Hội Quán GAMEVN ► Truyện Tranh và Tiểu Thuyết phát hành tại Việt Nam

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hình như Roto1 được tái bản mấy tập 14, 15 hay sao đó, thấy shop Chang trên shopee bán lẻ có 2 tập này ghi tái bản. Ai hụt thì tranh thủ mua kẻo lại hết. Tập 15 còn seal cũng có luôn
https://vn.shp.ee/5LT8Ukh

Check KD thì tập 15 còn 1 cuốn
https://vn.shp.ee/MEkYBWt
 
nhanh thật, vèo phát 7 tháng và kết thúc
440347388_867638985409347_8048040672509876345_n.jpg

2604.png
Shitajiki "THE NEW WORLD"
2604.png

Không để các bạn chờ lâu nữa, IPM công bố phụ kiện của NEON GENESIS EVANGELION - 7 ngay bây giờ đây! Lần đầu tiên xuất hiện tại IPM, shitajiki "The New World" là món quà sẽ được ra mắt cùng đoạn kết câu chuyện về nhân loại!
☆ Shitajiki có kích cỡ 14,5 x 19,3 cm - to hơn cả một cuốn manga khổ phổ thông (13x18 cm)!
#IPM #Neongenesisevangelion #manga #vol7 #comingsoon
 
Cánh cửa thứ 4

Về cơ bản thì rất thất vọng với cuốn này, dù cho chủ đề truyện là một vụ án xảy ra trong phòng kín vốn luôn có sức hút với độc giả, kèm thêm 1 chút kinh dị tâm linh, phải thừa nhận truyện đã tạo được sự hấp dẫn ngay từ đầu, nhưng ôi thôi tới lúc vén màn bí mật thì quá đỗi dở hơi, đầu voi đuôi chuột! Nó tệ tới mức mình phải thốt lên rằng đây không thể là đáp án đúng được, chắc chắn nó là giả, kiểu gì tới trang cuối cũng có 1 plot twist gì đó lật ngược lại hết vấn đề!!! Nhưng không cái đáp án đần độn đó mới thật sự là đáp án đúng, nó vớ vẩn tới mức mình mong mấy vụ án này do ma gây ra luôn cho rồi, có khi còn đỡ chối hơn!

1 điểm nữa mình ghét ở cuốn truyện này, là sự coi thường tiền nhân. Trong truyện có 1 nhân vật thanh tra được người đời ca tụng là chuyên gia tâm lý, chuyên phân tích tâm lí tội phạm qua các cuộc trò chuyện để tìm ra chân lý, mỗi tội anh đoán toàn sai nên thành trò cười cho độc giả, ai tính ý chắc sẽ nhận ra đây chính là 1 nhân vật tạo ra để parody lại Hecules Poirot. Thêm 1 nhân vật nữa tên là Arthur White, 1 nhà văn trinh thám nhưng về sau sa đà vào con đường tâm linh rồi dẫn tới cái chết của mình, khỏi cần phải nói nhìn qua cái tên thôi cũng biết nhân vật này ám chỉ tới Arthur Conan Doyle-cha đẻ của Sherlock lừng danh. Việc mang vào sách câu chuyện cuộc đời của Conan Doyle, người về cuối đời sa đà vào thuyết duy linh để an ủi bản thân sau cái chết của vợ và người thân trong thế chiến, để rồi cho ông ta 1 cái chết bạc nhược đầy mùi chế giễu, thật sự là 1 hành vi rất đáng kinh tởm!

Nếu bắt phải chọn ra điểm cộng cho cuốn sách này, mình sẽ chọn chương truyện về cuộc đối thoại giữa nhà văn và nhà điều tra, trong đó người này thách người kia viết ra 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám cực kì khó mà không kèm lời giải để cho mình tự tìm ra. Đây thật sự là 1 ý tưởng rất hay, có thể viết ra cả 1 series trinh thám dựa trên cái sườn này.....Nhưng rất tiếc điểm cộng chỉ có được chừng này thôi!

Chấm điểm: 2/10 ( trừ thêm điểm vì tội đóng sách ngu, mới mua thôi mà đọc bay hết 1/4 sách )
page0011_002.jpg
 

Attachments

  • page0011_002.jpg
    page0011_002.jpg
    715.1 KB · Đọc: 255
Chỉnh sửa cuối:
Cánh cửa thứ 4

Về cơ bản thì rất thất vọng với cuốn này, dù cho chủ đề truyện là một vụ án xảy ra trong phòng kín vốn luôn có sức hút với độc giả, kèm thêm 1 chút kinh dị tâm linh, phải thừa nhận truyện đã tạo được sự hấp dẫn ngay từ đầu, nhưng ôi thôi tới lúc vén màn bí mật thì quá đỗi dở hơi, đầu voi đuôi chuột! Nó tệ tới mức mình phải thốt lên rằng đây không thể là đáp án đúng được, chắc chắn nó là giả, kiểu gì tới trang cuối cũng có 1 plot twist gì đó lật ngược lại hết vấn đề!!! Nhưng không cái đáp án đần độn đó mới thật sự là đáp án đúng, nó vớ vẩn tới mức mình mong mấy vụ án này do ma gây ra luôn cho rồi, có khi còn đỡ chối hơn!

