HOL - WildHammer : cần thêm nhiều Horde vì một gay guild vĩ đại !

  • Thread starter Thread starter NV
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đoạn này là ending của Orc trong War 3 nhỉ? :-?
-yeah, ở Nagrand có cái Q cuối cùng làm xong được coi lại cái film này lúc đang chơi WoW luôn, nhưng film ảnh dỏm =))
-anh Lu có bản HQ thì send em luôn :'>...
 
oi patch 2.4.3 inc !!! sớm hơn mình nghĩ :-s
mấy chú 2x 3x tha hồ sướng :D

Rocket Boots Xtreme and Rocket Boots Xtreme Lite can no longer be used in the arena
OMGWTFBBQ!*@^!@#(^@#*(&^%
 
__Tình hình là rất tình hình, tất cả các ngày thứ 6, 7, CN trong tháng 8 này (có thể là cả tháng 9) NV phải đi công tác.

__WTB new guild leader. Tình hình thế này thì NV phải buông để tập trung cho lòng tham ngoài đời :'>
 
-...

*that's all I wanna say*
 
__Tại anh không muốn kéo chân anh em raider trong guild thôi, ngày trước anh cứ hi vọng sẽ sắp xếp được thời gian, nhưng tất cả những khoảng thời gian quí báu anh dành ra (chiều lòng vợ để có thể 9h tối đã kết thúc cuộc vui; ở lại công ty khuya để làm report cho xong để dành cuối tuần raid) cuối cùng lại không được như ý. Hiện tại công việc của anh ngày một nặng, cơ hội thăng tiến cũng nhiều, nên giờ anh chỉ có thể chơi như một casual raider, việc tổ chức raid, quản lý bank, làm consumable...blah blah đúng là không quản nổi. Lòng tham thì lúc nào anh cũng dư, nhưng tay thì ngắn mà trời thì rộng, hehe.

__Anh biết nhiệt huyết của anh em raider trong guild còn rất nhiều, anh không muốn họ mất đi niềm đam mê đó, phần anh thì tất cả những cái anh có đến nay coi như vừa lòng, vì anh gặt hái được cả từ offline lẫn online.

__Anh em nào yêu không khí của chúng ta có trước nay thì ở, còn muốn tìm chân trời mới thì đi, anh tôn trọng mọi quyết định của họ, vì anh quan niệm sống tự do - chết than thảnh.

__Cảm giác lúc này y như hồi anh chia tay 12sq, GB, L2, Ogame (trước giờ không chơi game online do VN làm nhà phát hành); là cảm giác lặp lại nhưng vẫn thấy lạ lạ.

@add : tặng anh em đống nhạc dance này http://mp3.zing.vn/mp3/playlist/play.102300.html .Hãy thả hồn.
 
__Tại anh không muốn kéo chân anh em raider trong guild thôi, ngày trước anh cứ hi vọng sẽ sắp xếp được thời gian, nhưng tất cả những khoảng thời gian quí báu anh dành ra (chiều lòng vợ để có thể 9h tối đã kết thúc cuộc vui; ở lại công ty khuya để làm report cho xong để dành cuối tuần raid) cuối cùng lại không được như ý. Hiện tại công việc của anh ngày một nặng, cơ hội thăng tiến cũng nhiều, nên giờ anh chỉ có thể chơi như một casual raider, việc tổ chức raid, quản lý bank, làm consumable...blah blah đúng là không quản nổi. Lòng tham thì lúc nào anh cũng dư, nhưng tay thì ngắn mà trời thì rộng, hehe.

__Anh biết nhiệt huyết của anh em raider trong guild còn rất nhiều, anh không muốn họ mất đi niềm đam mê đó, phần anh thì tất cả những cái anh có đến nay coi như vừa lòng, vì anh gặt hái được cả từ offline lẫn online.

__Anh em nào yêu không khí của chúng ta có trước nay thì ở, còn muốn tìm chân trời mới thì đi, anh tôn trọng mọi quyết định của họ, vì anh quan niệm sống tự do - chết than thảnh.

__Cảm giác lúc này y như hồi anh chia tay 12sq, GB, L2, Ogame (trước giờ không chơi game online do VN làm nhà phát hành); là cảm giác lặp lại nhưng vẫn thấy lạ lạ.

Ôi cuộc đời.=((

Anh làm nghề gì ngoài đời vậy? :cool:
 
Ôi cuộc đời.=((

Anh làm nghề gì ngoài đời vậy? :cool:


__Gọi trìu mến thì anh làm con muỗi, còn mắng yêu thì anh làm con đĩa.
 
-hút máu ng` =))

-nói chứ em cũng nghe anh nói lâu òi, nên mấy bữa nay em onl tìm grp pug đi raid :'>...nói pug chứ toàn trong friend list hết trơn...tuần sau sẽ thử đi chuyến đầu, tối thứ 3 lols, ngay sau h server up :D.
-LFM 25 men pug :D

-còn guild thì vẫn ở, đi sao đành...còn phải chat sex nữa chứ =))

PS: có gì vẫn cut gem cho em nhé anh :'>...anh đi thật là em đói đó =))...đem gem cho sis cut là sis biết hết >_>
 
để tao lên làm GL cho :-"
Nội qui mỗi ngày phải post ít nhất 3 hình xxx của teen 9x lên forum guild thôi :'>
BW dạo này việc ôm cũng nhiều, casual aka slacker mode turned on :(
 
