hơn 2 tuổi

Chủ thớt nên quay tay xả stress, giờ có gặp chắc cũng sun hết cả vòi, chẳng nói được gì nhiều đâu.

Nên kiềm chế cảm xúc cho lắng xuống mấy hôm, trong thời gian đó kiếm cái gì để đánh lạc hướng bản thân như game.
 
mình muốn nói với chị ý quá, nhưng sự thật là cứ nghĩ đến thôi là lại bắt đầu cảm thấy không đủ can đảm :(

Thích 1 người hơn 2 tuổi thì được chứ 4 hay 5 tuổi đáng chị mình rồi còn gì.Với người phụ nữ thì đa số thích người nam lớn hơn mình để còn nương tựa còn nhỏ hơn sợ sau này sinh đẻ sẽ già hơn chồng gấp bội rồi người chồng chán sẽ bỏ rơi và lấy người khác trê hơn mình.Có khi với tuổi này cô ta đã có người yêu rồi.Em nếu yêu như vậy sợ gia đình em không chấp nhận đâu.

Lời khuyen của 1 bà chị nào đó ;))
 
tình hình là hôm nay trong lúc chat với chị rất vui, mình đã nói "em yêu chị", chị bảo thôi chú đừng có chém không tối chị về mất ngủ bây giờ :))

dẫn dắt câu truyện bằng cách mình hỏi xem đã có anh nào nói với chị là :"anh yêu em" chưa, rồi hỏi tiếp đến có em nào nói với chị :"em yêu chị" chưa, chị bảo chưa, thế là mình nói luôn :">, nói kiểu nửa đùa nửa thật thôi :D :D

nhưng dì với hoàn cảnh nào thì nói ra xong cảm giác cũng thật thoải mái :))
 
bản thân bạn có xác định đó là tình yêu hay chưa nhỉ? hay bản thân mình ngộ nhận rồi lại nghĩ lung tung lên nữa!
 
mình đã 24 tuổi rồi, và mình cũng không bao giờ thích cái gọi là yêu lăng nhăng, mình đã từng yêu 1 người 6 năm, đến giờ mình mới tìm được một cảm giác thứ 2 :D :D
 
mình đã 24 tuổi rồi, và mình cũng không bao giờ thích cái gọi là yêu lăng nhăng, mình đã từng yêu 1 người 6 năm, đến giờ mình mới tìm được một cảm giác thứ 2 :D :D

Tới đi bạn,ko sau này lại hối hận.
 
Tiến bộ hơn rồi đó, =)) đã bảo chị ko xoắn mà lị .
rồi tranh thủ ghi điểm đi, nếu chị hỏi sao tố thế .... thì bảo vì em yêu chị mà =)) .
 
tình hình là hôm nay trong lúc chat với chị rất vui, mình đã nói "em yêu chị", chị bảo thôi chú đừng có chém không tối chị về mất ngủ bây giờ :))

dẫn dắt câu truyện bằng cách mình hỏi xem đã có anh nào nói với chị là :"anh yêu em" chưa, rồi hỏi tiếp đến có em nào nói với chị :"em yêu chị" chưa, chị bảo chưa, thế là mình nói luôn :">, nói kiểu nửa đùa nửa thật thôi :D :D

nhưng dì với hoàn cảnh nào thì nói ra xong cảm giác cũng thật thoải mái :))

Ờ , cứ thế phát huy ... đùa đùa mất cảnh giác lắm =))
 
xong rồi các bác ạ, chị ko nói gì, nhưng mà tất cả hành động của chị :">
mấy hôm gamevn không vào được, nên mình chẳng cập nhật được cái gì cả
các bác chúc mừng em đi :">
em thành phi công rồi :">
 
Congratulation on u! :">
Chia sẻ bí quyết đi bợn, đây là bợn vs mb thoải mái trò chuyện, có phải tiếp cận tán tiếc gì hem?
 
chúc mừng bạn hiền!! Mong 2 người sẽ là một cặp hạnh phúc nhé! Đừng có mà lỡ lời nhắc " máy bay và phi công" nhé!
 
híc, 2 chị em toàn ngồi trêu nhau máy bay với phi công :"> , máy bay của em với phi công của chị :))
 
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, vâng xl, phụ nữ mau già hơn đàn ông, đàn ông thì lại yêu qua con mắt, lấy nhau về thì hối không kịp nha bác.
 
Tốn tiền bảo trì sắc đẹp hơn thôi vẫn ngang thậm chí trên cơ đc xD Ng đẹp vì lụa lúa tốt vì sâu =))
Mới làm quen, mai có lấy luôn đâu mà lo xD Còn mướt !

P/S : trong chỗ làm thì cố mà bt nhé . Con thầy vợ bạn gái cơ quan ... tụng cho thuộc =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top