Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
hồi tháng trước cũng đọc trúng bộ e gái nhập dô otome, mà đi ship main với con nữ chính của bộ đấy đọc mắc cười mà quên mất tên :)) cố đóng vai xấu vô tình ng xung quanh bảo vệ mới hài
 
Bakarina sao mắt tròn vậy... đúng nguyên tác trong novel thì mắt sắc lẻm mà, bakarina nam nữ song sát =]]
 
ở thế giới ngoài này còn chưa lo xong ... mà thôi

hì hì
66132198_720160305070273_4405947773459890176_n.jpg
thể loại này có đọc và quan tâm chút ít

có bộ này rất thú vị mới đầu nhìn ảnh cứ nghĩ nó sẽ đen tối và vẽ theo kiểu mau me ai dè lại thú vị đến vậy

đọc bộ này mới thấy những người trong kenichi chuyển sinh sang đây thì thành thần thánh hết
66429553_720160501736920_5783021782998974464_n.jpg


68e5aff9f1126355c128a8fae994fb7c.jpeg

đọc thể loại này xong thì

muốn Trương Lương Trân Bình chuyển sinh đến bên cạnh mình để giúp mình làm giầu \(^_^)/ tiện thể học chứ viết tiếng nói luôn

lã bất vĩ cũng được nhưng không thể tin

sample-17.jpg
3805c0ab93e044979940c79707f257b0.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
ở thế giới ngoài này còn chưa lo xong ... mà thôi

hì hì
66132198_720160305070273_4405947773459890176_n.jpg
thể loại này có đọc và quan tâm chút ít

có bộ này rất thú vị mới đầu nhìn ảnh cứ nghĩ nó sẽ đen tối và vẽ theo kiểu mau me ai dè lại thú vị đến vậy

đọc bộ này mới thấy những người trong kenichi chuyển sinh sang đây thì thành thần thánh hết
66429553_720160501736920_5783021782998974464_n.jpg





đọc thể loại này xong thì

muốn Trương Lương Trân Bình chuyển sinh đến bên cạnh mình để giúp mình làm giầu \(^_^)/

lã bất vĩ cũng được nhưng không thể tin

sample-17.jpg
3805c0ab93e044979940c79707f257b0.jpg

Sao giới thiệu 1 hồi mà ko drop cái tên vậy :2cool_beated:
 
Sao giới thiệu 1 hồi mà ko drop cái tên vậy :2cool_beated:

ở tưởng ai cũng phải biết chứ nhỉ ?_?

GVN phe thân nga đông lắm mà ( chắc nhiều người chỉ quanh quẩn ở cái box anime manga này mà không đi ra bên ngoài )

tên truyện là Hành Trình của đại đế nhé mình quên tên tiếng anh rồi
 
À bộ Ride on King. Hôm nọ cái post của bác không load được ảnh nên không thấy được cái hình =))
Bộ đó làm lúc đầu meme mà sau đầu tư chi tiết phết
 
Bộ đấy chap mới nhất đoạn anh rút súng bắn bỏ mẹ tay pháp sư cười muốn té ghế :))
 
bộ này thú vị thật
66612621_720160311736939_5579953757854105600_n.jpg
không tầm ... à không na ná như các bộ khác

lúc ông putin dùng khí truyền sức mạnh vào đá má thuật nhìn vui thật đấy

những người nổi tiếng trong lịch sử mà chuyển sinh đến gần mình rồi duyên phận gặp được giúp mình làm giầu thì hay lắm :3

thể loại isekai đọc ít lắm đủ đếm trên đầu một bàn tay

chứ kí của mình để ngang bành trướng lên làm diễn đàn rộng hẳn ra nhìn rõ được ảnh \(^_^)/
 
Ngồi xem lại cái IXION saga DT cười chết bỏ =))
dKPVtk1.gif
 
Đọc bộ Quỷ Bí tự dưng nhớ ra một chi tiết đầu truyện là thế giới này không có dầu mỏ. Ta đoán sau này thế nào cũng có chi tiết là thế giới này được tạo ra chưa đến 10.000 hoặc 100.000 năm, từ đó biết được siêu việt DS0 là một vị Chân Thần nào đấy nữa :-?
 