Kết thúc chỉ là viết sang một trang mới.
Tại sao tôi thích wow?
- ko hẳn là vì wow hay hơn tất cả những game khác, đơn giản, wow là game tập thể.
Vì sao tôi lại trong hol?
- Chẳng phải cái mục đích cao xa là tập hợp một cộng đồng wower vn lớn mạnh ở wildhammer đâu, nó xa vời và chẳng phải mục đích của tôi. Đơn giản bởi những người bạn mà tôi chẳng thể kiếm đc ở đâu khác. Tôi muốn cùng chơi game với họ.
Một tuần 7 ngày, tôi thích ngày nào nhất trong suốt thời gian chơi wow?
- Tôi thích ngày thứ 3, wow chỉ còn là cái cớ để chúng tôi gặp nhau, là đề tài để chúng tôi nói chuyện hàng giờ.
Nếu một ngày nào đó, xa wow tôi tiếc điều gi?
- Ko biết ngày đó chúng tôi còn gặp nhau thường xuyên ko nhỉ. Công việc, lo toan cuộc sống và gia đình, có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến bạn bè để tập hợp cả nhóm lại, khó lắm. Và rồi chúng tôi nói về gì? gia đình? công việc? thể thao? girl ? game? mỗi người một sở thích, khó có khi nào có đc cái không khí khi còn chơi wow cùng nhau lắm...
Tôi nhớ cái ngày ta ko lo toan, ko vướng bận, cuộc sống chỉ có bạn bè, chúng ta chơi War III. Có khi nào đc sống lại ngày đó ko nhỉ?
 
:( sea post bài buồn quá
nhớ hồi mấy lão ở nhà Lu lang thang trác táng lúc nửa đêm
 
Golden age never lasts long ::)
 
Kết thúc chỉ là viết sang một trang mới.
Tại sao tôi thích wow?
- ko hẳn là vì wow hay hơn tất cả những game khác, đơn giản, wow là game tập thể.
Vì sao tôi lại trong hol?
- Chẳng phải cái mục đích cao xa là tập hợp một cộng đồng wower vn lớn mạnh ở wildhammer đâu, nó xa vời và chẳng phải mục đích của tôi. Đơn giản bởi những người bạn mà tôi chẳng thể kiếm đc ở đâu khác. Tôi muốn cùng chơi game với họ.
Một tuần 7 ngày, tôi thích ngày nào nhất trong suốt thời gian chơi wow?
- Tôi thích ngày thứ 3, wow chỉ còn là cái cớ để chúng tôi gặp nhau, là đề tài để chúng tôi nói chuyện hàng giờ.
Nếu một ngày nào đó, xa wow tôi tiếc điều gi?
- Ko biết ngày đó chúng tôi còn gặp nhau thường xuyên ko nhỉ. Công việc, lo toan cuộc sống và gia đình, có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến bạn bè để tập hợp cả nhóm lại, khó lắm. Và rồi chúng tôi nói về gì? gia đình? công việc? thể thao? girl ? game? mỗi người một sở thích, khó có khi nào có đc cái không khí khi còn chơi wow cùng nhau lắm...
Tôi nhớ cái ngày ta ko lo toan, ko vướng bận, cuộc sống chỉ có bạn bè, chúng ta chơi War III. Có khi nào đc sống lại ngày đó ko nhỉ?


__Xùy xùy, cút ngay con mắm kia, chỗ này chỉ được 1 mình ta sến thôi !!!!

__Nói chứ đám mình trước giờ ko game hay có game đều vẫn là bạn mà :'> , trước họp thứ 3, nay có thể họp bất cứ thứ nào khác. Kế hoạch sắp tới của tui là đi mấy cái sàn nhảy để xem 9x nó múa cột thế nào đây này, WTB Slot ? PST !

Tôi nhớ cái ngày ta ko lo toan, ko vướng bận, cuộc sống chỉ có bạn bè, chúng ta chơi War III. Có khi nào đc sống lại ngày đó ko nhỉ?


__Dễ mà, ông cứ nghĩ đến cái cảnh 1 đám ngồi chổng vó ở Nhà hát lớn với cùng tâm trạng : vợ bỏ, công ty cho thôi việc = thời gian rảnh vô bờ bến = tha hồ game ! :D


@DJ : yeh, đã rất lâu anh ko có cảm giác đi ăn khuya vào lúc 3h sáng, đi ăn sáng vào lúc 6h sáng, đi ăn trưa lúc 3h chiều và đi ăn tối lúc 10h đêm.
 
vác máy ảnh đi chụp lúc 3h sáng, đúng là điên
 
alo alo nghe ro~ Darkzzmage trả lời :D
.
___________Auto Merge________________

.
anh Việt cho em xin slot đi xem 9x múa cột với, DJ em về vn nhớ dẫn đi ăn cơm gà nhé
 
__ Luci: vào lush đó anh, sau 12 giờ là tha hồ xem tụi nó múa cột :D
 
DJ dẫn em đi xem nhé :"> , ngoan mang chocolate về cho ăn
 
__Đính chính : mình không có quit game àh nhe, chỉ là thông báo về việc bận rộn và cần một hay vài officer lo những chuyện cơ bản cho guild thôi. Quit là quit thế nào, đã ghi rõ ràng là mình sẽ là một casual raider chăm chỉ mà :'>

__Viết bài này vì có sợ anh em hiểu lầm ý của mình :wink:
 
__Hỡi Việt Nam muốn gây dựng guild VN thì về đây. Chiêu mộ tất cả class, bất kể level, hardcore hay casual, pvp hay pve, tất thảy hãy join HOL !

__Cảm giác xa rời bạn bè trong Wow thật kinh khủng, kể từ khi post bài phía trên cho đến giờ, chưa bao giờ đầu óc thoát khỏi cái ám ảnh khốn nạn đó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top