“Tám tháng sau cái chết của Inugami Sahei, một vị khách tìm đến thuê phòng ở quán trọ bên hồ Nasu. Người này chừng băm lăm băm sáu tuổi, tóc đen dày, ngoại hình không mấy bắt mắt, mặc đồ len nhăn nhúm, hễ căng thẳng hoặc phấn khích là lại nói lắp và gãi đầu sồn sột.”
Con người bình thường được miêu tả trong mấy dòng bình thường cách đây gần 70 năm ấy, ngày nay đã trở thành thám tử trường tồn hạng nhất trên văn đàn trinh thám Nhật Bản, thành đại diện thương hiệu có sức hút khủng khiếp trong văn hóa đại chúng. Anh ta xuất hiện không mệt mỏi trong kịch, phim, phát thanh, truyền hình, manga, anime, graphic novel… và ở bất cứ mảng nào cũng là cái tên “bảo chứng phòng vé”.
Cái tên ấy là: Kindaichi Kosuke, như trong sổ đăng kí ở quán trọ Nasu.
Anh ta đến để ngăn chặn loạt án mạng sắp xảy ra ở gia tộc Inugami giàu có nhất vùng. Sinh ra sang chảnh như những con phượng hoàng, nhưng cả nhà bọn họ đã mau chóng thoái hóa thành bầy quạ mổ, xâu xé nhau để giành giật gia tài. Điều đáng sợ là, người châm ngòi cho màn xâu xé ấy lại chính là người chủ gia tài vừa nằm xuống. Ông ta cài vào di chúc những nhắn nhủ như lời nguyền rủa, để không ai được cầm nắm một xu mà không phải trả giá gì.
Câu chuyện về vụ thảm sát tại nhà Inugami với nhan đề RÌU ĐÀN CÚC này đã được dịch sang tiếng Pháp và Anh, cũng là tấm hộ chiếu cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của Kindaichi sang thế giới phương Tây. Chẳng mấy chốc, người ta nhận ra rồi đây, trong tất cả các tác phẩm trinh thám suy luận ở Nhật, không lúc nào không có một cái gì đấy tham khảo mô típ ở RÌU ĐÀN CÚC. Nào thám tử lập dị khác người, nào cảnh sát mẫn cán nhưng vô dụng, nào những bí mật nhân quả truyền đời và nào thì giết người phải cầu kì một chút…
Vì những lẽ đó và vì thành công cá nhân của Kindaichi, RÌU ĐÀN CÚC và tác giả Yokomizo Seishi đều được coi là những bước ngoặt đáng nhớ, xác lập hình hài của trinh thám suy luận Nhật Bản hiện đại.
---
RÌU ĐÀN CÚC
Tác giả: Yokomizo Seishi
Thể loại: Trinh thám
Sách sẽ phát hành trong tháng 8/2018.