Tra_Xanh_C2
Youtube Master Race
- 7/10/08
- 2
- 0
Phần 1: Khởi đầu
Đó là những ngày đầu, sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng, và bắt đầu thi liên thông ĐH, trước ngày thi, trường có mở lớp để ôn thi 2 tuần. Tôi thi liên thông vào ngôi trường, nơi mà có một người con gái tôi đã đem lòng yêu mến, trong những ngày cuối của bậc cao đẳng. Tôi thi vào trường này còn với mục đích, muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. (Cô ấy học chăm chỉ, nên vừa tốt nghiệp đã thi ngay và đậu liên thông, còn tôi do còn nợ 1 số môn nên phải chờ đến lần thi tốt nghiệp lần 2, và khi tốt nghiệp xong phải chờ đến khi trường kia xét liên thông mới được thi
)
Những ngày đầu học ôn, lò luyện thi ko đến nỗi như thời luyện thi ĐH, nhưng cũng khá náo nhiệt, nghe kinh nghiệm từ một số bạn học trước, thì đề thi cũng khá khó mang tính chọn lọc cao, nên tôi cũng khá thận trọng, và quyết tâm ôn luyện nếu không lại phải chờ thêm 1 năm nữa. Trong lớp luyện thi, tôi có chú ý đến 1 bạn nữ, vóc người chuẩn, gương mặt cũng khá xinh, thường đi luyện thi với 1 bộ đồng phục của tiếp viên (hàng không) nhưng bạn ấy thi ko đậu, thật đáng tiếc...
Lại nói về tôi, tôi có vóc cao ráo 1m77 nhưng hơi ốm, nhưng cũng khá linh hoạt, ăn nói cũng khá lưu loát…tác phong cũng đã dà dặn hơn so với thời cao đẳng, tôi cũng bình thường thôi. Nhưng cũng đã thu hút được 1 số bạn nữ, trong số đó có 1 bạn nữ khá xinh tên A, được nhất hơn cả, nhưng với kinh nghiệm xương máu, nhiều lần bị ăn dưa bở, tôi luôn ở thái độ thận trọng, cẩn thận, từ từ tiếp cận sau…
Rồi ngày thi đã đến, tôi vận dụng hết những kiến thức mà mình đã được ôn luyện vào cuộc thi, đến phòng thi lại gặp một số đứa bạn học cũ, gặp luôn cái thằng bạn đáng ghét thời cao đẳng. Tôi phải đợi gần cả tháng sau mới có kết quả, và thật bất ngờ,năm nay do trình dộ SV tăng hay trường chấm nới tay, nên số lượng SV được liên thông tăng đáng kể so với năm ngoái. Trong số người đạt điểm đậu có tôi (đương nhiên) mấy người bạn học cũ, và kể cả thằng đáng ghét kia (vừa đủ điểm đậu, dù ko đi ôn 1 buổi nào
)
Rồi ngày đi học đầu tiên đã bắt đầu, và thật có duyên tôi và A lại được học cùng lớp với tôi, và cả thằng đáng ghét kia nữa. Tôi luôn thận trọng, giữ khoảng cách với A để tránh những chuyện hiểu lầm về tình cảm nếu có… và sau 1 thời gian tôi có thể khẳng định A rất quan tâm đến tôi, A là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, thường đi học mặc những bộ đồ thật đẹp… Tôi cũng thầm có cảm tình, nhưng ngặt 1 nỗi, cô ấy đã có bạn trai rồi…
Có bạn trai tìm đến tận lớp để nói chuyện, chở nhau đi về, nhưng khi ko có bạn trai thì lại “bắn tỉa” tôi
Nên tôi quyết tâm, án binh bất động. Nhưng chính vì tôi càng lạnh nhạt với A, nên A lại càng chủ động hơn nữa. Rồi một hôm, bạn trai của A vào lớp tôi để chơi, và A ngồi với bạn trai ở cuối lớp “tâm sự”, tôi cố tình nhìn lướt qua chỗ đó, để A thấy, và từ đó A “tự hiểu” không “tấn công” mạnh mẽ như trước nữa mà chuyển sang chiến tranh “du kích” 
Trong học kỳ đầu, môn Listening & Speaking, cô cho kiểm tra giữa kỳ thật vui, bằng cách cho SV làm những vở kịch, để thực hành nói và nghe tiếng Anh. Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tôi trong thời gian này, mấy đứa làm mấy vở kịch về cô bé quàng khăn đỏ, 3 chú heo con… còn group của tôi, kiếm đâu ra 1 vở kịch gì mà tôi đọc mãi cũng ko hiểu là nội dung nó nói về cái gì… chỉ là đến vai mình thì nói thôi… Đến nỗi cuối cùng bà cô cũng phải thốt lên đây là vở kịch dở nhất mà cô từng xem
Nhưng nếu dở bình thường thì thôi, nhưng vì nó quá dở nên nó mới ấn tượng, bà cô xem xong cười mãi, mặc dù chủ đề là bi kịch 
(còn tiếp)
Đó là những ngày đầu, sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng, và bắt đầu thi liên thông ĐH, trước ngày thi, trường có mở lớp để ôn thi 2 tuần. Tôi thi liên thông vào ngôi trường, nơi mà có một người con gái tôi đã đem lòng yêu mến, trong những ngày cuối của bậc cao đẳng. Tôi thi vào trường này còn với mục đích, muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. (Cô ấy học chăm chỉ, nên vừa tốt nghiệp đã thi ngay và đậu liên thông, còn tôi do còn nợ 1 số môn nên phải chờ đến lần thi tốt nghiệp lần 2, và khi tốt nghiệp xong phải chờ đến khi trường kia xét liên thông mới được thi
)Những ngày đầu học ôn, lò luyện thi ko đến nỗi như thời luyện thi ĐH, nhưng cũng khá náo nhiệt, nghe kinh nghiệm từ một số bạn học trước, thì đề thi cũng khá khó mang tính chọn lọc cao, nên tôi cũng khá thận trọng, và quyết tâm ôn luyện nếu không lại phải chờ thêm 1 năm nữa. Trong lớp luyện thi, tôi có chú ý đến 1 bạn nữ, vóc người chuẩn, gương mặt cũng khá xinh, thường đi luyện thi với 1 bộ đồng phục của tiếp viên (hàng không) nhưng bạn ấy thi ko đậu, thật đáng tiếc...
