Ko lẽ mở mồm bảo chị thích cái này, chị thích cái kia,kua gái mà tin lời gái nói thì thôi roy`.
Vd cho gái leo cây, gái bảo ko cần sang nữa,em ko giận,abc xyz mà tin vào thì tạch.
cứ kiếm cái gì ok, tặng, ko cần phải hỏi ý
Mai mốt hôn gái cũng phải hỏi à.hay là đợi em ý bảo anh phúc em đi, phúc nữa đi thì mới.....
Tìm cái gì mà thể hiện sự chân thành,tập trung của mình vào để có dc nó mà tặng như là đồ handmade chẳng hạn.còn ko thì lên mạng search mấy cái handmade sẵn
rồi mua tặng bảo là mình làm.....
Bác nói nặng lời quá :(, cũng tại em đang trong tình trạng đứng trước gái là mờ mắt, nên thành ra đôi lúc suy nghĩ ko được bình tĩnh, lệch lạc, những chuyện nhỏ lại thành quan trọng hóa nó lên :(
đã gọi chị xưng em là chết rồi
ex-ex cũng hơn mình 2 tuổi, lúc đầu còn gọi mình= anh nên cũng dễ tiến
Thế nên sao ko coi như người ta chỉ bằng mình, hoặc nhỏ hơn mình thôi, trong đầu cứ nghĩ vậy thì sẽ tự nhiên hơn.
Nhiều lúc quen người lớn tuổi hơn, thấy người ta có suy nghĩ chín chắn hay có thành quả gì lớn là mình lại tự ti. Những lúc như thế thì phải hiểu mỗi người có điểm mạnh riêng, nên nhìn vào thế mạnh của mình chứ ko phải của người ta để so sánh.
Thì ban đầu cũng có ý định gì đâu, đập vào mắt là 1 khuôn mặt ko quyến rũ chút nào mà
, qua tiếp xúc thấy hay nên mới thích vậy thôi :(, hơn nữa mình đi làm chỗ này cùng thằng bạn mình, nó làm trước, cũng chị chị em em với chị ấy, thì mình tuổi gì xưng ấy tớ chứ đừng nói là anh em 

! Yêu mà nghĩ nhiều thế ? 

.