• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Homeviet.org] Đại Thánh Vương Bộ Màu Tiếng Việt

Hay quá trời ! Xem đã con mắt wa' đi ! Tiếp đi , em ủng hộ các bác !
 
sau cái chap 4 ko có link down vậy :|
 
Cái này hình như là tự dịch nhỉ :-?
Mới đọc sơ qua mấy trang thấy khác khác :-?
 
tự dịch nhưng mà cũng hay :-B
bác Đế Thích Thiên cố lên cho anh em thưởng thức nghe, công nhận trình edit của mấy bác pro quá :D
 
@cu_long_than: type từ trong bộ của nxb Trẻ ra đó đại ca :D ko khác đâu ^^
 
Cho hỏi có chỗ nào đọc online bộ này không nhỉ, tren onemanga có không, tựa là gì
 
rất thích bộ truyện này nhìn hình màu trông Vân Vũ khác quá. Nói thât lúc trước đọc Đại Thánh Vương truyện đen trắng bên comic đến đoạn Vân Vũ bị chết tớ gần khóc :(( may mà sống lai ở mấy tập sau hà hà:P đọc truyện màu đc lắm cố gắng nhá
 
Có ai nhớ 7 kiểu biến hóa của Thất Biến là gì ko ;));))
 
Khuya khuya dzo post chơi

pv1.jpg
 
coi màu thì mấy cái thần lực thấy thật hơn coi trắng đen.... coi trắng đen nhiều lúc nó diễn tả 9999 ngàn thần lực thấy nhạt nhẽo sao ấy ở mấy củ ra đòn ;))
 
Có ai nhớ 7 kiểu biến hóa của Thất Biến là gì ko
côn nhị khúc (song long), rìu (phủ khiếu), móc câu (ly hận), đao (uy lực), cung (mạc nhật), khiên (cái gì thuẫn ấy), búa (quên tên rồi) và bổng (cũng quên nốt)
 
tớ thấy cậu nên tập trung làm cho xong một bộ thôi rồi còn làm bộ khác chứ làm một lúc nhiều bộ thế này thì vừa lan man vừa dễ nản :) trường hợp bất đắc dĩ phải drop thì mọi thứ lại chả đâu vào đâu cả, cứ mỗi cái một ít thế thì :P
 
Truyện này dịch nghe cứ kỳ kỳ, nhất là thiết bảng - thất biến. Không biết tên nào mới đúng nguyên tác của Ngô Thừa Ân nhỉ?
 
Truyện này dịch nghe cứ kỳ kỳ, nhất là thiết bảng - thất biến. Không biết tên nào mới đúng nguyên tác của Ngô Thừa Ân nhỉ?

Thì họa sỹ cũng phải làm mới một số khái niệm cũ chớ ,như Quan Âm - Tiểu Thiện ,Như Lai - Đại Thiện ...chẳng hạn ! :D
 
Thì họa sỹ cũng phải làm mới một số khái niệm cũ chớ ,như Quan Âm - Tiểu Thiện ,Như Lai - Đại Thiện ...chẳng hạn ! :D

Công nhận truyện này có nhiều cái mới, nhưng 2 cái tên Đại Thiện, Tiểu Thiện thì ko mới đâu bác ah :D
 
Có ai nhớ 7 kiểu biến hóa của Thất Biến là gì ko ;));))

Cung (Mạc Nhật Ẩn Không): Nhanh như chớp, tựa hồ như có như không.

Khiên (Lưỡng Cực Huyền Giáp): Tác dụng phòng ngự, vừa cứng lại vừa mềm.

Đao (Hung Bạo Loạn Ảnh): Đao ảnh mật độ dày đặc, trùng điệp như thiên la địa võng.

Búa (Lôi Đình Oanh Kích): Thuộc tích bạo phá, ăn "phát" là tan xương nát thịt.

Rìu (Phủ Khiếu Hà Ngục): Thuộc tích xuyên phá, không gì là không phá nổi.

Câu (Ly Hận Phân Phi): Thuộc tính phá giải, phân tán sức mạnh đối phương.

Niệm bổng (Nhất Niệm Thành Nhân): Sát lực cực cao, thuộc tính sức mạnh (Kiểu biến hóa cơ bản của Thất biến).

Ngoài ra còn có Côn (Song Long): Thiên biến vạn hóa...


Hài lòng chưa...;))
 
Back
Top