Đó là cái kết tệ nhất đấy(nghe có vẻ buồn nhỉ nhưng không sao, chơi lại là được mà).Tức là dù bạn đã giết xong thằng trùm nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bạn thôi còn vì bạn đã để cho Eileen chết tức là nghi thức đã hoàn thành(Eileen là người thứ 21) nên thằng trùm có thể nói là...thoát.Còn thằng bé ư?Nó là một bản thể của thằng Walter thui, bạn để ý mà xem, thằng trùm này việc gì phải giết đến 21 người chứ, chẳng qua là để hồi sinh mẹ hắn thôi, đứa bé cũng đang đi tìm mẹ nó, thế đấy.Túm lại, hắn và thằng bé là một, nó đứng nghe đài vì nó đang hí hửng vì đã thành công chứ seo nữa.Vì thế, để trả thù cho Eileen thì bạn hãy chơi lại thêm một lần nữa vì lần này chắc mẻm bạn đã có cái cưa và khẩu tiểu liên dành cho Eileen, gắng cho thằng Walter biết điều trước khi nàng chết nhé.Chúc sớm làm được he he.nè mấy you tui chơi về nước rồi nhưng kết thúc chẳng hiểu gì hết tự nhiên con nhỏ gì đó chết rồi thằng henrygiết được walter rồi ngồi khóc xong tồi nó chiếu lúc trong phòng có thằng nhóc đang nghe đài và thằng walter nữa giải thích giùm