[Hồng Thư Các Phân Đàn Tứ Thập Nhị] Phong Quang Ẩn Hiện | Lập Lờ Xuân Ý

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Úc nó có cái Raffle Design Institute khá nổi tiếng, cái đấy chi nhánh bên Sing cũng có mà . . . mới biết là ở VN cũng có nốt
Raffle =)) hồi trước tí thì vào đấy học sau mới vỡ lẽ ra là khoa tài chính kế toán của nó mới mở có 2 năm =)), suýt thì mất tiền oan =))
 
sweet
btw...AT liệu sẽ có prequel không =(( ?
AT mà có prequel thì nghĩ nên vài khoảng mấy ngàn năm trước AT1 :-?, chứ nhè ngay vào lúc Sea of death hình thành thì chả biết story nó như thế nào nữa, vả lại đọc hết mấy cái tóm tắt về sound science thì thấy giai đoạn này khó chuyển thành game lắm .__.
 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRR CỦA TÔI !!!!!!!!!
Nhớ concept art phần 1 có Mir aldult form mà =((....prequel đi chứ =((...
mà có cái poll về subbox bên ngoài rồi...cả lũ xem thế nào vào góp ý nhé...
 
Prequel về Mir kiểu gì bây giờ :-?...
Khoảng thời gian second era nếu làm anime/manga còn được chứ làm game thì có cua được Mir/Shuleria đâu ~.~, may ra cua được Tastiella mà cũng là bad end thôi ~.~...
Nói chung ta đề nghị làm về Maou và Rhaplanca \m/...
Nhớ concept art phần 1 có Mir aldult form mà ....prequel đi chứ ...
Cái concept art đó bỏ từ lâu rồi, chỉ là 1 trong những original design của Mir thôi mà :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mợ nó chứ, hôm nay chơi thử cái cat girl A...

1 cái novel ảo nhất và bựa nhất mình từng chơi, nét vẽ thì ko ra loli hay người nhớn, bẩn chả phải mà sạch cũng ko đúng.
Game có đủ Cg từ những loại nuốt được như thông thường, yuri, đến khó nuốt như trap, futa, yaoi (chả hiểu cuối cùng cái gì nó là chủ đạo)
Tóm lại đây là 1 bộ sưu tập thập cẩm các thể loại, 1 cách đầy sáng tạo, nhưng cũng vô cùng hổ lốn

Kết thúc cho game này chỉ biết nói...ép u xê ka...xin hết:|
 
Em này bao nhiêu tiền nhỉ...
không biết nên mua hay không nếu nó ra 8-}...to vãi lều...
1269177928889.jpg
 
Xem lại The Green Mile, hay quá đi :((. Lâu lâu xem mấy film của Tom Hanks công nhận hay thật :x
 
Figure mình thấy con này đáng chơi hơn, nhìn chuẩn vãi XD. Tiếc là chả biết bao giờ mới ra ~.~...
040.jpg

608.jpg
 
Không có tấm nào chụp từ dưới lên à? +__+
Mà mấy con kiểu này đem về tô tô vẽ vẽ mệt lắm. Cho hỏi figure mà lỡ tô lệch hay dây thì làm thế nào?
 
Đây mới chỉ là prototype thôi.
Lúc đem bán thì nó sơn phết đầy đủ hết rồi, chỉ việc ôm tiền ra vác về ngắm thôi.
 
www.dotup.org754687.jpg

www.dotup.org754688.jpg

www.dotup.org754715.jpg

Totori là Totori \m/...
Graphic phần 2 kinh nhỉ \m/, đúng là vượt qua phần 1 nhiều rồi :x...
 
Chỉnh sửa cuối:
[video]c0t_JqogA8Q&feature=player_embedded[/video]

Ai biết bộ phim này tên là gì ko =((
 
Qua Thư Giãn đọc cái topic nhà báo =))
Công nhận mấy cái gương vượt khó du học được buff lên kinh hồn thật =)) Sang UK xài USD với lại phải ngủ ngoài đường, viết luận 6 tháng =)) TOEFL 500 vào Oxford =))
.
___________Auto Merge________________

.
Merge: cầm chó 10 ngày ko có tiền giết chó nữa chứ =))
 
AR đã có phần tiếp rồi cơ à, nhanh quá nhỉ, design char đẹp thiệt :x AT giờ có làm thêm thì chỉ làm từ phần trước AT1 thôi, chắc phải thay đổi nhiều ở gameplay ^^

Em này bao nhiêu tiền nhỉ...
không biết nên mua hay không nếu nó ra ...to vãi lều...

To khiếp 8-} mà chắc nửa số tiền là mua cái đài phát thanh kia rồi nhỉ =)) chơi fig tốn vãi lúa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Raffle =)) hồi trước tí thì vào đấy học sau mới vỡ lẽ ra là khoa tài chính kế toán của nó mới mở có 2 năm =)), suýt thì mất tiền oan =))
Thế à :)) Tớ thì ko rành các ngành khác, chỉ biết phân khúc design thì tụi này có tiếng cũng tương đối lâu.

Hôm nay chính thức vác máy vào phòng riêng để tập trung tu tĩnh làm đ.a tốt nghiệp :)).

Mà lạ cái bình thường để máy dưới bếp mình vẫn vô từ lướt quần-tam-giác hay lâu lâu xem H, giờ vào phòng riêng cứ thấy lo lo như có ai chợt xông cửa bay vào 8-}
 
Ai biết bộ phim này tên là gì ko
A Tale of Mari and Three Puppies
chú cat cũng xem Jdrama à

Mà lạ cái bình thường để máy dưới bếp mình vẫn vô từ lướt quần-tam-giác hay lâu lâu xem H, giờ vào phòng riêng cứ thấy lo lo như có ai chợt xông cửa bay vào

__________________
bình thường lướt có thấy cũng đâu sao, còn đây "ôm nay chính thức vác máy vào phòng riêng để tập trung tu tĩnh làm đ.a tốt nghiệp" mà tam giác với H bị bắt tại trận thì =))
 
Mà lạ cái bình thường để máy dưới bếp mình vẫn vô từ lướt quần-tam-giác hay lâu lâu xem H, giờ vào phòng riêng cứ thấy lo lo như có ai chợt xông cửa bay vào
Đang quen cảm giác mạnh giờ nó bình thường nên thấy thiếu ấy mà :))

A Tale of Mari and Three Puppies
:x
 
Mà lạ cái bình thường để máy dưới bếp mình vẫn vô từ lướt quần-tam-giác hay lâu lâu xem H, giờ vào phòng riêng cứ thấy lo lo như có ai chợt xông cửa bay vào
Máy để ở bếp à :-? ko sợ dầu mỡ nó bay trong không khí dính vào máy sao :-s
 
^ Nói bếp chứ đúng ra là bếp + p.ăn. Bàn để PC gần bàn ăn rồi mới tới bếp. Ko thấy dầu mỡ đâu mà toàn thấy bụi 8-}

Đang quen cảm giác mạnh giờ nó bình thường nên thấy thiếu ấy mà
Thiếu của mợ, thêm thì có, trước lo 1 giờ lại lo 10 :)) Được cái phòng riêng thì nghe nhạc nhẽo nó thú hơn, ko bị ai than phiền.

bình thường lướt có thấy cũng đâu sao, còn đây "ôm nay chính thức vác máy vào phòng riêng để tập trung tu tĩnh làm đ.a tốt nghiệp" mà tam giác với H bị bắt tại trận thì
ngại ghê :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top