Đọc bộ Quỷ Bí tự dưng nhớ ra một chi tiết đầu truyện là thế giới này không có dầu mỏ. Ta đoán sau này thế nào cũng có chi tiết là thế giới này được tạo ra chưa đến 10.000 hoặc 100.000 năm, từ đó biết được siêu việt DS0 là một vị Chân Thần nào đấy nữa :-?
Wikipedia(thông củm không phải dân chuyên): Theo lý thuyết sinh vật học, dầu mỏ được tạo thành từ các vật liệu còn sót lại sau quá trình phân rã xác các động vậttảo biển nhỏ thời tiền sử (các cây cối trên mặt đất thường có khuynh hướng hình thành than).Các nhà địa chất cũng đề cập tới "cửa sổ dầu" (oil window). Đây là tầm nhiệt độ mà nếu thấp hơn thì dầu không thể hình thành, còn cao hơn thì lại hình thành khí tự nhiên.

Thế giới này không có dầu mỏ nhưng vẫn có than đá ( hơi nước dùng than đốt)vẫn có khí ga thì chắc không liên quan tới thời gian hình thành đâu( mà mình đoán tác giả cũng không chơi khoa học sâu như vậy). Khả năng cao do quá trình hình thành bị khuyết thiếu hoặc bị ảnh hưỡng bởi cái gì đó như ý chí của tạo vật chủ chẳng hạn, dẫn đến thời hiện tại là thời kỳ hơi nước lại xảy ra tận thế chung cực( vì không phát triển thêm được nữa, giới hạn của thế giới là công nghệ hơi nước).

Giả thuyết này cũng giải thích vì sao mấy ông thần lại khuyến khích nhân loại phát triển, thần hơi nước chen chân vào được 7 chính thần mặc dù sinh sau đẻ muộn, khả năng cao là cố tình cho phát triển đạt giới hạn để dẫn tới chung kết xong siêu thoát giống bên nhất thế, hóa thành biểu tượng đế không còn bị ảnh hưởng bởi nhân quả.Bản chất của thế giới này là điên cuồng mất đối xứng( khả năng cao cũng là do ông tạo vật chủ ảnh hưởng) nên ai cũng lo vác khoái lạc song châu lên chạy dù đã là ds 0 chứ không phải là thu thập tất cả quyền hành( bài học chính là viễn cổ thái dương thần thu thập đủ xong hóa điên , chân thực tạo vật chủ có khi chính là tạo vật chủ thật cũng là điên cuồng)

Giả thuyết vậy thôi chứ cũng chả biết nữa
 
Đọc bộ Quỷ Bí tự dưng nhớ ra một chi tiết đầu truyện là thế giới này không có dầu mỏ. Ta đoán sau này thế nào cũng có chi tiết là thế giới này được tạo ra chưa đến 10.000 hoặc 100.000 năm, từ đó biết được siêu việt DS0 là một vị Chân Thần nào đấy nữa :-?
Trên DS0 thì chắc 22 tên DS0 battle royale cắn nuốt lẫn nhau . Dù sao thì 22 đường theo lý thuyết là từ 1 nguồn mà ra .
 
Giả thuyết trên nghe hay phết, mà có vấn đề thế này. Đầu tiên mình quote lại thuyết sáng thế của thế giới này, chương 18 quyển 1

Tạo Vật chủ từ trong hỗn độn tỉnh lại, phá vỡ u ám, chế tạo luồng thứ nhất ánh sáng, chính mình thì triệt để dung nhập vũ trụ, hóa thân thành vạn vật, Thần thân thể trở thành đại địa, trở thành tinh thần, Thần con mắt một biến thành Thái Dương, một hóa thành Hồng Nguyệt, Thần bộ phận huyết dịch lao nhanh thành đại hải cùng giang hà, làm dịu cùng dựng dục sinh mệnh..."
"Thần phổi diễn hóa thành Tinh Linh; Thần trái tim diễn hóa thành Cự nhân; Thần gan diễn hóa thành Thụ nhân; Thần đầu não diễn hóa thành cự long; Thần thận diễn hóa thành Vũ Xà; Thần tóc diễn hóa thành Bất Tử điểu; Thần lỗ tai diễn hóa thành Ma Lang; Thần miệng cùng răng diễn hóa thành dị chủng; Thần còn thừa dịch thể diễn hóa thành hải quái, trong đó tinh hoa là Naga; Thần dạ dày, Thần ruột non đại tràng, Thần thân thể ác chi bộ vị diễn hóa thành ác ma, ác linh cùng các loại chưa biết tà ác tồn tại, Thần tinh thần hóa thành Vĩnh Hằng Liệt Dương, Phong Bạo chi chủ, Tri Thức cùng Trí Tuệ chi thần..."
"Thần trí tuệ bên trong ra đời nhân loại, đây chính là kỷ thứ nhất, Hỗn Độn kỷ nguyên."

