tomorrowneverdies
Bạch Diện Thư Sinh
- 6/6/02
- 4,306
- 61
Coi như một lần rút kinh nghiệm thôi. Có gì đâu mà ngậm cục tức chi cho mệt.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, chắc cha đó quen biết nên mới ngồi ở vị trí đó.nói đùa...toàn mấy bạn trẻ con quá đáng...mới bị mắng chửi 1 tí đã "oa oa" lên rồi, lại còn đòi hỏi là "ko có quyền blah blah", "tuyển việc kém pro blah blah"![]()
Haizzzzzzz
Nói cho nhanh là thế này đi, xét về mặt lý: Cậu vào xin việc tại nơi làm việc của người ta, cậu không phải là customer của họ, cũng ko dc coi là partner, người ta có quyền dùng bất kỳ từ ngữ nào (trong giới phạm pháp luật cho phép) cùng với trạng thái tình cảm để giao tiếp với cậu....lý do đơn giản là làm thể chẳng có hại gì cho họ, mặt khác là còn làm lợi cho bản thân công ty qua cách gián tiếp giao chuyển một thông điệp nào đấy cho các nhân viên nghe được cuộc phỏng vấn này
Về mặt tình: họ giúp cậu học dc 1 bài học: Đời ko ngọt như kẹo đâu !



Một thằng làm IT suốt ngày cắm mặt vào máy tính và một thằng làm customer services suốt ngày tiếp xúc với khách hàng có liên quan gì nhau mà stress interview
Trước tôi đi pv thường là ng ta trao đổi về chuyên môn , quan điểm, phong cách giao tiếp , cách xử lý tình huống , tầm nhìn ... chứ chả bao giờ thấy cái kiểu mắng sa sả vào mặt cả . Công việc của tôi cũng tiếp xúc khách hàng thường xuyên đấy.
Giờ có tuyển nhân viên tôi cũng chả muốn máng sa sả vào mặt ng đi dự tuyển làm gì
Chủ topic chắc gặp hôm tên sếp khó ở trong người rồi , xem như 1 kinh nghiệm đi phỏng vấn vậy![]()


Nếu bác làm coder mà sắp hết thời gian bị sếp chửi chịu không nổi đâm ra lên forum bảo sếp chó chết.
Nghề nào mà chả làm việc dưới stress.

Sau khi rủa xả một hồi và ứng cử viên vẫn điềm đạm trả lời từng câu hỏi một. Bà phỏng vấn "Chúc mừng em, em đã vượt qua kì phỏng vấn. Tất cả những gì chị nói lúc nãy là để thử thách em và hoàn toàn không có ý gì khác. Mời em mai đến nhận vị trí"
Đấy là con bạn mình bị stress interview khi xin vào làm tư vấn chăm sóc khách hàng

theo chuyện của cậu chủ topic thì là thái độ giao tiếp của con người với con người




VD trên chỉ cho thấy ko phải tất cả những người phỏng vấn đều giỏi. Nếu bạn thật sự có trình độ, ko cần thiết phải hạ mình chịu nhục như vậy. Cho dù nếu bạn có đi làm, vào cty đó thì liệu bạn sẽ chịu đựng được kiểu coi thường, quát mắng như thế trong bao lâu? Tốt nhất kiếm cty khác bạn àh. Mới đi làm, lương ko phải là wan trọng nhất, mà môi trường làm việc mới là wan trọng nhất. Mình sai, mình dở thì mình chịu, nhưng làm việc chung với những người ko phân biệt đúng sai, lúc nào cũng quát mắng thì khó mà làm nổi lắm, & cũng ko học được gì từ điều đó đâu.