• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hội Karaoke tại Web sannhac.com có ai muốn hát không?

=)) Đố ai biết tôi là người ở đâu đóa hehehe
 
_ Hát tình cảm chút nữa là được rồi , với lại có vài chỗ nghe không có hơi ::)

giọng tớ còn yếu lắm :p

cậu nào có bí quyết để giọng khỏe lên thì share anh em đi
 
ạc ko thấy hát giọng quá hay àh trầm ấm và tiếng anh rất chuẩn , nghe mà cứ nghĩ đến 1 ông tây với cái đầu hói .....:( giọng hay đến nổi phải tự kỷ
 
hình như mình nhầm bản đôi bờ đó mới là nhạc nga , còn của Anh Tú là nhạc pháp thì phải :-? , mà bản đôi bờ này hay hơn nhiều hehe :D
 
ai muốn hát thì tụ tập vào giờ nhất định nào đó bên khu event của sàn nhạc ấy,ca trực tiếp cho mọi người nghe như thâu âm thì khỏi nhận xét giọng làm gì...
 
Ok ý kiến M.O hay đó nhỉ nhưng đây là chỗ giao lưu cả những người chưa biết đến sàn nhạc nữa mà ^^:D
 
^
Ở nhà hơi ngại , không thích để người gia đình nghe , cho nên chỉ khi nào đi hết mới dám hát, thành ra cũng khó để chọn 1 giờ nhất định nào đó ....
 
^
Ở nhà hơi ngại , không thích để người gia đình nghe , cho nên chỉ khi nào đi hết mới dám hát, thành ra cũng khó để chọn 1 giờ nhất định nào đó ....

hát đại đi người nhà sợ gì =)) tớ có phòng riêng đâu mà la om sòm đây nè
 
:D hihihi mình cũng thấy thế cứ hát đi ai nói gì đâu vui là chính mà ;))
 
Back
Top