Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc là The Menace đấy. Bài này lắm quest dã man, và trước đây đã có lần anh up lên trên này rồi. Lí do lần nay up lại, là để muốn xem trong số anh em mình, có ai đánh bằng hoặc hơn được cái thằng giữ kỉ lục của the planet ko. Nó đánh xong trong vòng chưa đầy 1 tháng, anh ko nhớ chính xác là bao nhiêu ngày, nhưng dưới 1 tháng.dreadlock nói:Arabia đi map nào vậy The menace hay là King ruprecht attacks ?
dreadlock nói:Arabia đi map nào vậy The menace hay là King ruprecht attacks ?
Có bao nhiêu quân mà luộc được 2000 thằng Titan vậy? Lúc đó có kiếm được cầu đen hay là không có?Tất nhiên là King ruprecht attacks . Mệt quá , chuyển thử qua H3 bài BG cũng thấy ko khá hơn gì , Month2 Week3 mới đánh được 2000 thằng Titan , sau quả này nó cho lực lên hơn 90 tất đủ biết tiếp đến quân nó siêu khủng rồi , xem chừng vòng này chắc chẳng tranh chấp gì nổi , đi chậm quá mà chơi lần 2 thì ko có thời gian , thôi đành góp tí vui vậy . Hic , Map rắn quá .
Vậy là quá dữ rồi. Tôi còn đang suy nghĩ tìm cách đánh đây. Không muốn đem thằng AA theo vì nó và thằng AD ghét nhau. Nhưng mà vậy thì mới vô là bị nó đánh một cái chết mất ngáp, không kịp xem chỉ số của tướng nó luôn.Arabia nói:Ko dùng Blind thì đâu có sao ? Tôi còn chẳng có Blind cho đến trước khi chiếm được mấy cái thành chỗ con Empiror . Con Empiror của nó lực đâu như 96 99 99 99 , cầm bộ Angelic và bộ tăng máu , cái áo chống phép từ LV3 trở lên , quân thì quá trời , lúc tôi lên đến nơi thấy nó có 261 Archangle , ngoài ra thêm Titan , Archdevil , gấu trắng , Gold và Black Dragon mỗi loại 93 con , ko mạnh mới là lạ , đánh toát mồ hôi , chỉ tại đi chậm quá nên mới thế . Nói chung kinh nghiệm chơi cấp độ khó là đi càng nhanh chừng nào càng dễ chừng ấy . Thế nên bác nào 75 ngày mà còn chưa đánh xong Empiror để xuống lòng đất , Restart đi là vừa vì trận sau đó quân nó đã siêu vãi đái tướng lại còn mạnh , cũng 96 99 99 99 , tay cầm quả Amargedon Blade , chơi 1 nhát thì quân mình cứ gọi là báo cháo gần hết . Muốn đánh thì bí quyết ko ngoài 1 chữ , đó là nhanh , phải đập chết nó trước khi quân nó trở nên quá mạnh .
Vậy là quá dữ rồi. Tôi còn đang suy nghĩ tìm cách đánh đây. Không muốn đem thằng AA theo vì nó và thằng AD ghét nhau. Nhưng mà vậy thì mới vô là bị nó đánh một cái chết mất ngáp, không kịp xem chỉ số của tướng nó luôn.Arabia nói:Ko dùng Blind thì đâu có sao ? Tôi còn chẳng có Blind cho đến trước khi chiếm được mấy cái thành chỗ con Empiror . Con Empiror của nó lực đâu như 96 99 99 99 , cầm bộ Angelic và bộ tăng máu , cái áo chống phép từ LV3 trở lên , quân thì quá trời , lúc tôi lên đến nơi thấy nó có 261 Archangle , ngoài ra thêm Titan , Archdevil , gấu trắng , Gold và Black Dragon mỗi loại 93 con , ko mạnh mới là lạ , đánh toát mồ hôi , chỉ tại đi chậm quá nên mới thế . Nói chung kinh nghiệm chơi cấp độ khó là đi càng nhanh chừng nào càng dễ chừng ấy . Thế nên bác nào 75 ngày mà còn chưa đánh xong Empiror để xuống lòng đất , Restart đi là vừa vì trận sau đó quân nó đã siêu vãi đái tướng lại còn mạnh , cũng 96 99 99 99 , tay cầm quả Amargedon Blade , chơi 1 nhát thì quân mình cứ gọi là báo cháo gần hết . Muốn đánh thì bí quyết ko ngoài 1 chữ , đó là nhanh , phải đập chết nó trước khi quân nó trở nên quá mạnh .
