Hỏi - Đáp - Yêu cầu mọi vấn đề về Fire Emblem !

Lỗi của mình đã được khắc phục rồi, do cài chương trình nó đụng với cái Dolphin, thấy lỗi này thấy nhiều người bị quá.:|:|
Chơi Fe9 đến chap13 bị lỗi hay sao ấy, quân mình cho di chuyển thì được chứ không thể tấn công, bó tay:((
 
vậy à :|, coi mission nó nói gì or là rom error ;))
 
Cho hỏi tác dụng của các Item trong FE7 là gì vậy :D
Red gem, blue gem, và các item khác.....................................

.
___________Auto Merge________________

.
Có item nào dùng để tăng HP ko (tăng chứ ko fải hồi phục)
 
gem là loại ngọc quý dùng để bán cho thương nhân
có cái angel gì đấy +7 Hp
 
gem là loại ngọc quý dùng để bán cho thương nhân
có cái angel gì đấy +7 Hp
Hình như ko có bạn ui...

Cái sig đag TD bị fát hiện ah =)) =))

.
___________Auto Merge________________

.
@lnx9: down plugin và bios về nữa bạn
Bác có bản giả lập Ps full nào share e cái link dow zới :( hok bik kím plugin zới bios của nó đâu cả... hjx...
 
Bạn kiếm file CÀI ĐẶT ePSXe 1.6 để download có đủ BIOS, tùm lum plugin và các công cụ của nó chứ mấy cái download giả lập không cài nó không có mấy thứ đó.
 
Bác nào có link dow Fe3 cho em xin với
 
Vào topic link down các thứ sticky to đùng đấy -.-'
 
Mới chiến xong cái FE9, thế mà cái màn cuối lại đứng hình ức chế quá:-o,
bác nào muốn chơi thì dùng bản cũ mà chơi, bản mới có nhiều lỗi rất khó chịu(đang xài bản 2972), chỉ vướng có hai lỗi ở chap 13, 17 và thỉnh thoảng crash khi save.

Tính chiến FE10 đây, bác nào có link cho mình xin.;;);;)
 
Cho xin link save 100% support conversation của FE 7 :D
 
chơi cheat là có thôi hà =))
 
FE 9
hỏi ?

chơi đến màn Solo (vừa xong màng without king), không biết tại sao con Ena nó theo phe địch và thằng Nasir lại phản mình => ai biết trước giải thích giùm với (tui đoán con Ena này yêu ông vua điên kia hoặc giả 1 bí mật nào đó, nó đang thực hiện để giúp nasir

hỏi tiếp :
cái medal của Mist là gì tại sao lại làm Greil - cha Ike - bị điên (cái phần này mình dịch ko chuẩn nên mập mờ lắp - đây là đoạn nói chuyện giữa Volk - sát thủ giám sát sự điên của Greil - ai chơi đến dịch và giải thích hộ)

hỏi thêm, tại sao mẹ Ike lại có medal đó và Ena lại cần nó, nó là gì

hỏi phụ : trước khi xảy ra vụ bị điên Greil là cao thủ dùng kiếm phải ko (lúc làm rider ấy), và cây ragnell là kiếm của ông phải ko ?


<nhiều thắc mắc quá mà ko có cốt truyện tiếng việt , dịch thuật của mình lại bèo bọt nữa, ai rảnh ghi giùm cốt truyện với> thanks
Không biết bạn có cần biết những gì bạn hỏi ở trên không vì mình vừa chơi xong FE10, cũng biết sơ sơ những vấn đề bạn hỏi, sẵn trả lời luôn cho rồi :D

- Bé Ena yêu hoàng tử rồng Raijajo (hoàng tử rồng bị vua điên ép theo phe để bảo vệ đứa cháu của mình là con trai của vua điên với em gái ông ta là Almehda). Cuối cùng cũng hi sinh thôi. Nasir là ông của Ena. Tướng của vua rồng Dheginsea.

