tkhchicobo
Mario & Luigi
- 11/6/03
- 713
- 92
Phim nhà nước ai bảo ko có phim hay.
Làng Vũ Đại ngày ấy.
Chị Dậu
...
đang nói về phim này bác ạ....
Phim hay hay dở mình không bàn luận vì đó là sở thích cá nhân của mỗi người, mình tôn trọng điều đó, có thể xem 1 phim VN ABC nào đó bạn thấy hay nhưng mình thấy dở thì mình không thể chụp mũ nói đó là nền thụt lùi của điện ảnh nước nhà được vì mình và bạn điều biết nếu nói ra câu đó thì chả khác nào chữi mấy thằng khen phim đó hay là mấy thằng "Gà" hay "A ma tưa" rồi, right ?
Bạn có hiểu rõ rằng câu "Nền thụt lùi của điện ảnh nước nhà" nó nặng lắm không ? Nó bao gồm nhiều mặt khác nhau trong đó bao gồm cả phần kĩ thuật làm phim, trang thiết bị v.v... Chứ không chỉ thiên về nội dung đâu.
Cá nhân mình lúc trước xem phim Avatar 3D của Mỹ thì mình đã chê đây là phim dở vì đơn giản mình thấy phim này mạnh về mặt 3D kĩ xảo tuy nhiên về nội dung thì bình thường không có gì gọi là nổi bật cả vì thế mà mình chê đây là phim dở, tuy nhiên mình không phủ nhận được rằng phim này là phim 3D thành công nhất từ trước đến giờ tại Mỹ và thế giới, bằng chứng là doanh thu của nó cao ngất ngưỡng đó thôi. Tóm gọn nội dung hay hay dở thì do gu xem phim của mỗi người mỗi khác. Bạn có đồng ý với mình về điều này không ?
Mà quên bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi trên của mình nhé : "Thế bạn nghĩ là phim 3D đầu tiên Made in VietNam là một bước tiến hay là nền thụt lùi của điện ảnh nước nhà ???"
Bạn có hiểu rõ rằng cái bài người ta nói "nền thụt lùi" đấy chỉ muốn nói đến nội dung ? Còn bạn muốn tự ý nghiêm trọng hoá ý của người ta lên thì mình chả muốn nói tiếp nữa.
còn về 3D thì đúng là một bước tiến, cái gì hay thì khen nhưng đừng cứ ở trên mây, nhìn kĩ lại thì sẽ thấy tiến 1 bước 3D nhưng lùi 3 bước về các mặt khác thì đang tiến hay đang lùi ?
Chỉnh sửa cuối:


,mấy phim nhảm nhảm vậy chứ hút khách lắm vì chiếu vào dịp Tết,bảo đảm năm nào cũng có.Còn mình thà bỏ tiền đi xem kịch ma còn ghê hơn ấy chứ 



may mà còn có gấu kế bên 
