[Hot] Bàn luận Tenchu Z (Xbox 360)

à có cần thiết fai khen game nhiều thế không ? tui cũng đã từng là fan,nhưng bây giờ thấy chuối roài.NINJA gì mà chạy bước chân còn nặng hơn tui chạy,,nghe thình thịch,áp sát vào tường thì thò cả kiếm ra,binh lính gì chỉ biết nhìn thẳng,bám ngay dưới chân mà nó thờ ơ quá...tóm lại là chuối..nhưng mà ai chán thì chán nhưng tui chả bao giờ chán cả,tuy nhiên chả thể có phiên bản mới để mình chơi cho đã nghiền,cứ chơi đi chơi lại phiên bản cũ chán roài.Khâm phục Basaf vì không bao giờ mang ITEMS( dù không biết có phải thật không ? ).tui cũng thử rồi nhưng không được toàn vẹn tất cả các mission,----->đừng bao giờ nhàm chán cái gì mà ta thích.OK
 
Khâm phục Basaf vì không bao giờ mang ITEMS( dù không biết có phải thật không ? ).tui cũng thử rồi nhưng không được toàn vẹn tất cả các mission,----->đừng bao giờ nhàm chán cái gì mà ta thích.OK

Nhớ bản đồ là không cần phải đem đồ !!
Nhất là có nhiều cách để dụ và tách đối phương :x !
 
à có cần thiết fai khen game nhiều thế không ? tui cũng đã từng là fan,nhưng bây giờ thấy chuối roài.NINJA gì mà chạy bước chân còn nặng hơn tui chạy,,nghe thình thịch,áp sát vào tường thì thò cả kiếm ra,binh lính gì chỉ biết nhìn thẳng,bám ngay dưới chân mà nó thờ ơ quá...tóm lại là chuối..nhưng mà ai chán thì chán nhưng tui chả bao giờ chán cả,tuy nhiên chả thể có phiên bản mới để mình chơi cho đã nghiền,cứ chơi đi chơi lại phiên bản cũ chán roài.Khâm phục Basaf vì không bao giờ mang ITEMS( dù không biết có phải thật không ? ).tui cũng thử rồi nhưng không được toàn vẹn tất cả các mission,----->đừng bao giờ nhàm chán cái gì mà ta thích.OK
khối thằng ko tjhèm chơi item, đâu phải chỉ có mình con cá đó =))
cũng có khối thằng ko thèm chơi cái game tenchu này í chứ =))
 
Đang chơi cái Người về từ lòng đất. ;'>
Do A.I ngu ngốc nên mình ko cần mang item. :>
Nhưng do hệ thống chiến đấu dở dở nên lâu lâu cũng phải nốc mình bình máu lượm được trên đường, lúc đấu trùm. ;'>
Ngồi chơi mà lúc đánh trùm cuối, buồn cười quá, đánh đến 4 lần, phần chơi Rikimaru.
 
Ý kiến vớ vẩn =)) ! Kĩ thuật tầm thường...
 
Kỹ thuật chỉ được grandmaster tất cả các màn thôi à, thấp kém thấp kém :'>
 
complete game trong vòng 1 tiếng 20 phút nè mấy cưng =))
 
Oh my god, grandmaster Tenchu + Big Boss Metal Gear Solid. Who the hell is he? =))
Không biết complete game đó có bao gồm high rank ko? :'>
 
Oh my god, grandmaster Tenchu + Big Boss Metal Gear Solid. Who the hell is he? =))
Không biết complete game đó có bao gồm high rank ko? :'>
 
He completed with ranking system: Novice =)) !
And after the killing, he has a new Rank: Ass Boss =)) !

Long Live, Tenchu Gear Cell =)) =)) !
 
Hic,tui phải tốn hơn 3h mới xong Tenchu 1.
Bái phục bác đó!
 
Thằng í nó bốc phét đấy =)) ! Đừng tin =))
 
Tính thử xem, vậy là Mr.pliskin hoàn thành game trong 80 phút.
Có 10 màn, vậy mỗi màn 8 phút.
Nếu mỗi màn là 8 phút, tính luôn cả tìm đường, thì pliskin phải nắm rõ các màn chơi như thế nào trước.

Vì tính trung bình một màn cần 15-20 phút để qua lận :-"

Kết luận: xạo! :oh go on: =))
 
đi ko item
chỉ giết những em cần giết
trung bình mỗi màn 9 phút kể cả giết trùm
qua cảnh liên tục
grand master cả nút
buồn ghê
 
Em ơi đừng tin nó lừa đấy =))!
Thằng này gà lắm, đi đâu cũng phải vác một bị đồ lót đi thay Poison Rice =)) =))
 
chỉ giết những em cần giết
trung bình mỗi màn 9 phút kể cả giết trùm
qua cảnh liên tục
grand master cả nút
+Đi không Item thì không có gì chứ còn giết những tên cần giết (Vậy là bỏ sót rùi).Như thế chưa được Grand đâu!Vì theo cách tính điểm thì ngoài thời gian nhanh còn phải Steath thật nhiều (+25).
 
