ngu, chả biết cái gì cũng chém. Đừng nghĩ cứ có Uranium với Plutonium là chế được bom nguyên tử, 2 thứ này tồn tại trong tự nhiên cũng là dạng hợp chất nên mới không bị tới hạn và tự phân rã, dùng trong điện nhiệt hạt nhân cũng là các loại hợp chất và trong kho của bất kỳ quốc gia nào cũng thế. Chỉ sau khi thông qua quá trình làm giàu, tách hợp chất, áp súc mật độ nguyên tố mới ra nguyên liệu chế bom được dù là 2 quả đời đầu (Little Boy bằng Uranium và Fat Man bằng Plutonium) và kể cả 2 quả đời đầu này cũng nặng đến 4-5 tấn .
Càng chưa nói việc sau thế chiến II, Nhật thua trận và bị cấm xây dựng quân đội cũng như phát triển vũ khí và cái lệnh cấm này gần đây mới được nới lỏng chút chứ có kẹc mà nó có luôn với chả không chế vì không muốn chế. Có thấy truyện nào của Nhật nhắc đến quân đội Nhật không hay chỉ toàn JSDF, đến năm 2007 khi lệnh cấm thả lỏng thì JSDF mới nâng lên thành bộ quốc phòng và có quân đội chính quy chứ trước đó biên chế có 50k cho cả JSDF với cảnh sát thì lấy kẹc ra vũ khí với cả chế tạo.
Bảo truyện tự sướng, tác giả thích cho Nhật có cả boom khinh khí mới nhất hay tia flasma gì gì đó thì cũng chịu, vác logic thực tế ra chém bảo Nhật chỉ cần vài ngày là có boom nguyên tứ nhét lên tên lửa đạn đạo bắn ngay thì vkl. Như vài ông bảo 1 năm may ra mình chả dám phản biện