[Horror - Psychological - Yandere...]Mirai Nikki

Giờ có thêm luật phải trở thành kẻ xấu rồi mới được làm việc xấu à 8-} ?
Cứ kéo tiếp thế này đến khi Yuno bình thường thì chắc 1st lại thành thằng điên quá 8-}
 
chap mới ảo quá =)). Kiểu này thì còn dài mới end đc :-"
 
Xem chap này mà chả hiểu Yuno muốn gì nữa, giống người tự kỷ :|
 
Mới đọc qua vài chap đâu, thấy thằng này loser quá :|. Động tí là khóc.
 
truyện này ám ảnh quá toàn tư tưởng gì đâu không =)), mà truyện này hay thiệt...
 
[spoil]9th bị hạ rồi :([/spoil]
Chẳng biết bộ này đi đến đâu nữa ,cứ tưởng sắp end đến nơi :-s
 
Chính thức hết psychological , bắt đầu chuyển sang pure shounen ^:)^

Chả lẽ lại stall đến lúc nó end à :-s
 
thật ra ngoài cái trạng thái thần kinh rung rinh của em Yuno với lá gan chibi của anh Yukki ra thì diễn biến tâm lý của bộ này không có psychology-oriented mấy=) xem chủ yếu là để thưởng thức cái plot twist tít mù của nó với fap một cách đầy ngưỡng mộ trước yandere huyền thoại thôi.

tay mangaka mất bao công để hú 9th từ cõi chết về, rốt cuộc chỉ đứng đấy chém gió được cỡ 1 chap rưỡi rồi bị con murumuru hóa berserk lên cắn chết?? thật sự là vãi hết cả troll....
 
bó tay với chap mới, bộ này bắt đầu có chiều hướng hơi lê thê...
 
Đệt hôm nay mới đọc từ chap 2-> 20(hiện tại đang đọc và sẽ đọc tiếp ):-*
Cảm giác như Liar game #:-s -- em yuno thì như ẻm trong school days :-ss
 
ai biết web nào dịch truyện Lost-Brain ko, truyện cực hay mà ko thấy ai dịch cả :(
 
^
^ Chả thấy giống Liar Game tẹo nào
 
Giờ mới thấy sự PRO của mc :| \m/

[SPOIL]
36911932698218867776.jpg
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ vẫn cố lết thêm 1 chap nữa à 8-} Happy ending for all chăng ??? 8-}
 
chắc chap sau là

[spoil]fight murumuru + win => happy end chăng[/spoil]
 
[spoil]Happy thì có thể nhưng 2nd thì tiêu rồi chẳng lẽ 2 anh chị và 9th nắm tay nhau bay lên trời :-?
Mà bố mẹ em Yuno sao có vẻ tính cách chẳng gống như những tình tiết trước đó ,ko suy nghĩ gì lao vào đỡ đòn thay trong khi như cha ku Yuki thì còn bán đứng cả con :
Mà cái này là 2 năm trước game sao lão 11th lại có diary rồi nhỉ ,lão tác giả nghĩ nhiều quá sinh lú àh 8-}[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]Happy thì có thể nhưng 2nd thì tiêu rồi chẳng lẽ 2 anh chị và 9th nắm tay nhau bay lên trời :-?
Mà bố mẹ em Yuno sao có vẻ tính cách chẳng gống như những tình tiết trước đó ,ko suy nghĩ gì lao vào đỡ đòn thay trong khi như cha ku Yuki thì còn bán đứng cả con :
Mà cái này là 2 năm trước game sao lão 11th lại có diary rồi nhỉ ,lão tác giả nghĩ nhiều quá sinh lú àh 8-}[/spoil]

ko fai3 lão có trước mà vì góp ý cho Deus chế ra mà :| chắc lúc đó đang show hàng cho 11th xem =))
 
11th vừa chế ra 1 phát thì thấy mình bị đập chết ở thế giới khác, thế là không giao dây chuyền sản xuất lại cho anh Deus nữa. Quả cuối cùng nhìn mặt thằng Yukki kiểu "just as planned" thế nhỉ 8-}
 
Back
Top