* Khặc khặc, biết thế nào viết bài này cũng sẽ bị mấy đứa "biết thưởng thức game" chửi nhưng ko dè đụng phải chó điên cắn càn thề này cũng hơi hơi sờ sợ
* Ừ ^^
* Thế ra những nhà bình luận Game đều phải làm được game mới có ý kiến ^^ Này, cái câu này của chú đi vào cái sai lầm mà nhiều người đã mắc phải : ko phải chí có làm mới biết thưởng thức. Này, thế chú đọc sách chú có thấy thấy dở ko ? Hay là sách nào cũng hay ? Chú nghe nhạc có bài hay bài dở chứ ? ...v..v.. Người thưởng thức được quyền nêu ý kiến của mình về một sản phẩm nào đó. Không làm được không có nghĩa là không thưởng thức được, nói như vậy thì chả ai dám chê game nào là hay game nào la dở. Mà tui chắc chắn rằng ngay chính chú cũng từng rống lên "cái đó dở òm, ..v.v...." rồi chứ chẳng phải chưa đâu. Cho nên cái "lập luận đanh thép" mà chú đưa ra thực chất chỉ là lý sự cùn thui nhé. 'kay ?
* Ack, tài thì cũng có chút ít, ko đến nỗi. Còn thế nào là không biết hưởng thụ nhỉ ? Khi mà tất cả đều chê thứ đó chú nhào vào chê theo thì là chú biết thưởng thức. Còn khi mà ai nấy đều khen nhảm mặc dù chưa nghiên cứu tường tận tôi nhảy vào chê thì chú bảo là tôi không biết thưởng thức ? Ra thế, cái khái niệm thưởng thức của chú nó lấy "theo như mọi người" ra làm thước đo so sánh. Rất là thú vị rất là thú vị

Rồi đánh giá bậy bạ huh ? Chú chơi game đó hết chưa ? Đánh giá nào của tôi là bậy bạ nói nghe chơi coi ? ^^ Tôi công nhận vì tui ghét nên tui dùng ngôn từ rất là đao búa nhưng tui không có đánh giá nào bậy bạ cả ! Nói nghe chơi xem, hay là đi kiếm về chơi xong đi rùi lên nói tiếp !
_ À, tôi cũng không đến nỗi vựt sọt rác, tôi mới chê có 1 game chú lấy bằng chứng gì mà "cái nào cũng chê,.v..v.v.." đâu ra thế ? Tự biên tự diễn phải ko ? Tui cũng có game tui thấy hay tui khen, game dở tui chế, đó là bản chất thường tình của con người. Nếu tui vứt sọt rác thì chắc là ko đủ chỗ cho tui đâu, cỡ như chú là nằm sẵn trong sọt rùi đó ^^ Tui chỉ chửi game chứ ko chửi ai còn chú chửi tui nên tui đáp lễ thế thui nhá. Đừng có leo lẻo mồm bảo rằng tui đi chửi chú nhá ^^
_ Sống chi cho mất hương vị cuộc sống ? Cái này nó hơi hơi ... romantic á ^^ Chết lấy gì chơi game nữa chứ ? Phải sống đặng mà chơi game tiếp, game hay thì khen game dở thì chửi nó mới gọi là sống chứ. Sống mà thấy cái gì nhiều người bảo đúng rhì nó đúng, thấy họ bảo sai thì chắc chắc nó phải sai, chẳng có lấy một ý kiến cá nhân thì sống vậy ... kể cũng hơi chán chú nhỉ ^^
_ Cái này chú nói hơi khó hiểu, theo tui thì chắc là chú bị gì đó lên cơn gõ bậy kiếm cớ bươi móc nhìn mặt đặt tên. Nói thế này so với nói "Nhìn mặt mày ngu quá biết gì mà làm" thì còn ... ngu hơn nữa vì thà nó nhìn thấy mặt tui nó nói tui ngu tui còn có khi ... đồng ý ^^ Chứ nó nhìn cái Avatar tui mà nó thấy tui ngu thì tui cũng ... khâm phục chú thiệt

Người ra nhìn chữ đóan tính cách đã khó rùi, chắc tại thời nay lên Forum chữ ai cũng như ai khó đóan nên chú chuyển sang "nhìn Avatar đóan trình độ". Phải công nhận chú có nhiều ý tưởng mới mẻ lạ lẫm nghe rất hấp dẫn nhưng rất tiếc tui ko rảnh chơi với mấy đứa tửng ^^
_ Nói riêng thui : tui thấy cái Avatar ít ra design đẹp hơn chú à, còn có viền có này nọ ..v..v.. chứ ko phải móc đại cái Avatar trong forum ra mà nói dóc ! Nói một cách công bằng nếu như cái Avatar đó do chú tự design thì phải nói thật là cái óc thẩm mĩ của chú nó ko cao lắm, design cái Avatar xấu tệ, nhìn thấy xấu òm, Avatar cắt mặt một cách cho đủ thấy cái mặt thui, cho ra hình vuông vuông là được, ko cần xem xét đến góc nhìn hay ngoại cảnh ..v..v.. thì đánh giá của tui cho cái Avatar của chú là 1/10 [cho 1 điểm để ca ngợi cái công Design thui, chứ thực ra nó Zero đó chú à] ^^
* Ừ, có rảnh nhớ giải tỏa tiếp nghe ^^ Mà dùng Font nho nhỏ thui, tui ko bị cận, dùng Font lớn người ta thấy chú la rống vào mặt tui, còn tui thì nhỏ nhẹ mà chửi chú thì họ sẽ bảo chú là thô lỗ đấy. Tôi lo cho thanh danh của chú thui chứ thực ra chữ to dễ đọc, đọc còn sướng hơn chữ nhỏ nữa