TokyoAkazukin
Donkey Kong
- 6/7/09
- 394
- 1
Giả sử, bạn có bạn gái. 1 người có thể tạm coi là "hình mẫu lý tưởng" (gần như celeb), xinh đẹp, thông minh, rất hợp nói chuyện, sở thích, cách suy nghĩ, etc... kể cả Se..
. Còn bạn, chỉ là 1 người bình thường, nhưng max Luk
, quen cô ấy 1 cách tình cờ và làm cô ấy cực kỳ ấn tượng, yêu bạn (tự tưởng tượng kịch bản đi
)Nhưng có 1 nhược điểm "khủng khiếp" là hơi quá "hướng ngoại", cô ấy có thể flirt, đùa cợt với người khác mà không ngại, thậm chí là thích (với tần số khá cao-thường xuyên). Bạn sẽ thấy sao? Ghen, buồn, tự ti, tự hào, hoặc chẳng cảm thấy gì vì mình hoàn toàn tin tưởng? Và bạn sẽ làm gì, nếu như bạn nghĩ có thể thay đổi được cô ấy? Liệu, trong 1 thoáng suy nghĩ, bạn có dám rời bỏ cô ấy để tìm 1 người yêu bình lặng hơn, nhưng "luôn luôn có thể tin tưởng"
Giả sử, 2 người yêu nhau, không quá lâu nhưng cực kỳ sâu sắc, đáng nhớ, 1 phần không thể thiếu? Từng nói câu "mãi mãi bên nhau"

Giả sử thôi

-Bản thân tớ, dĩ nhiên sẽ ghen
. Nhưng chẳng làm gì cả, "đặt niềm tin" thôi, vì nếu có ra sao, thứ duy nhất gần như ko thay đổi là bản chất. Nếu mất người đó, là vì mình không đủ tầm
.


? Lại hỏi xưa Lã Bố cưỡi Xích Thố xông pha ngàn dặm, sau khi Bố chết thì Xích Thố về tay Vân Trường, lại được một phen tung hoành lửa đạn mưa tên, ấy thế mà khi Vân Trường gặp biến tử trận, xích thiên lý mã bỏ ăn bỏ uống rồi chết khô trong chuồng ngựa, ấy là thế nào ?