Hỡi thế gian tình là gì? (cấm trẻ em dưới 16 tuổi)

Hôm wa nổi điên, đi chơi với pé, hix...hix... pé lại nắm tay mình (ặc...ặc...)....
Mà mấy lần trước, mình giật ra ngay tắp lự, nhưng hôm wa sao như bị điện giật... 5 giây sau mới... từ từ rút ra được...
Chài ơi chã nhẽ con đổ lãng nhách dzậy sao chài :((
Bé lào ? Bé gần nhà á hả ? =))
Chắc tại đang đói nên ăm cháo cũng như ăn cơm , lord hén :wink:
 
Phew, may wé, cuối cùng thì mình cũng chiến thắng sự cám dỗ...
Ta hok thích ăn cháo, chỉ thík ăn cơm thoai...
Đâu như mấy đứa khác hok nhịn được cơn đói...
Vậy là bây giờ mình thảnh thơi, mong sớm đi làm để có tiền...
Bây giờ có thú vui mới ~~> rap... ;))
Ai bít bài nào hay hay quăng vô cho nghe với nhe...
 
lâu lâu hỏi thăm khi nào chủ nhà lên chức vậy????????
 
19-10, Haypy Mom's Birthday​
:Rose::Rose::Rose::Rose:
Mẹ biết không...
...Điều con tự hào nhất là được làm con của Mẹ...
...Điều làm con hạnh phúc nhất là được ở trong lòng Mẹ...
...Và điều làm con đau khổ nhất là khi con biết con đã mất Mẹ...
...Mẹ của con
 
lâu lâu hỏi thăm khi nào chủ nhà lên chức vậy????????

Oài vào hồi nào vậy?
Hi Gấu, Lord sao bík được điều đó :D
Mà chức gì :-/
 
nhớ hồi đó lo nói sẽ tranh cử admin admod gì đấy. ngày sinh của lo's mom sau cậu of gấu 1 ngày đấy. lo híu thảo quá:((:((
 
Zậy seo :D
Gấu wan tâm đến người khác quá nhỉ ;;)
Mà tài cán gì đâu mà ra tranh cử, hok khéo lại bị làm trò cười ;))
 
Phải hông?
Cứ cái câu "sẽ biến GVN thành forum 18+" thì 100% phiếu bầu cho ông roài.....=))
 
quan tâm quá cũng thiệt, chẳng có có ai quan tâm tới mình cả , buồn. chắc mai mốt phải đóng lòng mình lại thôi
 
Tình là .............ổ bánh mì , ăn xong là mất
Tình là .............con gà quay , lớ hớ bị trôm mất
Tình là .............ly cocktail , uống là hết
 
Tặng Gấu và miu ngày 20/10 nè :Rose: :hug: :Rose:
Wan trọng là tấm lòng của mình, hok cần phải chờ người ta biết đâu bạn :D
 
đi đâu cũng thấy 20/10, tự hào quá:D
 
shie chưa đủ 16 mà?
 
Cứ cho pé vào :D
Hôm nay Shie được anh nào tặng hoa chưa ;))
 
Back
Top