- 3/2/11
- 2,311
- 1,191
Toy dalit ấy mà, sáng đi làm tối về lên diễn đàn up hình phông bạt cho qua ngày đoạn tháng.![]()

Còn vụ chửi nhà sx thì cũng dễ hiểu, game thường không phải Gacha, dài lắm cũng chơi trong 100 đến 150 tiếng rồi thôi, còn gacha thì chơi phải tính theo đơn vị năm. Mà bất cứ cái gắn bó lâu dài thì cảm xúc ban đầu sẽ phai nhạt dần, rồi những điểm xấu của game gacha nói chung nó bắt đầu đập vào mặt , cảnh đẹp đến mấy thì ngắm riết cũng chán, lấy vợ là hoa hậu thì dăm ba bữa cũng thấy không cỏn rung động như ban đầu.
Toy hồi mới chơi cũng vui lắm, nhất là đoạn ở Belobog , có cảm giác được khám phá hành tinh mới, được giao lưu với người dân bản địa , villian thì cũng rõ ràng về âm mưu mục tiêu, chứ không phải tự dưng arc cuối mới có vị ma thần nào đó rơi từ trên trời rơi xuống.
Rồi về sau content cạn dần, 1 tháng rưỡi mới có chút tỉ tẹo content chơi trong vài tiếng , đợi lâu vậy mà nhiều khi vài tiếng đó nó lại không được như mình mong đợi thì bắt đầu chuyển sang chửi.

Rồi sau khi cày nát content, mấy cái mode mở rộng trong VTMP cũng đi hết tầng cuối, thế là cuối cùng chỉ còn trông đợi vào cái end game mode 2 tuần 1 lầnt.
Hồi mới chơi toy cứ thắc mắc sao bọn chơi lâu năm cứ chửi bới nhau ủm tỏi về cái end game mode thế này, giờ mới hiểu vì ngoài end game mode ra thì đâu còn cái gì để bàn trong 1 tháng rưỡi.







Mà ver sau đánh đến Aquilla là chắc tụi tàu đáp xuống đc rồi