Theo thuyết này thì miêu Tạo Vật Chủ kiểu một vụ nổ big bang, là thực thể đầu tiên và từ phân tách tạo thành thế giới này. Tạo thành ở đây bao gồm cả các thực thể vật lý (địa lục, mặt trăng mặt trời biển cả, các sinh vật thực vật thông thường cũng như con người...) đến các thực thể phi phàm (các sinh thực vật phi phàm). Thuyết này được lưu truyền phổ biến trên thế giới này, độ chính xác đến bao nhiêu thì có thể xác nhận qua một số chi tiết sau:
-Định luật tụ hợp và tác rời phi phàm đặc tính : có tụ hợp thì sẽ tách rời, có tách rời chắc chắn sẽ tụ hợp, điều này thể hiện ở các PPDT cùng đường sẽ chú định có xu hướng hấp dẫn và gặp qua nhau. Chi tiết này Mực cũng viết rất nhiều, và chịu khó nhắc lại và trải đều trong cả 4 quyển. Đặc biệt danh sách càng cao, PPDT càng nhiều thì tỉ lệ càng lớn (một số chi tiết điển hình như Nast bị con bài Hắc Hoàng Đế hấp dẫn đến, Amon Urolles cảm ứng được các vật dụng cũng như vị trí tồn tại các cao danh sách Kẻ Trộm và Vận Mệnh, Klein chui vào Calderon thì gặp ngay con quái vật liệu DS4 Quỷ pháp sư...). Theo mình đoán thì đây là do các PPDT này đều từ cùng một "bộ phận" của Tạo Vật Chủ mà ra (tim gan phổi mắt gì đó), có tính tụ họp do bản chất tất cả chúng nó vốn là một bản thể duy nhất nên hương ứng lẫn nhau, còn tự tách rời cũng là do tách rời chính là "bản chất" của nó (cái này hơi khó miêu tả, mà theo mình Tạo Vật Chủ có tính toán nên mới muốn tách rời bản thân ra, nên việc "tách rời" bản thân nó cũng trở thành bản chất các bộ phận của thần, phần này xuống dưới nói tiếp).
-PPDT là duy nhất số: các PPDT sẽ không sinh ra thêm, cũng không giảm đi => do thế giới này vốn là một thực thể duy nhất, nên sẽ không bao giờ tăng thêm hay giảm đi nữa.
-Các danh sách gần: sự tồn tại của các nhóm danh sách gần nhau, có thể trao đổi lẫn nhau có thể là biểu trưng cho việc các "bộ phận" có chức năng gần nhau của bản thế Tạo Vật Chủ (kiểu tim phổi gan gì đó)

