/\/\Zapme/\/\
Donkey Kong
- 15/6/07
- 369
- 0
mồm con đó thối thì bác muốn nó cướp của bác nữa ko 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Không thì dùng mentos cũng được coi quảng cáo thấy con chó cũng mê nữa mà![]()





) để tay mình lên má, sờ nhẹ 1 tí. Xong vòng bàn tay ấm của mình qua cổ anh chàng từ từ nhắm mi mắt lại + đưa môi mình lên (đừng chu ra, chu ra mất cảm tình bỏ bu -_____-") vào môi của người ấy. Xong
)
vì đây chính là chìa khóa dẫn đến thành công
còn thành công hay sao thì còn tùy thuộc vào trình độ của anh em =,=". Đồng chí nào Không thành công thì đừng đả kích mình nhé =,=" cái này mình làm sao mình nói lại dzị
. Tham khảo là chính!
). Tay kia ôm nhẹ bên eo + từ từ bình tĩnh @_@ Làm liền tù tì abc như ăn cướp thì tiền mất tật mang
(còn nếu ẻm bạo quá thì tự xử nhá
).
) vòng xuống gáy + ngón cái để nhẹ lên dáy tai vì khi hôn hãy rờ nhẹ lên tai sẽ kích thích làm nụ hôn thêm ngọt (hớ hớ hớ). Sau đó nhìn thẳng vào mắt (đừng chăm chú quá kẻo lé
) rồi từ từ nhắm lại + đặt môi nhẹ vào mồm ẻm. Thế là xong nhưng đừng quên cử động tay thuận của mình ở dáy tai + gáy vì nó sẽ kích thích nụ hôn.
). Khi có cơ hội đưa lưỡi của bạn vào người ấy thì hãy tận dụng khả năng của bạn nhưng đừng đâm chọt @_@" vì nó sẽ gây phản cảm. Hãy dùng lưỡi quấn nhẹ lấy lưỡi của người bạn yêu + làm nhẹ thôi. Đừng có làm mạnh bạo quá nó bye cho thì khổ (cũng có thể nó làm bạo mà nó làm bạo thì mình cũng bạo
). Dùng lưỡi là một nghệ thuật và người dùng lưỡi là một nghệ sỹ.
....Cứ làm theo cảm tính........Biết đâu sẽ có nhiều điều thú vị hơn thì sao 
Con gái:
Đầu tiên nhìn vào mắt người yêu (từ mắt lé đến nứt môi mờ) để tay mình lên má, sờ nhẹ 1 tí. Xong vòng bàn tay ấm của mình qua cổ anh chàng từ từ nhắm mi mắt lại + đưa môi mình lên (đừng chu ra, chu ra mất cảm tình bỏ bu -_____-") vào môi của người ấy. Xong
Note: Cái này do bà chị kể lại chứ không biết cảm giác gái hôn trai ra sao -____-"
Con trai (hờ hờ)
Đầu tiên các anh phải chuẩn bị kỹ 2 bàn tay mìnhvì đây chính là chìa khóa dẫn đến thành công
còn thành công hay sao thì còn tùy thuộc vào trình độ của anh em =,=". Đồng chí nào Không thành công thì đừng đả kích mình nhé =,=" cái này mình làm sao mình nói lại dzị
. Tham khảo là chính!
Tay thuận (nhiều người thuận phải hoặc trái. Thuận tay nào dùng tay đó) sờ lên má dùng 4 ngón tay xoa nhẹ lên má + ngón cái xoa nhẹ dưới mi mắt + lúm đồng tiền của ẻm (nếu có). Tay kia ôm nhẹ bên eo + từ từ bình tĩnh @_@ Làm liền tù tì abc như ăn cướp thì tiền mất tật mang
(còn nếu ẻm bạo quá thì tự xử nhá
).
Tiếp theo dùng tay thuận sờ nhè nhẹ (bình tĩnh đừng run) vòng xuống gáy + ngón cái để nhẹ lên dáy tai vì khi hôn hãy rờ nhẹ lên tai sẽ kích thích làm nụ hôn thêm ngọt (hớ hớ hớ). Sau đó nhìn thẳng vào mắt (đừng chăm chú quá kẻo lé
) rồi từ từ nhắm lại + đặt môi nhẹ vào mồm ẻm. Thế là xong nhưng đừng quên cử động tay thuận của mình ở dáy tai + gáy vì nó sẽ kích thích nụ hôn.
Bonus: Lưỡi, một thứ vũ khí nguy hiểm
Khi hôn mà không dùng lưỡi thì đúng là 1 sự phí phạm :'> vì nó sẽ làm tăng thêm độ hưng phấn và sự ngọt ngào trong từng chi tiết (tự hiểu nhớ). Khi có cơ hội đưa lưỡi của bạn vào người ấy thì hãy tận dụng khả năng của bạn nhưng đừng đâm chọt @_@" vì nó sẽ gây phản cảm. Hãy dùng lưỡi quấn nhẹ lấy lưỡi của người bạn yêu + làm nhẹ thôi. Đừng có làm mạnh bạo quá nó bye cho thì khổ (cũng có thể nó làm bạo mà nó làm bạo thì mình cũng bạo
). Dùng lưỡi là một nghệ thuật và người dùng lưỡi là một nghệ sỹ.
Xin hết :'>
P/s: Còn sau đó thì tự xử nhá, mình chỉ đề cập hôn thôi còn tiến xa hơn nữa thì các đồng chí tự lo. Nói ra sợ...............:'>



hay lắm :hug:, bạn nói tiếp ra xa hơn đi, để anh em nào hôn được rồi thì làm tới lun, lỡ chi tới lúc đó con bồ nó phê quá mà không làm tới kể ra cũng uổng quá![]()
=josemourinho;Anh ấy chẳng biết phải làm gì ngoài việc hôn em,em chán lắm,Chẳng nhẽ em lại nhờ anh.............................:'>:'>:'>



hay lắm :hug:, bạn nói tiếp ra xa hơn đi, để anh em nào hôn được rồi thì làm tới lun, lỡ chi tới lúc đó con bồ nó phê quá mà không làm tới kể ra cũng uổng quá![]()
đã bảo nói ra là tế nhị vậy mà lão vẫn cứ épppp :'>Con bồ nó lại chửi cho ấy chứ.
Chuyện vui có thật:1 thằng bạn ngố của mình,có người yêu xinh lắm,yêu nhau đc 7 hay 8 tháng rồi,con bé này vẫn thường xuyên tâm sự với mình về chuyện của 2 đứa,thi thoảng 2 đứa có giận nhau mình giảng hòa giúp,nhưng đến hôm 2/9 vừa rồi,2 đứa chia tay.Con bé Phone cho mình tâm sự kể lể trong đó có một câu rằng:Anh ấy chẳng biết phải làm gì ngoài việc hôn em,em chán lắm,Chẳng nhẽ em lại nhờ anh.............................:'>:'>:'>
, mà con gái còn dâm hơn con trai kia mà
, kô đáp ứng nỗi nó cũng dễ bị cho ra rìa lắm 
Lấy ví dụ ngay như nụ hôn này này..Làm tớ nhiều khi muốn ngộp thở luôn..