kamikaze/m_zero
C O N T R A
- 4/12/06
- 1,515
- 577
Mức vậy là ổn rồi, thày nhìn lên cũng phải nhìn xuống chứ. Thớt kệ mẹ nó đi thày ạ, xoa trym 1 tý rồi chăm chỉ đi làm, kua gái nữa chứ, thày học thạc sỉn chung vs con nào đấy sao rồi, hốt cmn cho xong đắn đó mãi rồi mốt nó đẹp lên lại tiếc vcc ra
Nó xinh lắm thầy ạ, mỗi tội chả bao giờ make up, lại gầy nữa
. Mà căn bản tính con bé đó nó cứ tưng tưng, chắc vài năm trước thì mình yêu lắm, chứ giờ bắt đầu già rồi, bắt đầu suy nghĩ giống các cụ, không chọn làm vợ được, vợ về có mà ăn mì tôm cả tuần. Đợt trước cãi nhau to, cũng vì cái tính dở hơi của nó, coi như chia tay. Sau đấy nó nghỉ đéo thấy đi học nữa, mình mấy lần gọi điện bảo đi kiếm tra, ko thèm nghe. Hoá ra chị ta mới theo bà chị họ sang vi vu chơi bên Úc, đến ạ
. Dân Hoa Thanh Quế đó
, nhưng bố mẹ nó làm bs viện to ở TH, nên max chiều con.Đm giờ lo quá Ngài ạ, công việc thì càng ngày nó càng đòi hỏi cao, mà trình mình thì còi, đm lo vl, mà bảo động vào học hành nghiêm chỉnh cho up lv là cứ ngại vkl. Đm đúng là hành xác mà. Làm thế nào để thoát khỏi trạng thái này đây các Thầy