Hehe, lại còn phải hỏi nữa àdreadlock nói:@bac chaynhanh: bác thấy đội Heroes của em thế nào ?
. Không hiểu bên nó có mấy nghìn quân nhỉ? Dreadlock cast slơ khéo thế, che đúng chỗ cần che.dreadlock nói:Anh chaynhanh, Arabia đánh đến đâu rồi, em gửi một bức ảnh trận đánh khá quan trọng trong bai K.R.attacks,
![]()
@bac chaynhanh: bác thấy đội Heroes của em thế nào ?
Tất nhiên là anti-magic rồi, hê hê. Không có phép đó thì cũng chỉ có nước xài cầu đỏ thôi vậy. Uýnh xong cái map đó rồi. Công nhận là map hay, đánh đã tay lắm. Mỗi tội hơi chuối một cái là nếu khi chiếm được thành đỏ mà nó ko có phép Town Portal thì chỉ còn cách chơi lại từ đầu, dù khi đó là tuần 2, tuần 3, hay tuần 4 cũng phải chịu. Không có town portal thì chiến thuật đi nhanh phá sản hoàn toàn. Một cái chuối nữa là nó nhất định không cho mình phép berseck, thế thì có expert fire cũng chỉ để làm cảnh chứ chẳng có gì hay ho. Đợi khi nào uýnh xong map còn lại sẽ đưa lên đây một thể.LacLac nói:Vậy là quá dữ rồi. Tôi còn đang suy nghĩ tìm cách đánh đây. Không muốn đem thằng AA theo vì nó và thằng AD ghét nhau. Nhưng mà vậy thì mới vô là bị nó đánh một cái chết mất ngáp, không kịp xem chỉ số của tướng nó luôn.
Hỏi thêm một chút. Khi đánh mấy con rồng nhỏ nhỏ chỗ cái cổng, tôi phải dùng cầu đỏ và chịu thiệt một số quân. Bác có cách gì hay hơn không?
Đánh nhanh hay chậm map này cũng không nhằm nhò gì đâu. Quân nó cho sẵn từ đầu đã tương đương thế rồi. Mỗi tuần con emperor sẽ được khoảng 3-4 quân cho mỗi loại quân bậc 7, cũng không tăng nhanh lắm đâu. Còn bọn faeries dragons thế là chú vẫn chưa biết cách đánh rồi. Lúc nhảy vô thì tướng mình đã quá khủng bố rồi, chỉ cần 20-30 archdevil là làm thịt tốt. Điều kiện: cần anti-magic blind, cùng resurrection. Nếu thiếu những phép đó mà cứ cắm đầu đi đánh thì sẽ rất mất thời gian cho map này. Tất nhiên có thêm water walk cũng sẽ tiết kiệm được khoảng 2-3 ngày gì đó nữa.Arabia nói:Ko dùng Blind thì đâu có sao ? Tôi còn chẳng có Blind cho đến trước khi chiếm được mấy cái thành chỗ con Empiror . Con Empiror của nó lực đâu như 96 99 99 99 , cầm bộ Angelic và bộ tăng máu , cái áo chống phép từ LV3 trở lên , quân thì quá trời , lúc tôi lên đến nơi thấy nó có 261 Archangle , ngoài ra thêm Titan , Archdevil , gấu trắng , Gold và Black Dragon mỗi loại 93 con , ko mạnh mới là lạ , đánh toát mồ hôi , chỉ tại đi chậm quá nên mới thế . Nói chung kinh nghiệm chơi cấp độ khó là đi càng nhanh chừng nào càng dễ chừng ấy . Thế nên bác nào 75 ngày mà còn chưa đánh xong Empiror để xuống lòng đất , Restart đi là vừa vì trận sau đó quân nó đã siêu vãi đái tướng lại còn mạnh , cũng 96 99 99 99 , tay cầm quả Amargedon Blade , chơi 1 nhát thì quân mình cứ gọi là báo cháo gần hết . Muốn đánh thì bí quyết ko ngoài 1 chữ , đó là nhanh , phải đập chết nó trước khi quân nó trở nên quá mạnh .