• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Homeviet.org] Hiệp Khách Hành Bộ Màu Tiếng Việt

truyên này đọc cũng hay phết:D
Bác Đế ơi cho em hỏi bác không làm Tứ Đại Danh Bổ nữa ah:(
 
UPDATED C10

image-3FAD_4B977A0C.jpg
 
:) Mình đang tập làm editor không biết các bác có thể share cho tớ font các bác đang dùng không, mấy font của mình xấu quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
:) Mình đang tập làm editor không biết các bác có thể share cho tớ font các bác đang dùng không, mấy font của mình xấu quá.

Font thoại là AnimeAceVn, sfx là hlcomicboom, 2 cái đó là cố định, bất di bất dịch, còn lại thì tùy biến thấy cái nào đẹp là xài ;))
 
truyện này lâu rùi đọc lại củng hay, nhưng mong là nó ko kết thúc sớm wa.
 
truyện này khúc cuối tác giả chế lại chơi bị sốc. cẩu tạp chủng thì ko biết đi đâu hay đã chết còn người yêu thì chờ đợi mỏi mòn...
 
truyện này khúc cuối tác giả chế lại chơi bị sốc. cẩu tạp chủng thì ko biết đi đâu hay đã chết còn người yêu thì chờ đợi mỏi mòn...

100% chết là cái chắc . Nếu muốn main char còn sống thì có thể giải thích thế này : mụ mặt thẹo đập nhiều quá làm thằng này bị mất trí nhớ , thế là mụ này bèn cho tiền để thằng này ra nước ngoài du học , never gặp lại các DV quần chúng nữa 8-}8-}=)). Sau đó mụ mặt thẹo tưới máu heo đầy phòng để lừa các DV quần chúng rồi tự sát để giữ bí mật 8-}8-}=))
 
Truyện này end nhãm kinh..... Ko có hậu :(:( chán bác Đế khỏi làm cũng dc :>
 
hix sao lâu quá ko có tập mới thế bác Đế , Mình chưa đọc truyện này bao giờ nhưng mà sem thấy máu quá ^^
 
mình mới mua tập 1 cũng hay hay. Mà giờ muốn tìm từ tập 2 - 7 thì ở HCM này có thể tìm quán nào để mua vậy các bác :-?
À cho mình hỏi luôn, đã từng xem phim mấy bộ khác nhau rồi, khi đọc truyện thấy có vẻ khác khác chút, ko biết phim hay truyện nó khác với truyện của KD :-/
 
:| Lâu rồi mới update 1 chap.

Mặc dù ending hơi sốc nhưng Hiệp Khách Hành lại là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Kim Dung.

Làm tiếp đi các bác.
 
hix lâu quá rồi mới có chap mới , Không thích cái end của nó nhưng đọc thì thấy khá hay. thx bác Đế.
 
down mấy truyện của bác này nhưng chả biết thanks kiểu gì.comment ở đây vậy.thanks bác nha!
 
ủa,còn làm tiếp truyện này ko bác Đế Thích Thiên ?Đang coi hay.^^
 
Cái này nguyên bản Kim Dung là anh Cẩu tạp chủng chết à , tôi nhớ đọc từng đọc 1 lần về cuối anh main char vẫn sống mà , hay bộ này được sửa lại
 
Back
Top