Trong game nó cũng có giao tiếp được với đám nước ngoài đ đâu, như cái đợt summer festival nó cố nói chuyện với Gura là biết, hoặc trong Rust gặp đám Eng cũng thế, hầu hết chỉ thấy nó rành tiếng Anh khi...viết trên chat, chứ khi nói chuyện trực tiếp thì chẳng rặn được chữ nào -> Lúc chat tiếng Anh nó toàn xài translation thôi.
Riêng với Moona là ngoại lệ vì khả năng suy diễn của Moona rất khá, nên chỉ cần những từ rời rạc là đủ liên tưởng đến đối phương đang muốn nói cái gì, cộng thêm có học tiếng Nhật nên cũng hiểu kha khá (Moona không nói được tiếng Nhật nhưng nghe vẫn hiểu đại khái), và nếu theo dõi mấy cái stream minecraft hồi xưa của Con Thỏ có thể nhận ra Moona thường rất hay xem stream của Con Thỏ, kể cả lúc chơi offline cũng bật stream Con Thỏ lên xem. Ví dụ:
Ở đoạn 1:37:15, Con Thỏ nó gọi Moona và quăng cái cung cho Moona, nhưng mà lúc đó ẻm đã quay đi nên không nhìn thấy, sau đó ẻm chạy lên cầu thì tự nhiên quay lại nhìn, tức là ẻm nghe thấy Con Thỏ gọi (Moona chơi offline nên không join voice chat, để nghe tiếng thì chỉ có thể là đang vừa chơi vừa xem stream Con Thỏ thôi, đồng thời stream Con Thỏ hay bị delay nên lúc Con Thỏ vừa gọi thì ẻm không nghe, một lát sau mới có phản ứng). Bởi vậy nó hiểu rõ Con Thỏ cũng không có gì lạ.
Con Thỏ tâm sự là nó rất vui khi quen với Moona, vì là người nước ngoài hiểu nó nhất, có thể giao tiếp được mà không bị gượng. Còn lúc hẹn nhau đi chơi Disney Land là do lần đầu gặp mặt ngoài đời nên cả hai mắc cỡ thôi, bản thân Con Thỏ cũng không giỏi giao tiếp với đám Jap ngoài đời chứ đừng nói tới đám nước ngoài.