Hỡi thế gian tình là gì? (cấm trẻ em dưới 16 tuổi)

Từ bài viết của Darkangel1092
ây dà, tớ chỉ có 1 mối tình nhưng đã ra thiên cổ rồi

WTf
Sry 4 u +_+ , tớ cũng có 1 mối tình...hi vọng không như cậu :-s
 
AQ là giề :-/
Ko ai đang yêu lại không mong được bên nhau mãi.
Xem ra trên đời này chỉ có ta là khác người thôi :))
 
AQ là giề
AQ là tên một nhân vật trong truyện ngắn "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn.

Từ này hiện nay được dùng để chỉ hành động tự an ủi bản thân dạng như "quả nho còn xanh lắm, chưa ăn được" ;))
 
anh em ơi,em vừa chia tay con bé xong,em yêu nó lắm,thương nó lắm nhưng vẫn phải chia tay anh em ạ,con bé hơn em 2 tuổi,em yêu nó thật lòng,lỡ ăn nằm với nhau có thai 2 lần rùi,phá 2 lần rùi,như anh em biết đấy,thời gian vừa rồi nó có thai lần thứ 3,em dẫn nó về gặp ba má,ba má em dữ lắm,nhất quyết không chấp nhận,các anh em thử nghĩ xem,bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn,em nghĩ đến tương lai,sự nghiệp của mình nên nhất quyết phải chia tay anh em ạ,em đau lắm,buồn lắm nhưng không thể làm khác đc.Em có phải là người nhẫn tâm quá không các anh ơi.hu hu
 
Em có phải là người nhẫn tâm quá không các anh ơi.hu hu
K0 phải nhẫn tâm mà là vô trách nhiệm và quá hèn nhát -> k0 dám đấu tranh đến cùng :|
 
Nhưng nếu em như thế bố mẹ sẽ từ em mất,bố mẹ sẽ không coi em là con của mình nữa,em phải làm sao đây.nếu cưới con bé,sự nghiệp của e sẽ tiêu tan mất,em sẽ mát tất cả,bị bạn bè và mọi người chê cười,bị co lập và sống cũng không có nhiều ý nghĩa nữa.Khổ tâm lắm anh ạ.em cũng thương con bé lắm nhưng không thể không bỏ đc
 
3ke nói:
K0 phải nhẫn tâm mà là vô trách nhiệm và quá hèn nhát -> k0 dám đấu tranh đến cùng
chỉ đừơc cái nói đùng :((
josemourinnho nói:
Nhưng nếu em như thế bố mẹ sẽ từ em mất,bố mẹ sẽ không coi em là con của mình nữa,em phải làm sao đây.nếu cưới con bé,sự nghiệp của e sẽ tiêu tan mất,em sẽ mát tất cả,bị bạn bè và mọi người chê cười,bị co lập và sống cũng không có nhiều ý nghĩa nữa.Khổ tâm lắm anh ạ.em cũng thương con bé lắm nhưng không thể không bỏ đc
bác yêu tiền,danh vọng sự nghiệp chứ làm gì yêu cái cô kia><
mà nếu yêu mà ko có khả năng chứng minh thì ...thôu,đừng tỏ ra là mình đau khổ nữa><
 
nếu cưới con bé,sự nghiệp của e sẽ tiêu tan mất,em sẽ mát tất cả,bị bạn bè và mọi người chê cười,bị co lập và sống cũng không có nhiều ý nghĩa nữa.Khổ tâm lắm anh ạ.em cũng thương con bé lắm nhưng không thể không bỏ đc
Rút lại mấy cái lời nói bạn yêu cô ấy đi, nghe nó giả dối lắm.
Tội nghiệp cô ấy :((

(Với người thế này thì có nói gì cũng chỉ phí lời :-s)
 
Đi lang thang 1 hùi tìm ra topic này.... mà sao cấp trẻ em dưới 16 tủi dị, con nít bây giờ iu sớm lém à ;;) tình là cái gì mà dứt ra không được =(( bây giờ lại iu game với mí anh diễn viên, riết rùi đui luôn, ra đường thấy chẳng còn anh nào lọt được dzô mắt mình nữa b-)
 
bây giờ lại iu game với mí anh diễn viên, riết rùi đui luôn, ra đường thấy chẳng còn anh nào lọt được dzô mắt mình nữa b-)
Lọt đc thì chắc mắt phải to = cái cửa :-" =))
 
Ông học sắp xong rùi, ráng học xong tìm việc làm đi. Xong rùi dẫn pé đi xây tổ. Ông mà ko lãnh đc trách nhiệm này ông sẽ ray rứt cả đời cho coi.
Cái câu "yêu mà ko có khả năng chứng minh" của anh Ali hay đóa. Nếu vượt wa đc khó khăn này thì tui tin là ông sẽ trưởng thành hơn nhìu đó.
Cái ngu nữa là có bạn gái mà ko biết trân trọng. Dù ko biết trân trọng thì cũng phải đảm bảo khi "hành sự"... như ông thì pé cũng khó mà đc hạnh phúc sau này.
Tui có 1 nhỏ em, lúc tuyển bạn trai thì yêu cầu cao tới trời. Lúc nó có bạn trai thì nhìn cũng bình thường thui (nếu ko nói là tầm thường) ~~> khi đã yêu thì con gái sẽ chấp nhận tất cả (chứ chờ vào mấy anh trong mộng thì ế cả đời à? Hàng hiếm thì số lượng có hạn chứ :D).
 
hic,em hiểu ý của mấy ông anh rồi,nhưng thử đặt vào trường hợp của em xem,các anh sẽ phải suy nghĩ thế nào đây,bố mẹ sẽ từ bỏ mình để mình đi với người yêu hay mình sẽ phải bỏ cô ta để rồi còn gia đình,sự nghiệp.Các anh nói như thế thì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ.em thương cô ấy nhưng điều kiện lúc này chưa cho phép 2 đứa lấy nhau đc,chưa thể làm mẹ khi mà không đc ai ủng hộ,mọi người xa lánh,cô lập.Thử hỏi cuộc sống như thế sẽ có ý nghĩa gì đây.Vì chuyện này em đã đau đầu lắm rồi,cũng đã suy nghĩ kĩ rồi các anh ạ
 
To L_S : mai au hếch bần    
 
Còn chờ gì nữa mà chưa làm như chữ kí của L_S -> mở tiệc ăn mừng đi ;))
 
Hơ hơ mới nãy mở yahoo lên tự nhiên đọc được mấy câu này:

đâu có
đâu có đâu vợ
chồng đâu có bỏ vợ đâu
làm sao bỏ được chứ
tại chồng bận thi học kì nên ko lên mạng gặp vợ được
chồng chỉ sợ vợ bỏ chồng đi lấy chồng khác thôi
hix hix
đừng buồn nhe vợ iu
chồng xin lỗi
.............................................

Tự nhiên bây giờ hết bịnh luôn ::)
 
Thế thì phải ăn mừng to hơn nữa ;))
 
Mụi à , đàn ông là thế ;;)
Coi chừng nha :lol:
 
16 tuổi đã được iu rồi àh .... Nhớ ngày xưa, 13 tuổi mới được xem xiếc T_T. Tuổi thơ dữ dội !
 
Bực cái mình. Đi bụi ...
 
Back
Top