hội những người cô đơn

  • Thread starter Thread starter *N*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Làm sao để cắt đuôi một thằng bám dai hả mọi người ;_________________;

Câu hỏi nghiêm túc ;___; Điều kiện: Nó biết số di động của mình, k bỏ số này đc.

Tình trạng: Làm phiền quá mức tưởng tượng ;___;

Ai cứu mình với
Tìm ng khác.......nó biết mình có ng khác rồi lúc đó chẳng lẽ nó vẫn bám :-"
 
xời, cháu ta chăn cả đống nông dân ấy chứ :>
 

Tìm ng khác.......nó biết mình có ng khác rồi lúc đó chẳng lẽ nó vẫn bám :-"

Rất tiếc cho solutions của bác vì ss Fox đã có bf từ lâu rồi =))
 
ờ, chửi nó hay nói thẳng cho nó bít đặng nó dừng, lịch sự với nó wa' rồi :-??
 
xét về tâm lý mấy thằng này là loại biết đc sẽ có lợi lớn, ngại gì ko theo tới cùng (cái kiểu bám dai dẳng kiểu này mình quen rồi :'>) chỉ chửi vài câu ăn thua gì, chửi nó xong nó điên lên có liều chết mà bỏ mợ ấy chứ 8-}
 
ờ, chửi nó hay nói thẳng cho nó bít đặng nó dừng, lịch sự với nó wa' rồi :-??

vậy sao không chửi nó 1 tràng cho nó biến mịa đi :-??

Thực sự cũng chẳng muốn bất lịch sự đâu, người khôn ngoan nhìn cái thái độ vậy là đủ hiểu, bảo có bf rồi cũng không chịu đi đi cho nhờ. Chắc phải nổi điên lên thật quá =_= Mình rất hiếm khi chửi con trai nhưng đến nước này phải nói nặng thôi.

Cầu mong sau khi bị nói nặng hắn phắn đi giùm :((

Cảm ơn mọi người nhé :D~

.
___________Auto Merge________________

.
xét về tâm lý mấy thằng này là loại biết đc sẽ có lợi lớn, ngại gì ko theo tới cùng (cái kiểu bám dai dẳng kiểu này mình quen rồi :'>) chỉ chửi vài câu ăn thua gì, chửi nó xong nó điên lên có liều chết mà bỏ mợ ấy chứ 8-}

Bám theo em thì có lợi gì =.=

Nó liều chết thì mặc kệ nó vậy :"> May mắn nó cũng không biết nhà em :D~
 
cái tâm lý muốn gì phải đc đó hay lòng đầy thù hận như nó thì có 2 khả năng lớn xảy ra sau khi bị đối tượng từ chối 1 cách thô bạo :-? (2 cái này ko dám nói ra :-ss)
 
5 tháng rồi mà chưa đập được nhà đấy nhé :-w. các cháu làm ăn kém quá
 
đập nhà rồi thì mấy lão già như chúng ta sẽ đi đâu lánh nạn =((
 
cái tâm lý muốn gì phải đc đó hay lòng đầy thù hận như nó thì có 2 khả năng lớn xảy ra sau khi bị đối tượng từ chối 1 cách thô bạo :-? (2 cái này ko dám nói ra :-ss)

Nói đi anh ;_____;

@chú: Nhớ thời cựu hội chủ drog, ngày nào cũng có comment T_T
 
^ hồi đấy toàn spammer lừng lẫy, giờ chỉ có mỗi con cáo già, thằng ku đen với gay hugo, les PO làm ăn gì nhiều =((

ta chỉ cháu cách này nhé, chỉ thằng đấy biết nhà, lựa hôm nào cả nhà đi vắng nhắn với nó: "Anh mang bcs đến nhà em đi, không có ai ở nhà hết;;)".
 
^ và rồi thói quen sinh ra: ngày nào nó cũng manh bánh cốm đến :-??
 
thì kệ nó chứ, có ai ở nhà đâu :-??
 
Giờ mới thấy có nhà cho ng cô đơn ... chui vào phá ... hị hị ... :'>
Vừa hạnh phúc vừa cô đơn có đc ko nhỉ ? :'>
 
đc, đâu cần phải có bồ mới đc hạnh phúc ? :D
 
Theo chân (Hu)Gô ta đã đến đây.
Chẳng hiểu làm sao cứ phây phây.
Cô đơn chi hội hơi hợp nhỉ? :-?
Mà lười post quá :( lười chảy thây :-<
____________________________________

Cái tình trạng bám đuôi ở trên thì ta biết đấy. Có vẻ là ta :-<.

Cũng nói thêm rằng nhu thắng cương \m/. Cho hắn 1 con đường đi, đến lúc hắn thấy ko dc hay dừng lại ở mức bạn bè thì sẽ rút. Chứ còn thẳng thắn cứng rắn thì.. hị hị... hậu quả khôn lường đó :-<
____________________________________
@gô: ko cần có bồ nhưng phải có người theo đuổi. Đằng này :-<. Mình chỉ chực phá cái hạnhphúc hội thôi >:)
 
Chỉnh sửa cuối:
có thấy ta lòi mặt vô đó bao giờ ko mà bảo ta chực phá ? :-?? vu khống là chết nhé ;))
 
giờ có nên kiếm người yêu ko nhỉ ;;)
 
Cái tình trạng bám đuôi ở trên thì ta biết đấy. Có vẻ là ta :-<.

Cũng nói thêm rằng nhu thắng cương \m/. Cho hắn 1 con đường đi, đến lúc hắn thấy ko dc hay dừng lại ở mức bạn bè thì sẽ rút. Chứ còn thẳng thắn cứng rắn thì.. hị hị... hậu quả khôn lường đó :-<

T3T

Nói thằng rồi mà, nói "Đừng có làm phiền tôi nữa, anh không thấy anh lố lắm rồi à?" nhưng mà nó vẫn cứ "K sao, đến khi em chia tay với người yêu thì còn anh' )*@%+^ nhà nó chứ ..

Thôi quăng chuyện đó qua một bên, tập trung ôn thi đã T3T
 
Một thời mình như hắn nên hiểu tâm lí ấy lắm :">. Càng đuổi càng có chinh phục. Cứ nhẹ nhàng mà bảo: "tôi cũng biết anh thích tôi, nhưng tạm thời chúng ta chưa thể. Anh cứ để nó tự nhiên, đừng phá hỏng ít tình cảm tôi dành cho anh" \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top