Hồi ức Close Beta !!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi

XzeddyX

<font color="#DD0064"><b>▶Ngự Miêu Vệ◀</b></font>
Moderator
⚜ Duel Master ⚜
Như tiêu đề , nơi để anh em nhớ lại cảm nhận đầu tiên và những hồi ức đẹp khi lần đầu chơi CF , cũng như kê khai thần tượng lúc bấy h` của bạn khi mới chơi CF nhá :)) .............

Bỏ trong Quote , có 3 phần ghi rõ ra nhá , như mẫu ta viết , ưu tiên mem của các clan trong GVN dc copy lại trong bài đầu này :-$

--Cảm nhận đầu tiên
--Hồi ức đẹp
--Thần tượng đương thời

--Freestyle (muốn nói gì nói :)))

Now !
Start Your "TS"



~~~~~†™@@Nghĩa Địa Tự Sướng@@™†~~~~~


_Tam_Trum | L2F Gaming
Cảm nhận đầu đời :-" : trò nhồn gì mà hs dễ vãi ... đã vậy còn mau chết , chơi mới 10' mà chóng cả mặt , ơ nhưng cũng vui phết , lần đầu có cái game FPS online ở vn :X , ping cũng ổn , chơi ko lag :D ( dĩ nhiên là chả có hack lẫn bug như bây h` )

Hồi ức Tự sướng: .... cà trym cầu xin mình vào L2F , lão bảo L2F toàn pro , vào play vừa nhìn thấy họ là chết .... vãi đái ! Ai ngờ ... mình vác awm vào làm thịt cả đám :X

Thần tượng đương thời của tôi : Nói nhỏ .... hồi đó mới vào L2F , khi CF vừa mới CB dc 3 ngày, do con cà trym kêu vào , ta thần tượng dê non , Feb và con cave gunner :-$ .... nhưng thực tại tàn nhẫn , now ... :">

Tám Freestyle: ......... phải nói hồi đó còn xài thằng logitech ko dây , ức chế lắm :| , cầm aim ko chuẩn như bây h` , lâu lâu hết pin .... nó đơ 1 chỗ , hoặc lâu lâu , sóng yếu , nó chĩa lên trời =)) ........ thế mà vẫn giết dc kha khá bằng con đó:-"
 
Em :-w

Mới vào CB, cầm khẩu m16, bắn...

Cảm nhận đầu đời : Phê thật, dễ òm, mấy con ngơ kia nữa, ..dễ hơn CS, SF.
Nhớ có một lần tình cờ vào bắn room GVN, bị _Tam_Trum_ giết = awm liên tọi, cú toàn chửi bậy nhàm ở trong phòng :-L.

Tự sướng : Giết 40-13 :-L

Thần tượng : Ứ có.
 
Vulcan300's Memory
Cảm nhận đầu tiên : game gì mà khó thế không biết, khó hơn CS @@ (tính ra gần 10 năm tớ không đụng vào CS nên đem so cái CS trong kí ức tớ nhớ được với cái game này, không biết cả nút thay đạn nó như thế nào (thời gà mà @@), toàn bắn hết đạn rồi cho nó tự động thay :'>

Hồi ức Tự sướng : tháng 5, nhớ tới cái nick GVN tạo hồi tháng 2 năm 2008 của mình (trước giờ toàn xài chung nick ông anh), nên vào GVN xem có box CF không, vào bắn chơi, ai dè mới bắn có 1 chiều mà đã có cậu MaskMar tung hứng mình lên trời là "Gặp DarkVulcan mất điện hết"

Thần tượng đương thời của tôi : Noone, bởi vì tớ tự lực tự luyện trình độ của mình qua các room public, và không phải học hỏi bất cứ ai để đạt tới trình độ hiện tại :D, và căn bản trong CF tớ cũng chả thấy ai đáng để mình thần tượng cả, nhưng thích bắn cùng thì có KuL và Kururu (thời đó), và thêm cả Niko nữa (bây giờ) (feeder cho ta chăn :'>) best teammates :>
vẫn nhớ cái thời tìm room GVN, lọ mọ 1 hồi ai dè cái pass ở ngay cuối bài, VKBP, mặc dù sau đó có đổi pass nhiều lần , cho tới thời của tớ cầm room, nhưng mà cái pass thời tiền sử nó vẫn độc đáo nhất:))
