leizard
Cảm nhận đầu tiên : game gì bắn đã tay quá

, mấy ông ở tiệm chơi dc hơn tuần thì rủ mình đăng kí chơi, dc 3,4 ván bảo mình :"mày hack sao vậy", thế là kết :'>. Nhưng vì lúc ấy đang train 1.6 nghe thiên hạ đồn bảo CF suốt sẽ "hư tay", cũng ngại kg dám chơi nhiều. Nhưng từ khi vào CS ping toàn > 400 chán, bắn CF "đỡ" vậy. Chơi 1 thời gian lâu thì lại thấy điều thiên hạ nói toàn tầm xàm ba láp

, và đến h vẫn còn nhiều cha ở igame phát biểu kiểu CF - hư tay như vậy.
Lần đầu mình post bài ở forum này là 1 topic khiêu chiến, cái kiểu topic mà bây h mình cứ thấy là mình bay vào xoắn,đá đểu :whew:.
Phải nói là nhờ cái GVN training room ngày ấy mà con mắt mình đã được mở to hơn (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa đen là cận thêm 1 độ ràu), bắn cũng có vẻ mượt hơn :'>, và gắn bó hơn nữa từ khi được gọi vào GLX mà kg cần qua xì tét

Tự sướng thì nó kéo dài đến tận bây h nên kg có hồi ức rõ ràng :devil:
Thần tượng : là
mấy cái clip của kylin, là cái góp phần cũng to to vào việc mình chọn main weapon awm và train lối tanker awm :whew: