Hội Quán GAMEVN ► Truyện Tranh và Tiểu Thuyết phát hành tại Việt Nam

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái Viên Nhông Xanh hay nhé, 2 cái còn lại thì mình nhớ là chưa đọc:5cool_big_smile:.
Mình chưa đọc tác giả này bao h, mà cái hồi đọc cung đàn báo oán, có mấy chương dành cho tác giả hóa thân thành nv để hiện cái độ nerd truyện trinh thám của bản thân, ca ngợi cuốn the hollow man này như là tổ tông của thể loại án mạng phòng kín, bản thân lời giới thiệu thấy cũng có mấy nhận xét như vậy nên mua về đọc thử :))
 
Mình chưa đọc tác giả này bao h, mà cái hồi đọc cung đàn báo oán, có nguyên 1 chương dành cho tác giả để hiện cái độ nerd của bản thân, ca ngợi cuốn the hollow man này như là tổ tông của thể loại án mạng phòng kín, bản thân lời giới thiệu thấy cũng có mấy nhận xét như vậy nên mua về đọc thử :))
Cụ Seishi hay các tác giả lứa cụ nói chung cực thích viết phòng kín nên chắc lậm cụ Carr lắm, đọc Kin phiên bản cháu nội thấy cũng lậm Carr nặng. Cụ Carr thì mình đọc hơi ít nên chưa đọc phải quyển dở, nhưng truyện của cụ thì nhiều cái khiên cưỡng lắm, những quyển tạm ổn như The Mad Hatter Mystery, Dark of the Moon, The Lost Gallows mà áp cái tư duy logic nhanh nhạy của tk 21 vào là đọc thấy dở ẹc luôn.
 
273712689_7109895785719424_5232658373708283921_n.jpg

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN LIAR GAME - ROOTS OF A

Một tựa truyện đấu trí rất hot đã từng được NXB Trẻ xuất bản nay sẽ ra thêm ngoại truyện. Với việc kết hợp nhiều kiến thức như Tâm Lý Học, Xác Suất, Triết Học….Tác giả Shinobu Kaitani đã xây dựng nên một câu chuyện vừa mang tính đấu trí hấp dẫn lại vừa mang nhiều thông điệp ý nghĩa về con người.

Akiyama cùng 4 người bạn đã theo học khóa Tâm Lý Học Tội Phạm của giáo sư Okabe và họ được giao một bài tập:

“Truy tìm thông tin về 1 người dựa theo 1 lá thư của người đó viết”.

Qua ngoại truyện này chúng ta sẽ được thấy quá trình phát triển của Akiyama khi còn là một cậu sinh viên đại học. Điều gì đã tạo nên một Akiyama như trong Liar Game? (Nao cũng xuất hiện nha các bạn
2764.png
)

Không chỉ có vậy, ngoài quá khứ của Akiyama chúng ta còn có thêm một vài truyện ngắn hết sức thú vị và không kém phần ý nghĩa. Nhưng cốt lõi của những câu chuyện này lại cùng hướng về một thông điệp.

“Chúng ta đôi khi quá mải miết chạy theo một cái gì đó xa vời để rồi quên mất cách thấu hiểu một con người”
 
giờ trẻ cũng vô sân chơi limited rồi à !bem
274749432_7405167879508191_8267121489729950674_n.jpg
 
In ấn nức tiếng như Trẻ mà chơi limịt thì không tin tưởng nổi.
 
Mấy bộ deluxe của trẻ chưa có bộ nào ngon hết !bem
 
Nhắc mới nhớ cái đợt Kindaichi R có mấy quyển edit tệ quá, lỗi chính tả ngữ pháp lung tung cả, chả biết sau đấy có sửa không.
 
Cái Viên Nhông Xanh hay nhé, 2 cái còn lại thì mình nhớ là chưa đọc:5cool_big_smile:.
Cuốn Ngưỡi rỗng (hollow man) hay đó, twist đỉnh, hung thủ thông minh
Plot có nét hơi giống 1 cuốn của Agatha
 
Chỉnh sửa cuối:
Thích form đầu, gacha ra form cuối. Lần này hết được độ rồi (lol)
cũng Gacha được form cuối, form đầu có chất đế vương hơn form này, cũng hơi tiếc.
 
Komi lại cháy hàng !bem, bộ này tặng mỗi card thôi mà tụi đầu cơ săn lắm thế !bem
 
^: card đấy giờ bán giá gấp 3 lần cuốn truyện đấy
 
Mới đu truyện 2 năm nay, xong quả bị miss FMA tập 10 xong không đu nữa tháy cũng thoải mái hẳn :))) Mà đu ngắn nên mua được mỗi thanh gươm diệt quỷ full bộ (mang lên công ty xong mất 1 tập mới chán chứ, may mà truyện mới vẫn đặt được).
 
Sau một lần chuyển nhà thấy vác đống truyện theo quá mệt, lại thêm cảnh săn mua truyện, cảm giác muốn thanh lý hết. Như bác @A4_160 kia thì chắc số truyện phải gấp 2-3 lần mình.
 
Back
Top