hơn 2 tuổi

Hơn 2 tuổi, ko sao ... nhưng con thầy vợ bạn gái cơ quan ... liệu liệu mà làm.
Giờ cứ ỉm đc cái sđt , email , facebook rồi trường kì kháng chiến sau.
 
Bốc phét thành thần đấy đừng có mà tin. Mất cả đời người .
 
nói thế chứ ở cty mình cũng nhiều thanh niên lái máy bay lắm, có anh zai sn 87 cưới 1 chị sn 81, có con gái 3 4 tuổi rồi

trước mình ở ngoài cuộc thấy nó là chuyện bình thường, nhưng đến khi chính bản thân gặp phải thì lại phân vân bối rối

nói chung là chuyện này cũng chả ai biết, mình cũng chả thể hiện gì, lúc nào cũng chị chị em em trêu đùa còn hay trêu chị ý gái già + xấu + ế nọ kia :)), chị ý cũng thuộc dạng vô tâm vô tư nên thỉnh thoảng mình có quan tâm chắc cũng chả để ý ( mà cũng không biết được, con gái nhiều lúc thật bí ẩn và khó nắm bắt, nhất là chị ý hơn mình tận 2 tuổi, và mình thì chả có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này), nhưng cách nói chuyện thoải mái, dễ thương, ngây thơ lại khiến mình cảm thấy vô cùng thích thú

híc, mới có vậy thôi mà mấy hôm nay đi làm đã chẳng thể nào mà tập trung được rồi, chị đi muộn tí thôi cũng thấy thiếu vắng, đi về sớm chút thôi cũng thấy buồn + chán, chết mất, chẳng may mà có vấn đề gì chắc chuyển chỗ làm luôn quá :((

sđt + facebook + email hay yahoo gì đấy thì không phải bàn, làm cùng nhau + cùng văn phòng + ngồi gần luôn, nhưng vẫn là thế thôi, mình không thuộc mẫu con trai mà chị ý để ý, nhỏ người (vẫn to hơn chị ý nhé) + ít tuổi ( mình 88, chị ý 86 )
 
Thôi đừng tơ tưởng nữa. 88 đủ chín để xác định được cuộc đời rồi, kiếm em nào 90 mà yêu là ổn :D
 
Trường kì kháng chiến đến khi chị hết vô tâm thì happy ending .... cụ thể như nào thì vd như OT rủ đi ăn bla bla bla ...
 
Bây giờ thì chưa biết mùi, nhưng về già rồi biết. Vợ thì già còn mình thì vẫn trẻ =,=. Đau khổ lắm.
 
Bây giờ thì chưa biết mùi, nhưng về già rồi biết. Vợ thì già còn mình thì vẫn trẻ =,=. Đau khổ lắm.

híc, chính vì thế mình mới phân vân, nhiều người bảo tuổi tác không quan trọng, uhm thì nếu mình đứng ngoài cuộc có lẽ cũng nghĩ vậy, nhưng khi ở trong cuộc thì lại có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, vậy nên mình mới lập topic
 
Tui 76 (Rồng) lấy vợ 74 (Cọp) đây ! :| Có thấy vấn đề già trẻ khỉ gì đâu ? :| Hay dạo này sắp tu rồi nên không có cảm giác gì ? :D
 
Tui 76 (Rồng) lấy vợ 74 (Cọp) đây ! :| Có thấy vấn đề già trẻ khỉ gì đâu ? :| Hay dạo này sắp tu rồi nên không có cảm giác gì ? :D

em 88 cũng rồng anh ạ, chị ý 86 cũng cọp :))
tu của anh có phải là tu phật pháp ko vậy
em cũng rất thích phật pháp, nhưng để nói là tu thì còn xa vời lắm, phải tìm hiểu trước đã :D
 
Đúng rồi, trong giai đoạn tìm hiểu. Tập giới khẩu, giới sát (trộm cắp thì chả bao giờ, uống rượu càng ghét), chỉ có mỗi giới dâm tập hoài không được :| Chưa dám quy y là vậy :|
 
tới đi, đừng để mất rồi mới hối
mềnh cũng đã bị, hối tiếc đã muộn zz, buồn quá, đi tự tử đây =))
 
Vợ già chồng trẻ là tiên, chồng già vợ trẻ điên điên khùng khùng ... ng ta nói vậy có cái lý của nó mà các chú chưa hiểu đc.
 
^ Theo Phật là mất đi nhiều nhục dục, mà mình thì còn thèm muốn nhiều thứ lắm :-"
 
Hơn 2 tuổi, ko sao ... nhưng con thầy vợ bạn gái cơ quan ... liệu liệu mà làm.
Giờ cứ ỉm đc cái sđt , email , facebook rồi trường kì kháng chiến sau.

Bác gì ở trên cưới bx hơn 8 tuổi hay vậy. Cho xin cái hình xem được hem :">

Bốc phét thành thần đấy đừng có mà tin. Mất cả đời người .

Mình không có dối , hình mình và bx đây , chụp hồi tết , đi Đà Lạt , he. Cứ làm theo con t*ym mách bảo nhé.
100_1810-1.jpg

Hình mình.
100_1790-1.jpg

Hình mình nữa nhe , con bé này chung c.ty không phải bx mình he.
100_3310.jpg
Mình với bx .100_3303.jpg
 
80 cơ ah :| . Bắt đầu thấy những thay đổi trên gương mặt. Tầm 10 năm nữa là biết ấy mà :-"
 
hii , 5 năm nữa cũng vậy , 10 năm nữa cũng vậy , n năm sau cũng vậy , đời chỉ có 1 , nhưng tính cách , cách sống của người thì có mấy tỷ , ... tình yêu mà bạn .

---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:36 ----------

cơ mà mình quen 5 năm rùi bạn ạh 30 charrrrrrrrrrrrrr r
 
Mình không thích lấy vợ già . Dòm mấy ông 4 chục lấy vợ có 30t thích thật :D
 
Back
Top