hối hận thật sự ... nhờ anh em chỉ kế >"<

  • Thread starter Thread starter yugioh!
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nếu nói mình bị bệnh truyền nhiễm (HIV chẳng hạn), để người ta bỏ mình thì đó là 1 sai lầm. tui đã thử rùi, biết nó nói sao k?(em chấp nhận vẫn iu anh) <== po chíu.
Cách tốt nhất là cứ nói thật lòng. K thì dối lòng 1 chút cũng đc :D. Nói thế này nè, "em ơi, có 1 sự thật lâu nay anh vẫn giấu em. giờ đây anh thấy anh k thể giấu em đc nữa vì anh thấy em quá ngây thơ và trong sáng (cái này thì tùy cơ ứng biến nếu có thì nói k thì tự sửa cho đúng sự thật 1 chút). anh đến với em chỉ vì anh muốn tìm 1 người để bù đắp khoảng trống trong anh mà thôi, anh vẫn k quên đc người yêu cũ của anh. anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương."
Sau đó là quay lưng đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt, nếu k đối tượng sẽ níu kéo lại, hoặc bạo lực hơn là xài đồ chơi với mình:D
 
Tớ nghĩ cái này chơi dùng thư hay hơn :-ss, nếu tớ bị chia tay tớ cũng mong là qua lá thư hơn là nói chuyện trước mặt, dù gì lúc chỉ có 1 mình thì dễ dàng khóc hơn, đau đớn hờn giận gì thì lúc chỉ có 1 mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa thế có khi an toàn cho tính mạng chủ topic :-ss
 
đồng ý với Ice
Yu cũng đang có ý nghĩ thế này
nhưng cho Yu hỏi là làm vậy có ủy mị quá ko :)
 
Úi ông này tán gái giỏi thế cho xin chút exp đê. Đang cần mà chả biết làm thế nào.
 
nhờ đứa bạn nào đó tán nhỏ song là như tình cờ bạn phát hiện ra và không chấp nhận được sự phản bội .thế là chia tay
 
Làm vẻ mặt đau khổ, buồn rầu, đứng trước mặt cô ấy và thở 1 hơi dài. Sau đó từ từ thốt lên câu "Anh bị yếu sinh lý". :-"
 
Back
Top