nhớ hồi lập team AG3 tuởng team ta vô đối thiên hạ, đi bắn EGT bị nó bắn cho bung sịp :'>
sau đó có đợt hack bug quái gì đó, chán chán thế là out CF luôn
tiếc là ko theo CF đến cùng, giờ quay lại cũng gà rồi, ếu quay lại đuợc, dota thần thánh thôi :'>
thời đấy non kinh nghiệm quá, mịa, rệu tình cái giải, hôm đầu tiên tham gia, đi obs tất cả các team trong nhà thi đấu bách khoa, thằng nào cũng nghĩ "thôi, giải này vô địch về tay anh em mình rồi" (tớ là thằng nghĩ tới cái câu trên nhiều nhất đấy

)
nhưng lúc thi đấu thì ... là do lần đầu tiên tham dự giải, non kinh nghiệm, yếu tâm lý, chưa kể các bé Swat hò hét nhức cả tai đếk nghe được nhạc nên bắn rệu tình

à mà anh ksrt hỏi về sự tích cái tên của thằng cav3? đó là hôm thi đấu giải CF4V, mẹ chúng nó cá cược team AG3 của mình thua bọn F4 (4Fun, nhìn 1 cái đoán ra ngay), thế là hôm thi đấu cả team onlan ở bách khoa, còn bọn F4/4F onlan ở quán bên cạnh, cuối cùng AG3 win 100-93 hay 96 gì đó

, thằng pé đao izzi cũng trong team F4 đấy

, bị mình củ hành cái hầm suốt

, cuối trận anh em AG3 đi ăn mừng chiến thắng, có cả cháu việt darth, em cháu hachibe (kisame) và cháu ninh béo alotaoday, mình gọi coca thì nó cứ thế rót ra uống (tiền của mình, nó không bỏ 1 xu nào, mk thằng khốn), vào nồi lẩu thì ks sạch mồi của anh em

, đã thế lúc tính tiền thằng bé im ỉm bảo là không có tiền trả

-> đếk khác gì cav3 chùa

-> huyền thoại cái tên Beyond Cô Giáo Thảo Cav3Gunner ra đời