1 điểm nữa mình ghét ở cuốn truyện này, là sự coi thường tiền nhân. Trong truyện có 1 nhân vật thanh tra được người đời ca tụng là chuyên gia tâm lý, chuyên phân tích tâm lí tội phạm qua các cuộc trò chuyện để tìm ra chân lý, mỗi tội anh đoán toàn sai nên thành trò cười cho độc giả, ai tính ý chắc sẽ nhận ra đây chính là 1 nhân vật tạo ra để parody lại Hecules Poirot. Thêm 1 nhân vật nữa tên là Arthur White, 1 nhà văn trinh thám nhưng về sau sa đà vào con đường tâm linh rồi dẫn tới cái chết của mình, khỏi cần phải nói nhìn qua cái tên thôi cũng biết nhân vật này ám chỉ tới Arthur Conan Doyle-cha đẻ của Sherlock lừng danh. Việc mang vào sách câu chuyện cuộc đời của Conan Doyle, người về cuối đời sa đà vào thuyết duy linh để an ủi bản thân sau cái chết của vợ và người thân trong thế chiến, để rồi cho ông ta 1 cái chết bạc nhược đầy mùi chế giễu, thật sự là 1 hành vi rất đáng kinh tởm!

Nếu bắt phải chọn ra điểm cộng cho cuốn sách này, mình sẽ chọn chương truyện về cuộc đối thoại giữa nhà văn và nhà điều tra, trong đó người này thách người kia viết ra 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám cực kì khó mà không kèm lời giải để cho mình tự tìm ra. Đây thật sự là 1 ý tưởng rất hay, có thể viết ra cả 1 series trinh thám dựa trên cái sườn này.....Nhưng rất tiếc điểm cộng chỉ có được chừng này thôi!

Chấm điểm: 2/10 ( trừ thêm điểm vì tội đóng sách ngu, mới mua thôi mà đọc bay hết 1/4 sách )
View attachment 584684

Truyện này mới đọc mà quên mất cách hung thủ gây án rồi. !kojima
 
Truyện này mới đọc mà quên mất cách hung thủ gây án rồi. !kojima
vì làm gì có cách nào bình thường đâu, hung thủ là dv xiếc nên thành plot device, cứ có cái gì cũng quy ra do làm xiếc nên thành công cả, bị đâm thủng bụng, k sao tao biết cách gồng cơ lại cho không bị đâm vào chỗ hiểm. Bị chôn sống, không sao tao làm xiếc nên tao biết nhịn thở. Án mạng phòng kín? chuyện! Tao là dv xiếc nên tao đu từ bên ngoài vào =)) đm coi truyện mà cảm tưởng thằng tác giả nó tưởng độc giả là trẻ lên 3 hết cả
 
Kim tái Bakuman?
upload_2024-5-15_10-25-57.png
 

Attachments

  • upload_2024-5-15_10-25-57.png
    upload_2024-5-15_10-25-57.png
    803.5 KB · Đọc: 188
thằng cha designer này chuyên làm bên nhã nam, đúng là văn hóa cty cmnr =))
 
Screenshot_20240516_172344.jpg
Thân gửi quý bạn đọc,

Vào tối ngày 15.05, Nhà xuất bản Kim Đồng đã công bố thiết kế bìa bản tiếng Việt của tác phẩm OUKE NO MONSHOU - DẤU ẤN HOÀNG GIA. Thiết kế bìa do Designer Tạ Quốc Kỳ Nam - cộng tác viên của Nhà Xuất bản thực hiện.

Ban Biên tập đánh giá cao những bộ sách từng được anh Kỳ Nam thiết kế, và trân trọng những đóng góp của anh trong quá trình cộng tác.

Tuy nhiên trong bài chia sẻ về quá trình thiết kế bìa bộ sách DẤU ẤN HOÀNG GIA trên trang cá nhân của mình, anh Kỳ Nam đã có những phát ngôn không phù hợp, ảnh hưởng tới tác phẩm, tác giả, bạn đọc và Nhà xuất bản.