thời CloseBeta, không biết có phải thời mình rủ 4 người lập ra team AG3 ở HN thi đấu giải EGT không nhỉ? :)), ngày đó kinh nghiệm còn non, mình lại gà, feed nhất team :'>, chẹp :'>
 
_ Cảm nhận đầu tiên : Giống CS , vì nó giống CS nên mới chơi , nhưng cảm thấy dễ hơn CS :;)
_ Hồi ức đẹp : Làm leader team LF và 1st.Noob , dắt team đi đấu tè le hột me :x
_ Thần tượng đương thời : Ko có , có thì là 1 số anh tài L2F :'>
 
Yeahoo | The Beginning


Cảm nhận đầu tiên : Game đc quảng cáo rầm rộ, ngồi chơi Phi đội mà tụi nó cứ kháo nhau "CF hình ảnh đẹp lắm, bắn cũng vui nữa", thế là ra chơi thử. Thấy chơi khá hấp dẫn và cũng do làm quen với CSS từ đầu nên việc bắn CF cũng đến nỗi nào :p

Hồi ức Tự sướng : 1 thời là huyền thoại về headshot và đc rất nhiều người sờ gáy :cool:

Thần tượng đương thời của tôi : ko có ai cả, vì lúc ấy tớ cũng chỉ có quan niệm là bắn vào não cho nó thông minh ra, tối ngày cứ ngồi đó mà la "hack headshot" =))
 
nhắc lại tí :-$ , con yeahoo hồi đó đòi solo dọn dẹp sạch L2F :-$
 
vào post luôn :x .

Cảm nhận đầu tiên : vui mừng khi có thể chơi đc 1 game FPS online của VN mà ko bị giật hình (máy nhà cấu hình thấp nên khi cài SF thì ko chơi đc :))) , vào game thì thấy hình ảnh khá đẹp , khá giống CS

Hồi ức tự sướng : lần đầu bắn được 1 ngôi sao 5 cánh (room pub:p) cảm giác sướng ko gì bằng , mặc dù vào room GVN rồi thì âm lòi ra =))

Thần tượng đương thời : Kylin , hồi mới vào chơi cầm thử các loại rif M4,AUG,MP3 nhưng đều âm 1x/3x cả , định từ bỏ luôn CF , nhưng sau khi xem clip của Kylin thì mới thấy sức mạnh của AWM và quyết định dùng thử , kết quả là đã gắn bó với AWM đến tận bây giờ
 
nhắc lại tí :-$ , con yeahoo hồi đó đòi solo dọn dẹp sạch L2F :-$

hồi xưa Đập tý kêu con dê hư wallhack :-$
xong rồi gọi mình vào rape dê hư map TCH :-$, rape vài ván thì dê hư chạy, rủ mình N4 nhưng mình không khoái bắn N4 :-$
còn giờ thì chấp mắt :-$
 
DarthTyranus
L2F's 2nd generation Minister


ta cảm thấy chia ra 3 phần như thế gò bó quá :-?. cho phép freestyle writing nhé :'>

Nói thật là thời đầu, tớ đã từng xác định là sẽ ko đụng vào 3 cái game MMOFPS vớ vẩn này, bởi nghĩ rằng chúng chỉ là loại ăn theo CS, ko đáng quan tâm. Suy nghĩ này càng được củng cố khi thấy 1 tấm quảng cáo cho SF có ghi mốc thời gian phát triển các phiên bản của CS, với mốc cuối cùng là SF của năm 2008 (=))). Bạn bè rủ đi chơi thử SF cũng ko thèm đi, vì quá khinh bỉ nó mà =))

Đến 1 ngày, mấy thằng bạn cùng lớp đại học rủ đi bắn "Crót-phai", vì "nó mới CB được vài hôm, chơi hay lắm, cảm giác bắn thật hơn "Spe-xồ Fọt" (SF) nhiều". Lúc đầu mình từ chối, nhưng cuối cùng quyết định đi để thử cho biết vì nghe chúng nó bàn tán xôn xao quá, mình lại cũng muốn show off trình FPS cho tụi nó biết cơ :'>. Thế là đi, tới chỗ Không gian ảo ngay gần trường (team L2F HCM cũng từng chơi ở đây 2 lần rồi ;))), lập 1 nick "mặt cười" rồi vào room. Cảm giác lúc đó có thể nói là rất thú vị và sảng khoái, cầm M16 mà cứ hạ hết đứa này đến đứa khác. Từ đó tớ bắt đầu khoái CF :x.