Lại nói về tôi, tôi có vóc cao ráo 1m77 nhưng hơi ốm, nhưng cũng khá linh hoạt, ăn nói cũng khá lưu loát…tác phong cũng đã dà dặn hơn so với thời cao đẳng, tôi cũng bình thường thôi. Nhưng cũng đã thu hút được 1 số bạn nữ, trong số đó có 1 bạn nữ khá xinh tên A, được nhất hơn cả, nhưng với kinh nghiệm xương máu, nhiều lần bị ăn dưa bở, tôi luôn ở thái độ thận trọng, cẩn thận, từ từ tiếp cận sau…
Rồi ngày thi đã đến, tôi vận dụng hết những kiến thức mà mình đã được ôn luyện vào cuộc thi, đến phòng thi lại gặp một số đứa bạn học cũ, gặp luôn cái thằng bạn đáng ghét thời cao đẳng. Tôi phải đợi gần cả tháng sau mới có kết quả, và thật bất ngờ,năm nay do trình dộ SV tăng hay trường chấm nới tay, nên số lượng SV được liên thông tăng đáng kể so với năm ngoái. Trong số người đạt điểm đậu có tôi (đương nhiên) mấy người bạn học cũ, và kể cả thằng đáng ghét kia (vừa đủ điểm đậu, dù ko đi ôn 1 buổi nào
)Rồi ngày đi học đầu tiên đã bắt đầu, và thật có duyên tôi và A lại được học cùng lớp với tôi, và cả thằng đáng ghét kia nữa. Tôi luôn thận trọng, giữ khoảng cách với A để tránh những chuyện hiểu lầm về tình cảm nếu có… và sau 1 thời gian tôi có thể khẳng định A rất quan tâm đến tôi, A là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, thường đi học mặc những bộ đồ thật đẹp… Tôi cũng thầm có cảm tình, nhưng ngặt 1 nỗi, cô ấy đã có bạn trai rồi…
Có bạn trai tìm đến tận lớp để nói chuyện, chở nhau đi về, nhưng khi ko có bạn trai thì lại “bắn tỉa” tôi
Nên tôi quyết tâm, án binh bất động. Nhưng chính vì tôi càng lạnh nhạt với A, nên A lại càng chủ động hơn nữa. Rồi một hôm, bạn trai của A vào lớp tôi để chơi, và A ngồi với bạn trai ở cuối lớp “tâm sự”, tôi cố tình nhìn lướt qua chỗ đó, để A thấy, và từ đó A “tự hiểu” không “tấn công” mạnh mẽ như trước nữa mà chuyển sang chiến tranh “du kích” 
Trong học kỳ đầu, môn Listening & Speaking, cô cho kiểm tra giữa kỳ thật vui, bằng cách cho SV làm những vở kịch, để thực hành nói và nghe tiếng Anh. Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tôi trong thời gian này, mấy đứa làm mấy vở kịch về cô bé quàng khăn đỏ, 3 chú heo con… còn group của tôi, kiếm đâu ra 1 vở kịch gì mà tôi đọc mãi cũng ko hiểu là nội dung nó nói về cái gì… chỉ là đến vai mình thì nói thôi… Đến nỗi cuối cùng bà cô cũng phải thốt lên đây là vở kịch dở nhất mà cô từng xem
Nhưng nếu dở bình thường thì thôi, nhưng vì nó quá dở nên nó mới ấn tượng, bà cô xem xong cười mãi, mặc dù chủ đề là bi kịch 
(còn tiếp)
, dáng đẹp còn hơn cả người bạn mà tôi gặp từ hồi luyện thi. Người mà gây ảnh hưởng sâu sắc đến tôi trong cả khoảng thời gian còn lại, bạn ấy tên là T…
.