Đây...
Hồi sáng mới đi học xong. Mới chở Th về...
Mà cứ có cảm giác chán chán sao ấy. Cứ như Th không muốn đi với mình...
Vào lớp Th chép bài không kịp. Mình cho mượn tập Th bảo không cần, hỏi xuống ăn sáng chung Th không chịu đi vì làm biếng. Lúc về mình ráng đi chung với Th vậy mà Th cứ làm ngơ không quan tâm...Chán.
Rồi lúc về chở em ấy đi mua đồ hỏi có cần mình vào mua chung không??? Th bảo không cần...
Chán... Thấy mệt mỏi quá...
Thật sự h đang type bài này cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Chả biết sao nữa...0_o
em nó xoáy đểu một phát mà bác ko đau à
Nó nói cảm giác làm bạn trai vs bác ko khác j` một người anh trai

Ý kiến của em thì em bác post nốt ảnh em Th rồi anh em tư vấn cho nên tán em nào
Trang photobucket đang bị lỗi vào không được...Chịu...
Cái này sao giống giống phim HQ: đang thích một người thì 1 người con gái khác bước vào đời mình... sau đó mới nhận ra tính yêu đích thực... và quyết dành lại cho bằng được...
Vấn đề là bác đã nhận ra tính yêu đích thực chưa?
Vẫn chưa quyết định được. Mình chả biết nên chọn sao cả...
Cả 2 con đường đều khó đi nhưng không biết con đừơng nào sẽ dẫn tới đích...
Thật ra hôm bữa chat với Tr mình cũng có nói với Tr tình cảm của mình nhưng kết quả là thất bại...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=608404
Vẫn chưa nguôi hy vọng và chờ đợi nhưng mấy bữa nay chả thấy Tr Online nên cũng bó tay...0_o
Tới đoạn đòi làm anh trai thì dường như chủ topic đang đi tới con đường bế tắc nhỉ? Chúc chủ topic sớm tìm được lối ra.
Thx bác...
Thật ra đây là lần thứ 2 mình nhận làm anh trai của Th...
Như bác nói, ngày em càng thấy bế tắc và mệt mỏi, chả biết nên xử trí ra sao cả...