- 26/8/07
- 12,885
- 17,787
Kế bên mục theo dỗi chủ đề có mục công cụ cho chủ thớt đó, bấm vào chọn Edit title là xongEm không phải mod, không có quyền đổi bác ơi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kế bên mục theo dỗi chủ đề có mục công cụ cho chủ thớt đó, bấm vào chọn Edit title là xongEm không phải mod, không có quyền đổi bác ơi

bộ 2 dắt tay nhau đi ra ngoài được màCám ơn các bác, em đã đổi title. Xài GVN từ 2005 giờ mới biết.
Isekai có vài bộ khá thú vị:
1. Nhà của main thông ra dị giới, main chỉ là người bình thường, mua dụng cụ và đem kiến thức hiện tại phổ cập cho dị giới - Được coi là god và là bạn/boss của thần mưa (do gọi mưa giỏi quá)
2. Nhà của main thông ra dungeon dị giới, toàn bộ dụng cụ trong nhà main biến thành thánh khí của dị giới, người bên dị giới không thể nhìn thấy thế giới hiện đại và đi đến thế giới hiện đại. Chỉ có thể loanh quanh trong nhà main.
3. Main biến thành Ma Vương trong game, đi cùng con Elf zú bự và con gì có tai (năm nay có Anime này)
Cám ơn các bác, em đã đổi title. Xài GVN từ 2005 giờ mới biết.
Isekai có vài bộ khá thú vị:
1. Nhà của main thông ra dị giới, main chỉ là người bình thường, mua dụng cụ và đem kiến thức hiện tại phổ cập cho dị giới - Được coi là god và là bạn/boss của thần mưa (do gọi mưa giỏi quá)
2. Nhà của main thông ra dungeon dị giới, toàn bộ dụng cụ trong nhà main biến thành thánh khí của dị giới, người bên dị giới không thể nhìn thấy thế giới hiện đại và đi đến thế giới hiện đại. Chỉ có thể loanh quanh trong nhà main.
3. Main biến thành Ma Vương trong game, đi cùng con Elf zú bự và con gì có tai (năm nay có Anime này)
. Không phải mình thích xem cảnh chịch nhưng mà không thích kiểu main dạng này, thích kiểu main cool ngầu nam tính, gái tới miệng thì ăn, còn không thì đừng thả thính con người ta đm.Cám ơn các bác, em đã đổi title. Xài GVN từ 2005 giờ mới biết.
Isekai có vài bộ khá thú vị:
1. Nhà của main thông ra dị giới, main chỉ là người bình thường, mua dụng cụ và đem kiến thức hiện tại phổ cập cho dị giới - Được coi là god và là bạn/boss của thần mưa (do gọi mưa giỏi quá)


ngoài đời còn có ng dắt gái vô ks đánh cờ mà huống chi trong truyệnBộ thứ 1 đọc lúc đầu thì hay đó. Nhưng kể từ khi anh main tự nhận mình là god thì hơi gượng rồi, bắt đầu nhàm dần đều (Đọc tiếng anh đến 94 thì bọn nó còn đưa gái ra dụ main mà main thì như thằng bất lực ấy, gái nó có khỏa thân trước mặt chắc cũng chả cương nổi quá!). Đang để đó đợi đến lúc chiến tranh xem có thay đổi gì không chứ cứ kiểu main là idol của thiên hạ vậy đọc cũng chán.
Bộ thứ 2 Cũng vậy, đầu voi đuôi chuột :v. Cơ bản thì thường mấy bộ kiểu này ý tưởng thì rất hay nhưng trình tác giả chưa đủ để dẫn dắt truyện.
Bộ thứ 3 xem được, nhưng mà bộ này main cũng bất lực nốt, gái nó lên giường khỏa thân với main rồi bảo làm gì cũng được mà cũng chỉ vuốt ve tí rồi lăn ra ngủ. Không phải mình thích xem cảnh chịch nhưng mà không thích kiểu main dạng này, thích kiểu main cool ngầu nam tính, gái tới miệng thì ăn, còn không thì đừng thả thính con người ta đm.

bộ 3 thì coi tới vol 8 mới có đôi chút.Bộ thứ 1 đọc lúc đầu thì hay đó. Nhưng kể từ khi anh main tự nhận mình là god thì hơi gượng rồi, bắt đầu nhàm dần đều (Đọc tiếng anh đến 94 thì bọn nó còn đưa gái ra dụ main mà main thì như thằng bất lực ấy, gái nó có khỏa thân trước mặt chắc cũng chả cương nổi quá!). Đang để đó đợi đến lúc chiến tranh xem có thay đổi gì không chứ cứ kiểu main là idol của thiên hạ vậy đọc cũng chán.
Bộ thứ 2 Cũng vậy, đầu voi đuôi chuột :v. Cơ bản thì thường mấy bộ kiểu này ý tưởng thì rất hay nhưng trình tác giả chưa đủ để dẫn dắt truyện.
Bộ thứ 3 xem được, nhưng mà bộ này main cũng bất lực nốt, gái nó lên giường khỏa thân với main rồi bảo làm gì cũng được mà cũng chỉ vuốt ve tí rồi lăn ra ngủ. Không phải mình thích xem cảnh chịch nhưng mà không thích kiểu main dạng này, thích kiểu main cool ngầu nam tính, gái tới miệng thì ăn, còn không thì đừng thả thính con người ta đm.
main nó được BJ còn chịch thì mình không nhớ lắm, hình như cũng có mặc dù là bị gạt thì phải
Bảng stat là do tác khả LN hầu hết là con nít cấp 3, trình độ thấp không có cách để diễn tả power level với scaling nên đặt bố stat vào cho nó nhàn, cả cái Graphic UI với mấy cái skill nhận diện nữa.Mấy truyện chuyển sinh ko biết dã có bộ nào end chưa nhỉ, thấy phải 90% các bộ dạng naỳ đều có trò mở bảng skill/stat hình như do ảnh hưởng của cái Sao
Bảng stat là do tác khả LN hầu hết là con nít cấp 3, trình độ thấp không có cách để diễn tả power level với scaling nên đặt bố stat vào cho nó nhàn, cả cái Graphic UI với mấy cái skill nhận diện nữa.

Như bộ Đảo tự sát ấy, công nhận lão tác giả trải nghiệm phong phú vãi lều. Đọc mà cứ hồi tưởng lại hồi đọc Robinson Crusoetư liệu viết truyện =chơi vài ba cái game với mấy cuốn LN thì đòi ra cái gì cao siêu đc hả
đọc mấy bộ manga seinen hoặc history thời trung cổ mới thấy nể nghiên cứu tư liệu công phu thế nào
vừa xong bộ Death Flag h chờ xem chap 100 nữa là chờ móc mồmừ nó, bộ Ore no Shibou Flag, thấy bảo đuổi kịp tác giả rồi nên h chắc chờ cũng mệt nghỉ :v
cái Piggy Duke đọc tóm tắt thấy giống bộ Botsuraku Yotei Nanode, mà bộ này thì càng đọc càng thấy chán nên chưa có hứng xem qua :v
, chắc vol 5 là vol cuối luôn rồi nhỉ
Không biết Harold có thích Erika không chứ nhìn Erika vậy tội vãi ra.Main nó thích rõ mà, đẩy ẻm ra xa vì lo liên lụy, nghe em chưa để ý ai thì cười mỉmvừa xong bộ Death Flag h chờ xem chap 100 nữa là chờ móc mồm, chắc vol 5 là vol cuối luôn rồi nhỉ
Không biết Harold có thích Erika không chứ nhìn Erika vậy tội vãi ra.
) Cái lúc đi làm chó canh chắc là rõ nhất đấy :vuhm, thì em cũng nghĩ là nó thích nhưng chính bản thân nó cũng không nhận ra thôi. Mà mấy bộ thế này phải chờ ra hết đọc mới đã, chứ nữa đường cụt hứng thế này thì oải quá.Main nó thích rõ mà, đẩy ẻm ra xa vì lo liên lụy, nghe em chưa để ý ai thì cười mỉm) Cái lúc đi làm chó canh chắc là rõ nhất đấy :v
Chính vì vậy mấy bộ có game element như stat windows, skill windows,... là mình auto skip.Bảng stat là do tác khả LN hầu hết là con nít cấp 3, trình độ thấp không có cách để diễn tả power level với scaling nên đặt bố stat vào cho nó nhàn, cả cái Graphic UI với mấy cái skill nhận diện nữa.
À ko, lúc còn là người chơi ảnh đã khoái rồi mà :v ko dám tới vì sợ death flag dính cả Erica thôi. Lúc gặp lại sau time skip khen quá trời đó chứuhm, thì em cũng nghĩ là nó thích nhưng chính bản thân nó cũng không nhận ra thôi. Mà mấy bộ thế này phải chờ ra hết đọc mới đã, chứ nữa đường cụt hứng thế này thì oải quá.
)