Ngoài khẩu M16 mặc định, AUG là vũ khí gắn bó với tớ suốt thời kì đầu tiên này. Cảm giác bắn dần được cải thiện, bắn pub cùng đám bạn trình độ tàng tàng mãi cũng chán (vì thắng chúng nó dễ quá :-") nên vào tầm giữa tháng 4 tớ quay lại GVN reg nick và 1 trong những box tớ visit đầu tiên là box CF non trẻ.

Thấy topic của L2F, tớ liền vào đăng ký 1 chân với mong muốn học hỏi cọ sát và trong quá trình đọc lại topic từ đầu tớ đã có 1 cái nhìn khái quát về box lúc đó. Ở thời điểm bấy giờ, clan L2F đang đứng trên bờ vực sụp đổ bởi thế hệ 1 tan rã (NR và denon bị VKBP, leader LeeAnhSin ko còn đam mê và ít lâu sau cũng bay nick =)), Feb ko thấy đâu...); mỗi tên Cà rốt là liên hệ được nhưng hắn còn đang off dài hạn vì lý do "ráp chưa xong máy" =)). Dù thấy tình hình clan như thế hơi bị dội nhưng vẫn kiên nhẫn đợi xem mọi thứ có khá hơn ko (1 phần vì mình thấy clan này nhiều mem nói chuyện vui vui :'>, 1 phần vì mình biết đã ở GVN thì ko thể là loại vớ vẩn được :-"). Ngay cả khi đc tên cà rốt add tên vào list mem rồi cũng vẫn ko an tâm lắm, nghĩ rằng đây chỉ là 1 clan mang tính hình thức, bởi ở trang 1 thì ghi nội qui với lịch tập luyện hoành tráng lắm, trong khi thực tế chả thấy ma nào train gì sất 8-}.

Tuy nhiên, rất may mắn là topic "GVN training room" của anh BacKieuPhong đã làm phong trào CF ở GVN sôi động hẳn lên, mem muốn tham gia liên tục vào đăng ký và mình đã có thêm nhiều người bạn mới, phần lớn trong số đó trở thành lực lượng nòng cốt cho thế hệ 2 của L2F như Kul kute, Mek, Kururu, Vulcan, k49, harlequin, tiamo, noavatar, Kalex, AWP_professi v.v... bên cạnh những "người cũ" của box như Koro, tam.trum, Silv3r, Anti_Inter, Gunner, MadaFGG, Ninh bếu v.v.... (ai ko được tớ đề cập đến đừng buồn, vì bộ nhớ của tớ có hạn mà :'>).

Tham gia những training room của GVN là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, bởi mặt bằng chung của mọi người đều ở mức cao. Được bắn chung với các cao thủ khiến tớ cảm thấy rất thú vị vì đã tìm được môi trường tốt để rèn luyện :))
Đó là giai đoạn từ CB đến sau OB 1 chút (hơi lố :'>)
 
Bài cảm nghĩ kiểu này mình viết hẳn 1 bài dài lắm :'>

Nhờ hồi đó mình cầm AWM chơi ghost thần thánh đi đâu cũng bị kểu hack [-(
 
ok , thay đổi lại tí , có thêm phần freestyle , nhưng nhất thiết phải có 3 điều trên cho đúng rule :-*
 
*RomaJinVip*|L2F.Gaming
--Cảm nhận đầu tiên: Bắn CF thấy cũng hay hay like CS ( hồi đó còn chơi CS 1.1 thì phải =) ), lại có cái trò hack sờ pít bay như chim thấy vui vui =)) ~~> chơi thôi :x
--Hồi ức tự sướng : Huyền thoại săn đầu gà 1 thời = AUG B-)
--Thần tượng đương thời: vú lép, 8 trym, cà rốt ,...blap blap. Nói chung là thần tượng tất cả anh em L2F trừ con cave =))
--Freestyle (muốn nói gì nói ): Nhớ cái thời lần đầu tiên vào room GVN pri ( mò ra pass vào xem chơi ) chơi map TCH bị lão mít tờ va hentai ( MrValentine) chửi mình tội " móc hay" quá =))
The end​
 
Cảm nhận đầu tiên : Đang bắn SF cũng kha khá, có mấy đứa nhõ lại quán net kêu dow đột kik mới ra về cho chúng nó chơi.Cài xong thấy đồ họa đẹp, nhân vật animation tốt hơn hẳn SF,vừa vào feed wa trời, ko quen nhịp độ nhanh chóng mặt.thik súng nhắm nên mua ngay cây đắt tiền nhất Dra, sau 1 tg dùng mới bít mình hố hàng, AWM mới là cây snip mạnh nhất game :)) ==>đành bán đi Dra cày tiền mua lại AWM....
