Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cứ hẹn ở đó nhưng còn thời gian khi nào gặp nhau thì còn để bàn tính từ từ ;))
 
^ hẹn hò gì thì vào pro5 ấy, chat chit nhăng nhít ngoài này làm gì [-x
 
K phải cái topic này lập ra để tâm sự đỡ buồn à? nói ngoài đây cho mọi người biết cùng vào 8 để đỡ buồn :-"
Em ý vừa ct mềnh :((
 
^ chat thì chat, hẹn hò thì khác [-x
 
thì h chat này, sao k ai an ủi mình, cái hội này giải tán rùi à? :(
 
^còn người tức còn hội, còn hội nhưng có thể ko còn người =;
 
^ đù, hàng đâu thơm vậy, nhìn rạo rực phết :>
 
^ nhìn đi cho thèm :>
 
không có bưởi thì đi vắt cam đỡ thèm vậy :'>
 
^ tên này càng ngày càng bệnh 'hoạn' :-&
 
ai chứ cháu bại hoại thì ta không trách đâu :'>. tội nghiệp cháu :'>


cháu da đen cho ta cái hình full nào :'>
 
^ quăng vào pro5 từ hôm qua rồi cơ mà [-x
 
cho em 1 phiếu
em ở sơn la
Yh:luv_baby_s2
 
vào đây xin một cái ghế dài hạn thôi chứ mình thì không biết bao giờ mới kiếm được người yêu :((
 
nickgamevn: tyrant 076
giới tính: nam
tuổi: 20
sở thích: game, cờ vây, đồ ngọt :-bd

ghét: đi chơi tốn nhiều tiền ( nhà còn nghèo lắm X_X), phim xxx, văn hóa phẩm đồi trụy (anti nặng nhé :-w), thuốc lá với bia bọt X_X

tình trạng: độc thân (thích 1 nàng nhưng nàng đã có lover, xung quanh có đầy cơ hội nhưng ko tài nào quên nàng để đến được với người khác X_X)

vì quá cô đơn nên cần bạn bè, cần sư phụ dạy bảo bí kíp giao tiếp, tiếp cận cuộc sống (vì thất tình nên cắm đầu vào game với cờ mãi nên học sa sút, bị bệnh hoang tưởng đa nhân cách giai đoạn cuối cần người chữa :(()

nơi sống: sau trường Võ Văn Tần đường Phạm Đình Hổ, đến đó dẫn vô cho :-bd, di động: 01653616687 :">

hy vọng các cao nhân kéo em ra khỏi cái ảo giới đang trói buộc mình
 
^ đi chơi nhiều sẽ khá lên thôi

vào đây xin một cái ghế dài hạn thôi chứ mình thì không biết bao giờ mới kiếm được người yêu :((

Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến :>
 
^ thế cháu khá tới mức nào rồi :>
 
^ tàm tạm thôi :>
 
Back
Top