Giờ đến phần quan trọng :
-Tách ra PPDT bằng việc sinh sản/nhân giống: trong truyện có đề cập đến việc đến danh sách cao thì phi phàm giả có thể quyết định việc đưa PPDT vào con mình. Ở độ nhẹ là việc các gia tộc sinh sôi nảy nở, con cháu sinh ra đã là phi phảm giả, đến nặng hơn là lợi dụng việc này để giảm bớt PPDT của tự thân. Lý thuyết của việc này hiểu đơn giản là kiểu 1 người có 3 + 1 PPDT, với +1 là PPDT dư thừa dẫn đến mất khống chế, thì có thể dựa vào việc này đẩy cái +1 có hại ra ngoài để giữ lại phần 3 có lợi cho mình thôi. Chi tiết này thể hiện rất rõ ở đoạn miêu tả về Huyết Hoàng Đế Aristar Tudor : vốn là DS1 đường hắc hoàng đế, mà đường lên DS0 bị chặn, nên buộc phải nhảy ra đường tắt không gần là đường Thợ Săn, nuốt 3 PPDT DS1 thợ săn cùng duy nhất tính, trở thanh điên cuồng DS0 Hồng Tế Ti. Giờ trong người Aristar Tudor đang có 3PPDT DS1 thợ săn là lợi, +1 PPDT DS1 hắc hoàng đế vẫn có sẵn trong người chưa tiêu trừ được là hại, nên trở thành điên cuồng mất lí trí. Cửa tiên sinh có phỏng đoán là Aristar thông qua việc sinh sản có thể đá cái +1 hắc hoàng đế ra ngoài, và lấy lại lí trí tự thân.
-Ngoài việc sinh sản thì cũng có một cách khác, dựa trên nghi thức để khôi phục lí trí. Đại đế Russel vốn là DS2 đường Thông Thức Giả, do đường này có DS0 là Hơi Nước thần rồi nên phải nhảy sang đường Ẩn Nặc hiền giả, trở thành DS1 Trí tuệ hoàng đế. Sau này lại do có một plot biến cố, mà Mực vẫn đang dấu chưa nói ra, Russel trở nên tuyệt vọng nên quyết tâm làm ra việc điên cuồng là bắt chước Aristar Tudor, nhảy lên DS0 danh sách không gần, chính là DS0 Hắc Hoàng Đế. Thành công hay không chưa biết, mà Hắc Hoàng Đế có skill là dựa vào nghi thức đặc biệt, Hắc Hoàng Đế sau khi chết đi, có thể sống trở lại dựa vào các mộ phần hoặc luật lệ do hắc hoàng đế tạo ra. Đặc biệt là đoạn này:
"Cái này cùng kia cổ lão tổ chức bí ẩn nội bộ nhắc tới một số sự tình kinh người ăn khớp, tại cái kia tụ hội bên trên, bọn họ nói, 'Hắc hoàng đế' chín tòa bí mật lăng tẩm nếu như không có bị toàn bộ phá hủy, vị này hành tẩu ở nhân gian thần linh dù là thật tiêu vong, cũng có thể từ trong đó một tòa lăng tẩm bên trong thức tỉnh trùng sinh.
"Mà cho dù chín tòa lăng tẩm toàn bộ bị phá hủy, chỉ cần 'Hắc hoàng đế' thành lập trật tự còn có nhất định sót lại, Thần cũng có thể quỷ dị phục sinh trở về, chỉ có mới 'Hắc hoàng đế' sinh ra, mới có thể để cho Thần triệt triệt để để mẫn diệt, sẽ không còn xuất hiện.
"Căn cứ 'Cửa' tiên sinh giảng thuật, 'Hắc hoàng đế' quá trình sống lại có ba cái giai đoạn, một là 'Duy nhất tính' thoát ly người sở hữu, khái niệm trừu tượng hóa, hai là 'Hắc hoàng đế' các thần dân lần nữa nghe thấy vị này thần linh thanh âm uy nghiêm, ba là dung hợp 'Duy nhất tính' 'Hắc hoàng đế' tại 'Tinh giới' tái hiện, ba phần danh sách 1 phi phàm đặc tính tự động trở về bọn nó hoàng đế trong tay, đây là cái khác chân thần đều không cách nào xoay chuyển không cách nào ngăn cản trật tự.
Mình đoán là Rusell muốn dùng phương thức này, chết đi để toàn bộ PPDT tách ra, sau đó sống lại trở thành DS0 Hắc hoàng đế không còn điên cuồng (DS1 Tri thức hoàng đế bị đẩy đi).

Suy đoán về end game của truyện : Mình đoán Tạo Vật Chủ bản thân cũng tương tự bị điên phi phàm giả, phải dựa vào việc tách rời bản thân, đẩy đi các "tạp chất" không cần thiết, và mục đích cuối cùng là dung hợp lại các PPDT có lợi , trở về thành một bản thể duy nhất. Đương nhiên thì mấy ông thần đang DS0 chắc chắn sẽ không muốn điều này, bởi nó đồng nghĩa với bản thân bọn nó bị hút mất đi, nên dẫn đến phản nghịch. Cái này cũng khá giống với tứ hoàng chiến trong truyện, 3 thằng DS1 Hắc hoàng đế biết DS0 sắp tỉnh lại, sẽ bị hút mất PPDT nên mới cường hoành tạo nên thần chiến để tấn thăng trước khi Hắc hoàng đế triệt để tỉnh lại
"Cứ như vậy, cùng là con đường tắt này danh sách 1 'Thí tự Thân vương' 'Huyết hoàng đế' cùng 'Dạ hoàng' liền tương đương lúng túng, rất có thể nháy mắt rơi xuống vị cách, rút lui đến danh sách 2.'Cửa' tiên sinh nói, lúc ấy 'Phong Bạo chi chủ', 'Hắc Dạ nữ thần' các Thần lựa chọn 'Dạ hoàng', trợ giúp Thần chuyển đến gần giống phi phàm con đường, cũng chính là 'Thẩm phán giả' đường tắt, 'Tudor ---- Tromsjost liên hợp đế quốc' bởi vậy phân liệt.
"Mà bị bức ép đến tuyệt cảnh 'Huyết hoàng đế' Aristar. Tudor làm ra một điên cuồng quyết định, đó chính là chuyển tới không gần gũi phi phàm đường tắt, dùng mất lý trí biến thành tên điên để đánh đổi, cường hành tấn thăng làm Chân Thần.

