Đánh nhanh có cái khó của đánh nhanh mà đánh chậm có cái khó của đánh chậm. Đi nhanh quá thì dễ chịu tổn thương lúc ban đầu do tướng còn yếu, quân còn ít. Đi chậm quá thì con trùm lên quân đông nghịt, khó xoay xở. Trường hợp của tôi đánh con trùm khá dễ vì quân nó khi ấy còn ít, đâu khoảng 90 devil, mấy slot quân còn loại sơ sơ mấy trăm con, tức là cũng chỉ ngang ngửa với quân mình summon ra. Nhưng nhanh hay chậm không phải vấn đề chính ở đây. Chiến thuật cũng đơn giản nhưng cứ chờ cho anh em đánh xong hết hẵng bàn, bàn bây giờ mất hứng của những ai còn đang đánh chưa xong map này.
Còn khi nãy đang nói về blind con devil. Nếu mang theo rồng vàng, rồng đen và efreet thì đã có ba chủng quân chống được mưa lửa của đối phương rồi. Nhớ không nhầm thì chưa chẹn cửa được ngay turn đầu vì hắn có expert tactic, tuy nhiên lưu tâm là phải chẹn cửa ngay khi có thể. Sau đó thì cứ vậy mà summon quân ra thôi. Mấy turn đầu không ham đánh vội, chỉ duy trì sao cho summon càng đông càng tốt. Do đây là máy đánh nên sẽ mắc nhiều lỗi mà mình phải tận dụng triệt để. Chẳng hạn quân đối phương khi đã bị blind rồi thì hắn không tìm cách cast anti-magic lên nữa. Còn nữa, nếu không có resurrection thì đừng đánh cho chết tướng hắn. Đánh cho nó gần teo thì rút lui.