“Thời khắc mà bước chân những con kỵ mã dừng lại, là khi chiến trường chỉ còn lại duy nhất các kỵ sĩ đầu lâu. Những kẻ mạnh nhất và được chỉ huy bởi kẻ mạnh nhất chính là những người còn lại trên mặt đất, không có kẻ thù. “Bách kỵ dạ hành” “Đoàn kỵ sĩ bóng đêm” hay “Chiến đoàn đầu lâu” những cái tên đáng sợ đó còn được truyền lại mãi về sau.”
-------------------------------------------------------
Leonart – vị hoàng tử thứ 8 của Đế chế Claude, mất mẹ kể từ khi mới lên 5, mang trong mình nỗi đau cùng sự hận thù đối với người cha, anh được Rozalia – người bác của mình nuôi dưỡng bằng những trận tập luyện binh pháp cường độ mạnh. Để rồi khi mới 15 tuổi, Leo đã ra trận chinh chiến

.
Thế nhưng thất bại sau trận chiến ở tuổi 15, nếm trải nỗi đau lớn thứ hai trong đời khi mất đi Rozalia đã khiến cho sự oán hận đối với Hoàng Đế cùng Tứ đại công tước lên tới cực điểm. Và con người cũng như số mệnh của Leo, kể từ đây, cũng thay đổi hoàn toàn
.
---------------------------------------------------------
Biên niên sử đế chế Alexis như một khúc tráng ca về cuộc đời và hành trình giành lại quê hương mình của chàng trai trẻ Leonart. Câu chuyện của tình yêu, tình bạn, tình đồng đội, tình quân dân được tái hiện đầy tính nhân văn trong cuốn tiểu thuyết lịch sử này
.
Các trận chiến ác liệt, sách lược tòng quân độc đáo, ý chí kiên cường của những người lính tham gia trận chiến...Thật hiếm khi có một cuốn LightNovel lại mang khí thế mạnh mẽ cùng tính chất lịch sử hào hùng tới vậy



.
Gay cấn, kịch tính, và hồi hộp đến nghẹt thở.