Trong Tenchu 3 thích nhất là đoạn đấu nhau,sau đây là nhưng tên tui thích:
+Onikage:Hắn có chiêu liên hoàn khá lợi hại và khó né,lại có mất tuyệt chiêu dùng tay mổ bụng và chân kiềm đầu khá khó chịu,cộng thêm chiêu bay tới đá nhìn vô hại nhưng để trúng là mệt luôn đó.Khuyết điểm là rất ngại khi đối đầu với Aya vì hắn xoay sở để né đoàn rất kém.
+Tatsumaru:Không cần bàn nhiều vì đây là anh chàng vừa đẹp trai vừa mạnh.Ai đã dùng anh ta thì sẽ rõ sự lợi hại của "Cường Liệt Quyền"(Tennki:là chiêu hắn lao vào đấm đá túi bụi rồi hất tung đối thủ lên trời,khi đối thủ vừa hạ xuống thì lãnh ngay đòn cuối vào bụng).Khuyết điểm là chiêu thức dài và khó thu lại,nếu gặp ai giỏi né thì phiền lắm.
+Ayame(Oimo):Tui ít để ý thấy điểm mạnh của cô ta trong khi chơi nhưng coi mấy Pro trên Youtube thì mới thấy Ayame khi học xong các kĩ năng thì thiệt là quái vật,đã vậy còn được trang bị thêm cặp Doku nữa thì chỉ có gọi cô ta là Ayame Monster.Co ta nhanh và linh hoạt như khỉ ấy,rất khó đánh trúng cô ấy khi người điều khiển là Pro.Khuyết điểm của cô ta là chiêu ra nhiều nhưng sát thương ít quá lại giáp mỏng nữa.
+Rikimaru:Ờ,tui cũng không biết nói sao nữa vì tui thấy hắn không có gì đặc biệt.
+Tetsu(Ông bác sĩ chuyên moi tim ấy):Nhìn có vẻ khù khờ nhưng đòn nào đòn nấy thì thuộc dạng ông nội,thời gian diệt địch khi đánh tay đôi của ổng nhanh gấp 2 lần Riki và Aya.Ngoài ra tui không biết gì thêm ngoài khoảng chậm chạp.
 
+Nghe mấy bác bàn xem tình yêu trong Tenchu em xin phá biểu ý kiến:
-Tatsumaru trọn đời chỉ yêu Kagami (Đã bị Riki tử hình ở Tenchu2).Anh chỉ coi Aya là em gái thôi.Ở Techu 3 lúc Tatsu ôm bom nhảy vào liều chết với Tenrai đã nói:"Kagami,anh đến với em đây..."
-Rikimaru thì làm thằng khờ thủy chung chỉ yêu mỗi mình Aya,nhưng anh không dám thổ lộ vì nhiệm vụ nhẫn giả không cho phép có tình cảm.Sư phụ đã từng nói 1 câu mà có lẽ nó đã ảnh hưởng anh:"Nhẫn giả trọn đời như 1 thanh kiếm,giết người vì chủ nhân và lạnh lùng không tình cảm,nếu ta là kẻ thù thì các con cũng không được nương tay,nương tay là đã giao mạng cho kẻ thù đó..."
-Aya thì không biết nhưng có lẽ sau lần hi sinh anh dũng của Riki ở Tenchu1 đã khiến lòng cô xao xuyến(Dù trước đó cô yêu Tasu).Đoạn cuối ở Tenchu3 cô ta đã đẩy Riki ra một bên nhưng đấy là sự e lệ của 1 người con gái khi có anh chàng ngốc quan tâm.
-Tên biến thái Onikage không yêu ai hết.Chính hắn đã xúi dục Kagami ở Tenchu2 gây cuộc nổi loạn với Goda.Mục đích của hắn là dân cho Meiho những linh hồn chết trận để làm tay sai.
-Goda tướng quân sau cái chết của bà vợ thì ở vậy nuôi con.Ông ta cũng là tay kiém khá đấy.
-Rin thì không biết,nói chung con bé này đã được tiên đoán là người thay đổi số phận của thằng cầm dù gì đó.Hết,chả biết gì thêm.
-Tetsu là 1 bác sĩ quái dị,ông ta hành nghề như Rin nhưng nói chung chả có họ hàng gì với Goda cả,ai thuê thì làm thôi.
 
3b.jpg

+Cặp đôi ăn ý này 1 khi đã đi chung thì không ai địch nổi!Chỉ có cái chết mới chia lìa họ! O:)
1b.jpg

Riki:Em sợ không?
Aya:Không!Vì chúng ta là nhẫn giả của Azuma !
Riki:(Cười)
Aya:Anh cười gì???
Riki:Anh không sợ vì anh có em!
Aya:Ngốc! :'>
5b.jpg

Riki:Vô Lung Kiếm Pháp!
Oni:Ma Truy Trảo!
 
3b.jpg

+Cặp đôi ăn ý này 1 khi đã đi chung thì không ai địch nổi!Chỉ có cái chết mới chia lìa họ! O:)
1b.jpg

Riki:Em sợ không?
Aya:Không!Vì chúng ta là nhẫn giả của Azuma !
Riki:(Cười)
Aya:Anh cười gì???
Riki:Anh không sợ vì anh có em!
Aya:Ngốc! :'>
5b.jpg

Riki:Vô Lung Kiếm Pháp!
Oni:Ma Truy Trảo!

oh God mấy tấm bác post lên đẹp ác. sao ko ai lập 1 web riêng cho Tenchu ở Vn nhỉ.
 
Back
Top