- Cái Medal mà Mist giữ là nơi giam cầm Dark God Yune (gọi thế chứ thực ra không phải thần bóng tối gì cả). Bất kỳ ai không biết bài hát của dòng Heron thì sẽ bị ảnh hưởng của sức mạnh Dark God mà hóa điên. Cha của Ike tên Gawain vô tình chạm vào nên nổi điên, giết tất cả những người xung quanh, mẹ Ike thấy thế nên nhào vô giật lại cái Medal và bị chồng giết trong trạng thái điên. Tuy nhiên, vì giật được Medal ra khỏi tay chồng nên cha Ike bình thường lại.

- Vì sao mẹ Ike có Medal thì mình không nhớ, chắc có 1 số map vì lười đọc nên enter mất đoạn hội thoại :P

- Ena cần Medal để đưa cho vua điên, cứu hoàng tử Raijajo.

- Trước khi bị điên, cha của Ike là 1 siêu kiếm thủ, có thể nói là vô địch kiếm, là sư phụ của Black Knight và Black Knight cực kỳ thần tượng ông, mục đích cả đời của Black Knight chính là phải vượt qua được sư phụ của mình. Cây kiếm Ragnell là cây kiếm được thần Ashera làm phép cùng với cây Alondite của Black Knight đều là song kiếm của Altina (nữ anh hùng của loài người ngày xưa có công đánh Dark God).

