Jann_Lee
Youtube Master Race
Nhân topic này mình cũng xin post 1 bài về hối hận.
Hồi nhỏ, một lần vì giận lẫy mẹ đã ko cho đi đám cưới, và để ở nhà với ông ngoại, mình đã làm 1 chuyện ngu ngốc là trốn trong 1 chiếc thùng cạc tông, mặc cho ông ngoại đi tìm mình, kêu mình khản cả cổ :( , Khi mẹ về đến nhà, ông ngoại lại không nói điều này với mẹ, và đối với đứa cháu này bình thường... Nhưng cháu biết ông buồn lắm :(
Đến bây giờ ông đã mất được 4 năm, ở quê ngoại, đứa cháu bất hiếu này đã ko gặp được ông lần cuối để xin lỗi, mỗi lần cứ suy nghĩ về việc này, mình cảm thấy thật hối hận, ông ngoại hẳn rất buồn và thất vọng. Ông ngoại ở trên trời xin hãy thứ lỗi cho hành động dại dột của đứa cháu bất hiếu này. :(
Hồi nhỏ, một lần vì giận lẫy mẹ đã ko cho đi đám cưới, và để ở nhà với ông ngoại, mình đã làm 1 chuyện ngu ngốc là trốn trong 1 chiếc thùng cạc tông, mặc cho ông ngoại đi tìm mình, kêu mình khản cả cổ :( , Khi mẹ về đến nhà, ông ngoại lại không nói điều này với mẹ, và đối với đứa cháu này bình thường... Nhưng cháu biết ông buồn lắm :(
Đến bây giờ ông đã mất được 4 năm, ở quê ngoại, đứa cháu bất hiếu này đã ko gặp được ông lần cuối để xin lỗi, mỗi lần cứ suy nghĩ về việc này, mình cảm thấy thật hối hận, ông ngoại hẳn rất buồn và thất vọng. Ông ngoại ở trên trời xin hãy thứ lỗi cho hành động dại dột của đứa cháu bất hiếu này. :(


..... Mà những năm 1995 thì nhiêu đó tiền là quá trời
........

..... Giờ thì nó khác rùi
..... Giờ mà nuôi thêm ông thì chết đói
....... Bởi vậy mới tức hồi nhỏ, giá mà cái số tiền ấy để dành được tới bây giờ 

..... Hay chung độ không đúng chỗ rồi 