[Horror - Psychological - Yandere...]Mirai Nikki

Thằng siêu nhân số 12 xuất hiện rồi.

Mà đoạn bể bơi ảo phết, Thằng bé mãi ko nghĩ ra gì để nói nên buột miệng: "Có rất nhiều người hay đi tiểu ở đây"
 
mùa này anime này trông cũng được phết , kết cái cảnh cuối ep 3 , nhỏ yuna nhìn vào và chào buổi tối \m/ , cảm giác sao ma vui vui ko biết :D .
Trong căn phòng đó là xác người trong nhà đó à? em yuna giết hết thì đào đâu ra tiền để đi học nhỉ ? ngay 3 bữa nữa ?
 
xách dao ra trước mặt cười cười với thầy cô thì thể nào chả được đi :-"
trong căn phòng có ....+1 cái xác,muốn biết thêm thì xem tiếp, twisted hơi bị vê lù đấy :-"

btw, Yuno [-x , mà giọng đoạn đấy chưa được diễn cảm, chưa climax bằng ep1 [-x
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiền tiết kiệm giấu ở nhà?

Ngoài ra cầm cự cho đến khi tham gia đấu battle này thôi mà
 
Vâng lại là chủ đề Space-Time =)) ..... anime dạo này adapte toàn thể loại này, xem phải đọc và ngâm kỹ mới ngộ ra chân lý, mặc dù không phê bằng Madoka với Steins =). Cho tới ep 3 này thì có lẽ chắc mắm nó làm sát manga rồi nhỉ? Rất hy vọng nó làm Ending giống :">, ai nói gì nói chứ Ending Manga vậy là được rồi :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy đoạn cảm xúc em Yuno đủ ăn đứt Madoka rồi chứ ở đấy không phê bằng, đến bây giờ mình vẫn còn loop đoạn cuối ep1 này [-x
chẳng qua là do adapt từ manga biết hết tình tiết rồi nên cảm hứng không bằng thôi [-x
 
Chỉnh sửa cuối:
Vụ Change future của Mirai Nikki tương đối bá đạo, có thể thay đổi dead end không quá khó khăn để cuộc chơi trở nên linh hoạt. Không như cái 1% divergence ở SG với vụ Walpurgisnacht ở Madoka, sửa mãi mà nó...vẫn thế
 
thay đổi dead end trong này tương đối khó đấy chứ không quá khó gì , dính cái dead end trong này hệt như dính black screen , gần như chết chắc rồi....
chú Deux bốc lên bốc xuống miracle đến mấy lần cơ mà.....
 
thay đổi dead end trong này tương đối khó đấy chứ không quá khó gì , dính cái dead end trong này hệt như dính black screen , gần như chết chắc rồi....
chú Deux bốc lên bốc xuống miracle đến mấy lần cơ mà.....
Nhưng mà vẫn ko khó so với 2 cái kia, SG cuối cùng là cho tất cả về lại...như cũ mà main chạy đi chạy lại cả trăm lần. Còn Madoka phải tạo ra luật mới để thay đổi lịch sử trước đến giờ của trái đất mới xong. Dead End tuy khó nhưng vẫn có thể coi là dễ thở hơn nhiều
 
thì do là member của game do thằng Lord of Spacetime tạo ra mà :-?
mà nguyên nhân chính có lẽ là do em YUNO
 
thì do là member của game do thằng Lord of Spacetime tạo ra mà :-?

Lựa chọn chứ thằng đó có tạo ra player đâu, mà cũng tương đối mạnh cả (trừ Yuki=)))

mà tập 3 này ko thấy có đoạn vui vui ngắn sau bài ending nhẩy:(
 
cái diary đám player do chính tay chú Deux tạo ra thì phần nào có thể cũng tác động, né được cái attractor field , khác mấy đám kia phải tự lực cánh sinh chứ :-?
 
cái diary đám player do chính tay chú Deux tạo ra thì phần nào có thể cũng tác động, né được cái attractor field , khác mấy đám kia rồi chứ :-?

cũng có thể, tuy nhiên có vẻ cái attractor field ko tồn tại ở Mirai thì phải
 
có chứ, thẳng 3rd đấy....
chẳng qua là do YUNO nó đảo lộn mọi thứ thôi....
 
Thằng 3rd thì là loại tự thiến bản thân rồi=))
 
End như manga thì lại thành ra fail mất thôi, mềnh thèm ''boat'' hơn :>
Cơ mà học sinh trung học vẫn quần đùi, tất cao giống Nobita vậy hả, hay là hình mẫu cho loser main char ? :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
cái này mang tiếng là biết được tương lai nhưng mà toàn đùng cái thay đổi xoành xoạch, lúc nào cũng phải dán mắt vào cái màn hình điện thoại, sợ nó đổi còn thảm hơn chơi cổ phiếu thế này mệt bỏ mom !! :))
mà có ai để ý là em 9th chạy suốt ko cần sạc pin ko !? =)) pin mặt trời chắc !?
 
End như manga thì lại thành ra fail mất thôi, mềnh thèm ''boat'' hơn :>
Cơ mà học sinh trung học vẫn quần đùi, tất cao giống Nobita vậy hả, hay là hình mẫu cho loser main char ? :-?

theo Manga là em yuna và anh main thành đôi à ? em này cũng ngon ấy chứ nhưng hơi ... thôi :))
 
Có mad rồi nhá :>



[video]fnGdujTdR3Y[/video]
 
không epic bằng hàng OP =)
 
Back
Top