Vậy nên end game khả năng sẽ có 3 phe sau đây :
-Tạo vật chủ, muốn dung hợp trở lại thành bản thể
-Phe các thần, mỗi thần đều sẽ có suy tính riêng, có thể là ngăn Tạo vật chủ, hoặc thậm chí sẽ là muốn thôn phệ các thần khác, để bản thân trở thành một tạo vật chủ mới (Chi tiết vụ này cũng có rồi, đó là Hắc dạ nữ thần chiếm quyền năng của mặt trăng, hay giờ đang tính toán nuốt cả quyền hành đường Tử Thần)
-Phe 3 chắc là lũ còn lại, bao gồm cả main, bị kéo vào trận chiến này.

TLDR:Mục đích của endgame chắc là nuốt sạch bọn còn lại, chứ không có chuyện siêu thoát chạy đi đâu hết
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cái thuyết trên được nhắc đến rất nhiều rồi, có khẳng định nên mình cũng không kháng nghị. Thuyết của mình năm trong phỏng đoán thôi chưa có chứng cứ nhiều nên chỉ giả định chứ không khẳng định gì nhé:

Phân biệt giữa đám tà thần và chính thần là gì, đám chính thần cực kỳ ít trực tiếp hàng lâm hay ra mặt, và vì một lý do khó hiểu nào đó mà hợp tác với nhau rất chặt cho dù mâu thuẫn nội bộ rất lớn( thái dương , trí tuệ phong bạo là đường gần nhau), đều bỏ đi hình tượng của mình mà thay bằng ký hiệu.CHưa kể tên sinh sau đẻ muộn như thần hơi nước được đặc quyền chen vào mới lạ.

Đám tà thần có phá hoại hay mưu toàn thì đều khá rõ mục đích là cướp quyên hành, chế tạo hoàn cảnh cho mình và không quan tâm tới phát triển thế giới, nhưng đám chính thần lại khuyền khích xã hỗi phát triển và có vẻ như muốn trấn áp sự quỷ dị. Mình đoán là mục đích thật sử của 7 chính thần không phải là thu thập quyền hành đâu, mà chỉ tiện tay làm clone thôi nếu được, mục đích thật sử của 7 chính thần mình nghĩ là siêu thoát chứ ko phải thu thập , vì kỷ nguyên trước còn thần quốc trên mặt đất chả dễ trấn áp mấy thằng lèo tèo con đường khác hơn à. ít nhất 3 trên 7 chính thần được xác nhận từ nguồn gốc thiên sứ chí vương của viện cổ thái dương nên khả năng cao bọn naỳ biết nhưng thứ đứa khác không biết, vượt được cái bản năng muốn tập hợp lại

Chân thực tạo vật chủ cung tham gia cuộc tạo phản giết viễn cổ thái dương, nhưng tên này lại bị trấn áp mà ghét bởi tất cả các phe, đường tắt tên này cung là đường được khẳng định dễ thành toàn năng nhất. Khả năng cao đấy chính là tên tạo vật chủ ban sơ đang muốn lấy hết lại quyền hành bị cướp chứ éo muồn siêu thoát.

CÒn 1 hố là tại sao thần bị trói bị ghét bởi tất cả các phe không ai muốn hợp tác, nếu làm rõ được tại sao thì có lẽ bức tranh quan hệ sẽ hoàn chỉnh
 
phim coi thấy khá ok, chỉ là lướt tình tiết phụ nhiều nên không đọc truyện hay coi anime trước thấy hơi khó hiểu, mà chắc bị dính kiểm duyệt nên a đéo đc coi net đêm + hút thuốc công cộng :)) , ta nhớ hình như e đường nhu tả 16t mà nên diễn viên cảm thấy hơi già :(
 
Back
Top