Không thể như vậy được!!! Sao Sesshoumaru của tui lại ở hạng nhì chứ (bình chọn ngay). Pheww... rút ngắn được tỉ số rồi.
Nhân vật tui thích nhất trong truyện đương nhiên là Sesshoumaru, kế tới là Naraku.
Tui thích Sesshoumaru nhất. Lý do thì một phần đã được nói tới nhiều lần bởi các bác rồi đó. Không những tài giỏi hơn Inu Yasha nhiều (Inu Yasha mà chơi tay không với Sesshoumảu thì chỉ có toi), bình tĩnh lạnh lùng phong độ, Seshoumaru còn cho thấy một lòng nhân hậu tiềm ẩn đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy khi cứu sống Rin bằng thanh kiếm phục sinh của mình. Ngoài ra, sự hào hiệp của anh ta còn được bộc lộ sau khi cứu Kagome khỏi tay Cốt khói độc và đánh thức Inu Yasha khỏi cơn điên (Cách làm hơi thô bạo, nhưng nếu anh ta không đến thì hậu quả còn tồi tệ hơn nhiều).Nhưng lý do chính khiến tui thích Sesshoumaru nhất là tính kiêu hãnh và tự tin của anh ta. Trong suốt bộ truyện, đại đa số yêu quái trong truyện mỗi khi thấy ngọc tứ hồn đều nhào vô dành giật, chỉ có Sesshoumaru là tỉnh bơ như không, thậm chí Kagura đem tới cho cũng không thèm lấy. Từ đầu đến cuối hầu như Sesshoumaru luôn dựa vào chính sức mình để đạt được mục đích, vì vậy tui khâm phục Sesshoumaru nhất.
Còn Naraku, tui thích hắn vì hắn là tên NV phản diện chính đầu tiên mà tui thấy chuyên sử dụng mưu mẹo và đầu óc để tiêu diệt đối phương. Hầu như trong bộ truyện nào cũng vậy, mấy tên NV phản diện chính đều chỉ là đồ trâu bò, chỉ biết dùng sức để đánh, Naraku là NV phản diện "độc" nhất (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) mà tui từng thấy. Chưa kể tên này còn rất có ý chí phấn đấu, luôn tìm tòi hoàn thiện bản thân để đạt thành quả cao nhất, chưa kể còn có tài thuyết phục vô thuyết phục còn hơn mấy tay chính khách (chứ nếu không làm sao thuyết phục được mụ phù thủy đối thủ của Kikyou và lão Bạch Tâm Thượng Nhân nữa chứ). Qua đó, nếu ta tính theo thang điểm của những trò RPG thì Naraku có mức Intelligence, Wisdom & Charisma cực cao. Đúng là phi thường!
Còn về kết cục của Inu Yasha, tui đoán ( và muốn) nó như thế này: Sau khi Kouga chết dưới tay Naraku thì Inu Yasha và Naraku đấu một trận quyết định và cuối cùng thì cả 2 cùng chết, Miroku (Watsuki) được giải thoát khỏi lời nguyền và cùng Sango tiếp tục con đường pháp sư diệt ma, Kagome đau khổ và quay trở về tương lai, còn Kikyou được sống lại nhờ ngọc Tứ Hồn và đi theo Sesshoumaru với Rin (không hiểu sao tui luôn thích cặp Sesshoumaru-Kikyou dù đến nay thì họ chỉ mới gặp nhau có 1 lần trong truyện), còn Shippou thì đi theo Miroku và Sango.
Tui biết sẽ có người chửi tui vì đã dám tưởng tượng tới 1 cái kết thúc quá có hậu như vậy nhưng đành chịu, vì tui là fan của CLAMP mà.