Bọn chúa tể diệt chủng này chắc là đối kháng với thế lực của Aeon thôi chứ tuổi gì mà đấm Aeon được nhỉ? Trong game tới giờ Aeon chỉ ngã xuống khi bị Aeon khác quây và đập vỡ khái niệm chứ chưa thấy dân thường nào (kể cả level lệnh sứ) ăn được. Chung cực chiến nếu có chắc cũng là đoàn tàu (ăn một nùi buff) và một tỉ đồng minh quây Nanook với tỉ lệ 5 ăn 5 thua

Thấy Reddit có tóm tắt sơ sơ lai lịch các chúa tể diệt chủng:
- Asat Pramad: đại kiện tướng, mục tiêu là Vui vẻ (Aha). Quan sát chiến trường từ xa, thường khóc thương cho số phận các thế giới mà mình đã huỷ diệt.
- Zephyro: kẻ tự huỷ diệt, mục tiêu là Hư vô (IX), được công nhận là chúa tể diệt chủng đáng sợ nhất. Tất cả kẻ tự huỷ diệt đều mơ về cảnh cha này kết thúc Hư vô.
- Sun Devourer: là một leviathan, có vẻ là nhắm tới Bất diệt (Long) và/hoặc Tham Ăn (Ouroboros). Chúa tể bí ẩn nhất, không ai biết mục tiêu hay phương pháp huỷ diệt là gì. Không biết có liên quan gì tới Dusk Wars không (trận chiến trước khi Qlipoth ra đời và khởi đầu lịch hổ phách, phần lớn leviathan bị tuyệt diệt trong thời đại này).
- The Forged King: đứng đầu hành tinh Warforge (nơi tạo ra đám quân đoàn phản vật chất), mục tiêu là Bảo hộ (Qlipoth). Bị IPC ghim cực mạnh.
- Phantylia: mục tiêu là Săn bắn (Lan), không có thông tin gì mới đợt này.
- Irontomb: mục tiêu là Tri thức (Nous), cực kì tàn bạo nên gần như không có nhân chứng từng sống sót khi gặp phải. Biến công nghệ thành virus để huỷ diệt.
Chúa tể diệt chủng cuối cùng là Zulo đã chết trận sau khi bị Galaxy Rangers gài bẫy bị đám bọ tàn dư sinh sôi quây, không biết lần này liệu có đôn cháu Phainon lên thành chúa tể mới thay không.