Đây là phát ngôn của cá nhân anh Tạ Quốc Kỳ Nam, hoàn toàn không đại diện hay phản ánh quan điểm của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Trước sự việc này, Nhà xuất bản Kim Đồng xin đưa ra thông báo như sau:

1. Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ không sử dụng thiết kế bìa bộ sách OUKE NO MONSHOU - DẤU ẤN HOÀNG GIA do anh Tạ Quốc Kỳ Nam thực hiện.
2. Nhà Xuất bản sẽ tiến hành thiết kế bộ bìa mới và gửi duyệt bản quyền.
3. Lùi ngày phát hành bộ truyện DẤU ẤN HOÀNG GIA. Thời điểm phát hành mới sẽ được công bố sau khi quá trình duyệt bản quyền hoàn tất.

Nhà xuất bản Kim Đồng chân thành xin lỗi bạn đọc, đặc biệt là các Fan của bộ sách OUKE NO MONSHOU.

Mong rằng DẤU ẤN HOÀNG GIA sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương, đón nhận từ bạn đọc gần xa.
Trân trọng.

https://www.facebook.com/share/vEp6CWdEUre9WYdc/?mibextid=xfxF2i
 

Attachments

  • Screenshot_20240516_172344.jpg
    Screenshot_20240516_172344.jpg
    191 KB · Đọc: 124
chờ bà tác giả duyệt bìa mới thì chắc thêm 2-3 năm nữa pu_pepebruhahaha
 
Ko cái ngu nào giống cái ngu nào pepe-1
Thằng kia chắc cũng bán sới khỏi ngành, hoặc phải lặn một thời gian chứ ai dám thuê nữa peepo_cringe
 
Tg này nhớ trước cũng combat với fan bìa của yugi thì phải. Mấy tg này cứ kiểu ngáo quyền lực thế éo nào ấy pepe-39pepe-39
 

Attachments

  • IMG_3453.png
    IMG_3453.png
    597.7 KB · Đọc: 113
bien_tau_diogenes_-_bia_1_9c631fb3b7504c63bf386bffc0a2e233_grande.jpg


Biến tấu diogenes

Cuốn thứ 3 của anh Cơ mình đọc sau 13.67 và Người bóng bay, đánh giá nhanh gọn là thua xa 2 cuốn trước! Cả cuốn có tầm 14 truyện ngắn thì chỉ có 3 truyện là Lam rình Lam, vụ án ông già Noel và thời gian là vàng bạc là xuất sắc, trong đó nổi bật nhất là truyện đầu tiên, từ giọng văn tới cách triển khai plot twist đều đúng với thương hiệu Trần Hạo Cơ, mong tương lai tác sẽ sẽ triển khai truyện ngắn này thành hẳn truyện dài như người bóng bay ấy. Ngoài 3 truyện đã nêu thì những truyện còn lại đa phần nằm ở mức ổn trở lên, đọc giải trí không tệ, nhưng những truyện ngắn mà chỉ dài từ 2-5 trang thì mình thấy dở quá, rất vô thưởng vô phạt cứ như văn của lũ nghiệp dư viết ra chứ chẳng phải văn của anh Cơ.

Chấm điểm: 6,5/10
 
bien_tau_diogenes_-_bia_1_9c631fb3b7504c63bf386bffc0a2e233_grande.jpg


Biến tấu diogenes

Cuốn thứ 3 của anh Cơ mình đọc sau 13.67 và Người bóng bay, đánh giá nhanh gọn là thua xa 2 cuốn trước! Cả cuốn có tầm 14 truyện ngắn thì chỉ có 3 truyện là Lam rình Lam, vụ án ông già Noel và thời gian là vàng bạc là xuất sắc, trong đó nổi bật nhất là truyện đầu tiên, từ giọng văn tới cách triển khai plot twist đều đúng với thương hiệu Trần Hạo Cơ, mong tương lai tác sẽ sẽ triển khai truyện ngắn này thành hẳn truyện dài như người bóng bay ấy. Ngoài 3 truyện đã nêu thì những truyện còn lại đa phần nằm ở mức ổn trở lên, đọc giải trí không tệ, nhưng những truyện ngắn mà chỉ dài từ 2-5 trang thì mình thấy dở quá, rất vô thưởng vô phạt cứ như văn của lũ nghiệp dư viết ra chứ chẳng phải văn của anh Cơ.

Chấm điểm: 6,5/10
Quyển này với quyển Dê Mắt Quỷ ngang ngang nhau. nhưng vì mình đọc quyển này ngay sau 13 67 và Người Trong Lưới nên trải nghiệm tệ hơn Dê khá nhiều.
 
Back
Top