Hồi ức Tự sướng : Ko có gì đặt biệt,mấy lần suớng nhất là rambo tch dc "come get some".Hạ cháu chủ clan galaxy D boykute dc anh em vào xem và cổ vũ quá trời :hug:..
Thần tượng đương thời của tôi : thú thiệt, tớ là dân ngoại đạo Fps, từ khi dow clip của anh kylin thấy nể anh ý ghê...quyết tâm train sao cho = dc anh ý mới thôi :D ,nhưng về sau thấy anh ý thường xuyên bới móc+ đá đểu CF quá...nên éo thik anh ý nữa :)).. Hình nư cháu dê hư có lần dc anh ý nghi ngờ vì sao cháu HS ghê quãi nhồn =))
 
Cảm nhận đầu tiên : Đang bắn SF cũng kha khá, có mấy đứa nhõ lại quán net kêu dow đột kik mới ra về cho chúng nó chơi.Cài xong thấy đồ họa đẹp, nhân vật animation tốt hơn hẳn SF,vừa vào feed wa trời, ko quen nhịp độ nhanh chóng mặt.thik súng nhắm nên mua ngay cây đắt tiền nhất Dra, sau 1 tg dùng mới bít mình hố hàng, AWM mới là cây snip mạnh nhất game :)) ==>đành bán đi Dra cày tiền mua lại AWM....
Hồi ức Tự sướng : Ko có gì đặt biệt,mấy lần suớng nhất là rambo tch dc "come get some".Hạ cháu chủ clan galaxy D boykute dc anh em vào xem và cổ vũ quá trời :hug:..
Thần tượng đương thời của tôi : thú thiệt, tớ là dân ngoại đạo Fps, từ khi dow clip của anh kylin thấy nể anh ý ghê...quyết tâm trian sao cho = dc anh ý mới thôi :D ,nhưng về sau thấy anh ý thường xuyên bới móc+ đá đểu CF quá...nên éo thik anh ý nữa :)).. Hình nư cháu dê hư có lần dc anh ý nghi ngờ vì sao cháu HS ghê quãi nhồn =))
Train chứ không phải Trian anh ơi :))
tại thời đó dê hư không gặp mình thôi :-$
 
Cảm nhận đầu tiên : cách chơi mới lạ của ghost ,hay hay có mấy thằng làm bia để bắn =))

Hồi ức tự sướng : luôn cầm ace khi chơi bên GR của Ghost mode :)) hồi đó làm gì có ai bunny, cứ chạy là nã cả băng 51 vào :devil:

Thần tượng : thần tượng self :x

lúc đầu hay chơi ghost vì bắn mấy map khác toàn ẻo :'> ghost nhiều quá đâm ra giờ chơi mấy map khác toàn nhắm vào trym chứ ko phải vào đầu =((
 
ôi ôi !! "Nói nhỏ .... hồi đó mới vào L2F , khi CF vừa mới CB dc 3 ngày, do con cà trym kêu vào , ta thần tượng dê non , Feb và con cave gunner .... nhưng thực tại tàn nhẫn , now ... :">" =))=)) thần tượng mình mới sợ ! thú nhận đi =))=)) bây h vẫn thần tượng à ?? lần đâu tiên mi bắn với L2F là bắn với ta và con gà dê non đúng k ??
.
___________Auto Merge________________

.
Chết ! quên vụ tự sướng :'>
Cảm nhận đầu đời : Chả nhớ nữa ! tại hồi đấy k mặn mà với game FPS , thấy ngoài hàng nó chơi tùm lum thì mình chơi . Xong rồi xin vào FiTH + quen bao nhiêu bạn , thế là ghiền :>
Hồi ức Tự sướng: Cái này càng không nhớ . Ta chỉ nhớ có 1 lần bắn m4 23/10 hs 22 =))=)) ta phởn vãi tè . Về sau còn đem đi kể cho kul =))=)) bi h nghĩ lại thấy mình thiển cận vl

Thần tượng đương thời của tôi : Trước đây thần tượng ông feb và lão dê non . Bi h thì chẳng có ai .
 
ơ nói thần tượng cũng không phải , cảm giác là các chú ấy hơi dũng cảm khi rush thôi :)) . càn khá :-" , nhưng h` bình thường :-"
 
Back
Top