Tới giờ vẫn không hiểu quyết định nhá hàng 5 đứa phản diện tạo hype cho đã rồi để chị Tuyền cho cả đám về quê chăn vịt hết.
Lúc đầu cứ tưởng plot Penacony kiểu 2 anh em quý sờ tộc đại diện cho phe người tốt muốn tổ chức nghi lễ hòa hợp, rồi bị đám khủng bố 5 đứa trên lấy cục Tinh Hạch ở đâu đó đánh bomb theo chỉ đạo của bọn IPC đứng đằng sau, đội tàu thì vẫn như mọi khi hành hiệp trượng nghĩa hợp tác với 2 anh em quý sờ tộc ngăn chặn kế hoạch đánh bomb vào phút chót. Plot này tuy không có gì phá cách nhưng ít ra cũng đỡ loạn xà ngầu như plot hiện tại.
Mà chắc cũng do bản thân có phần thiên vị cho các hành tinh lấy cảm tưởng từ các nước bên Châu Á hơn, cái La Phù tuy cũng thọt nhưng vẫn thích hơn cái Penacony.
Chỉ hy vọng tương lai sau cái hành tinh Hy Lạp là cái Edo star để thằng Wibu như mình được sống những ngày tháng hạnh phúc.
Xếp hạng hành tinh yêu thích hiện tại thì
1. Belobog (Hầu như toàn bộ char trong hành tinh này đều thích, trừ thằng Sampo)
2. Herta Space Station (khoái BGM chỗ này, cặp Asta -Arlan dễ thương)
3. La Phù (có nhiều triển vọng nhưng chưa đâu tới đâu)
4. Penacony ( không để lại ấn tượng gì nhiều, ngoài việc xém ói mấy lần vì phải leo tường nhiều tìm rương kho báu )
Mặc dù 2 với 3 thì không phải là hành tinh, cơ mà thôi thì cứ gộp chung lại cho nó dễ bàn bạc.