* Tổng kết lại, mình tóm tắt cốt truyện của FE 9 và FE 10 luôn:
- Thuở sơ khai, chỉ có nước trên trái đất. Lúc đó xuất hiện 1 cô gái thông minh, cô ta chính là thần tạo hoá, tạo ra các sinh vật và cây cối trên hành tinh. Ban đầu các sinh vật này yếu đuối và không khôn ngoan lắm nên không ai có thể hiểu được những gì thần mong muốn. Thần buồn và khổ suốt hàng ngàn năm vì cô đơn. Trong khi đó, các sinh vật dần dần tiến hóa và phân ra thành nhiều chủng tộc như loài người (Boerc), Laguz (gồm Dragon, Beast, Phoenix, Heron và Hawk). Từ đó, mọi xung đột, tranh chấp dần dần hình thành và nổ ra liên miên. Quá giận dữ vì những sinh vật do mình tạo ra lại tàn sát lẫn nhau, phần mang tính cách hỗn loạn (chao với tên Yune) của thần đã không kiềm chế được cơn giận và tạo ra 1 trận đại hồng thủy tiêu diệt gần hết cả thế giới. Phần mang tính cách trật tự, ổn định (Order) của thần (tên Ashera) đã làm phép tăng thêm sức mạnh cho Dheginsea (vua rồng), Altina (đại diện loài người) và Soan (đại diện loài Laguz) để đánh bại Yune và phong ấn trong Medal (hay còn gọi là Fire Emblem).
- Order Ashera yêu cầu tất cả các bên phải lập lời thề trong vòng 1.000 năm tiếp theo không được gây ra xung đột, chiến tranh, trong thời gian này thần sẽ ngủ yên. Nếu xảy ra chiến tranh thì Ashera sẽ tỉnh giấc và trừng phạt bằng cách hủy diệt cả thế giới để lập lại 1 trật tự mới. Loài Heron được giao nhiệm vụ quản lý Medal, hát những bài Galdar để làm dịu Yune.
- Sau trận chiến, Lehran (vua loài Heron lúc đó) cưới Altina (của loài người) và sinh ra 1 em bé là sự lai tạo giữa 2 loài. Tiếc rằng sự ra đời của em bé này làm Lehran mất hết năng lực của Heron và thế là ông ta nói vợ mình báo tử mình còn bản thân trốn tại vương quốc rồng Goldoa.
- Tuy nhiên, chỉ trải qua khoảng 850 năm thì biến cố xảy ra. Các thành viên trong Hội đồng nghị viện của Đế quốc Begnion lũng đoạn chính trị, cho ám sát người đứng đầu đế quốc về tinh thần (gọi là Apostle) rồi đổ tội cho loài Heron (trong khi loài này không hề có kỹ năng chiến đấu mà chỉ thiên về phép thuật cứu rỗi). Tuy nhiên, đa số dân chúng trong cơn giận dữ đều tin thế và họ đã cùng quân đội hủy diệt Serenes, vương quốc của Heron, thiêu chết gần hết loài Heron, chỉ sống sót 3 người là hoàng tử Rafiel (bị bắt cầm tù), hoàng tử Reyson được Tibarn (vua Hawk cứu và nuôi dưỡng), còn công chúa Leane may mắn được rừng gia che chở, ngủ say suốt 20 năm cho đến khi được nhóm Ike cứu. Khi việc tàn sát loài Heron diễn ra, lúc đó Lehran đã quay trở lại Begnion và phản đối mọi người nhưng trong cơn giận dữ, đôi cánh Heron mọc ra và ông ta bị mọi người lùng giết. Quá giận dữ vì chủng tộc của mình bị đổ oan và tàn sát, ông ta đã thề sẽ hủy diệt hết mọi thứ để lập lại thế giới mới. Chính vì thế, ông ta đã thu phục Zelgius (học trò của Gawain, cha Ike). Sau đó cử Zelgius đến Daein làm lính của vua điên dưới vỏ bọc là Black Knight. Kích động tham vọng của vua điên dẫn đến chiến tranh giữa Daein và Crimea (FE 9), mục tiêu của Lehran là khơi mào chiến tranh để phá vỡ lời nguyền 1000 năm nhằm đánh thức thần Ashera thức tỉnh. Chính vì lời nguyền này mà khi hoàng tử rồng Raijejon bị giết trong trận chiến với vua điên (FE 9) thì vua rồng cũng không dám tham gia vào chiến tranh để trả thù (lão này mà vào thì không ai chịu nổi vì 100HP, Str 50, Def 50, sức đánh 75, ... :| ). FE 9 kết thúc nhanh chóng vì Ike và nhóm của anh ta quá xuất sắc. Chiến tranh tạm lắng. Chưa đạt được mục đích, Lehran (lúc này đã là Sephiran, thủ tướng của đế quốc Begnion) tiếp tục kích động chiến tranh từ chính đế quốc Begnion với Daein, với liên minh Laguz (mở đầu cho sự bắt đầu của FE 10).
- Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra trên quy mô toàn bộ các vương quốc (trừ Goldoa, vương quốc rồng không tham chiến). Tuy nhiên, Micaiah, đại tướng thống lĩnh cuộc chiến giải phóng Daein khỏi Begnion là 1 nhân vật đặc biệt, cô ta là nửa người, nửa Laguz, có thiên mệnh đặc biệt (thực ra là chị ruột của Sanaki, là người có thể nghe được tiếng nói của thần và theo đúng luật của Begnion sẽ đảm nhiệm chức vụ Apostle nhưng do biến cố từ âm mưu của các thành viên nghị viện mà bị lưu lạc, sau đó bọn này đưa Sanaki lên làm bù nhìn), với thiên mệnh của mình, trong người cô luôn có hóa thân của Yune (con chim nhỏ màu vàng). Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm thì Yune đã phát ra tiếng nói yêu cầu toàn bộ mọi người biết về bài hát giải thoát (Galdar of Release, gồm Micaiah, biết lời; Sanaki, biết âm điệu và Mist), mỗi người hát 1 phần của mình trước Medal để giải phóng Yune khỏi phong ấn. Nhờ bài hát này Yune được giải phong ấn và thức tỉnh, nhập vào Micaiah, đồng thời Ashera cũng thức tỉnh.
- Việc đầu tiên sau khi tỉnh giấc, Ashera biến toàn bộ mọi người thành đá. Tuy nhiên, do Yune khống chế 1 phần nên một số người không bị hóa đá và Yune dẫn dắt họ đánh lại Ashera để cứu những người hóa đá.
- Trải qua gần 1000 năm bị phong ấn, nhờ những bài hát của Heron nên Yune đã bình tâm lại và thay đổi dần, cô ta yêu tất cả các sinh vật và muốn mọi thứ nên hỗn loạn như thế để thế giới thú vị. Trong khi đó, Ashera chỉ muốn mọi thứ theo khuôn phép, theo trật tự 1 cách chán ngắt. Yune dẫn dắt mọi người quay trở về Tower of Guidance tại thủ đô Begnion, nơi ở của Ashera để đánh bại Ashera.
- Trước khi gặp được Ashera, phải qua 3 cửa ải chính theo thứ tự từ yếu đến mạnh là: Black Knight Zelgius (đại tướng mạnh nhất của Begnion, đối thủ đáng kính trọng nhất của Ike dù ông ta lỡ tay giết cha Ike, thầy của mình). Dĩ nhiên, với việc biến hình lên cấp độ 3 của Ike, max Stat, cầm Ragnell thì ở FE 10, Ike mạnh vượt trội so với Black Knight. Đánh bại Black Knight, thanh kiếm Alondite sẽ đòi đi theo Ragnell vì nó là 1 cặp của tổ tiên Altina ngày xưa. Tiếp theo sẽ phải đánh vua rồng (ông ta buộc tuân theo Ashera vì hoàng tử rồng Kurthnaga vì thương chị mình là Almehda và muốn cứu cháu là Pelleas, vua Daein nên đã tham chiến, phạm luật của Ashera). Trận chiến này đơn giản vì không ai được đánh lại Kurthnaga và Ena, cả vua rồng cũng thế nên chủ yếu luyện cấp ;)). Đánh xong vua rồng sẽ gặp lại Sephiran (hay Lehran) và được biết mọi nguyên nhân của cuộc chiến. Đánh bại Sephiran sẽ mở được cánh cửa vào gặp Ashera, nhờ năng lực Sacrified đặc biệt của Micaiah mới cứu sống được Lehran sau trận chiến vì cửa chỉ mở khi Sephiran chết. Muốn đánh bại Ashera thì người ra đòn kết thúc phải là Ike với sức mạnh của Yune nhập vào kiếm. Nếu không thì Ashera cứ hồi sinh và đánh mãi b-(.
- Kết thúc cuộc chiến, cả Yune và Ashera nhập lại thành Ashunera, chính là vị thần sáng tạo thởu sơ khai còn mọi người lại quay về lãnh thổ của mình.

Mới chiến xong cái FE9, thế mà cái màn cuối lại đứng hình ức chế quá:-o,
bác nào muốn chơi thì dùng bản cũ mà chơi, bản mới có nhiều lỗi rất khó chịu(đang xài bản 2972), chỉ vướng có hai lỗi ở chap 13, 17 và thỉnh thoảng crash khi save.

Tính chiến FE10 đây, bác nào có link cho mình xin.;;);;)
FE 10, link torrent (4,4GB :| )
http://btjunkie.org/torrent/Fire-Em.../4394144d04e60f0f728cacba87e5b55b91042a0e7a5b
 
Ai có bản hack của Fe4 hok cho em xin với
 
Mở file save đọc rồi, chứ đọc trên cái file text của bọn FAQ để chết mệt ah [-x
 
đều là text cả, nội dung giống nhau
sao mà chết được nhỉ
 
Nhìn trên game nó có character và background màu sắc sinh động với 1 đống walloftext trên nền trắng thì cái nào hơn...
 
Cho em xin hướng dẫn fire emblem 11: Shadow Dragon hok dzậy cho em xin. Nếu được cho em xin luôn cheat.[-(
 
Back
Top