Thưa các bạn, hôm nay sau khi xem xong đĩa phim F4 ( phan ta tích pho), tôi xin được tiếp tục bài viết về 1 nhân vật nữa trong nhóm những nhân vật sức mạnh tối cao này.
Vâng, anh Ga lac tớt. (Galactus)
........................
Tôi biết thể nào cũng có mấy bạn hỏi ngay Galactus trông thế nào?
Phải chăng đây chính là Galactus hùng mạnh?
Dĩ nhiên không rồi.
Thôi thì... xin cho tôi nói qua về Galactus...
Bạn có thích cái gì to to không?
Hay bạn ghét cái gì to to?
Hay với bạn to to thì bình thường?
Có rất nhiều người có quen niệm khác nhau về những thứ to to. Đúng vậy.
Thường thì, các nhân vật mà quân ta ghét (không có nghĩa là phản diện) trong những bộ truyện hay những bộ phim thường là những nhân vật ma quỷ, hay quái vật khổng lồ. Nhưng có lẽ, Marvel đã xây dựng lên 1 nhân vật, to hơn cả, hùng mạnh hơn cả, vâng, đó chính là anh, Galactus - kẻ ăn các hành tinh.
1. Xuất xứ và thói quen
Galactus là sinh vật duy nhất của vũ trụ cũ còn sống sót sau vụ nổ Big Bang kinh hoàng. Không ai biết Galactus bao nhiêu tuổi, có thể hàng tỉ tuổi, hoặc cũng có thể hơn. Nhưng chỉ biết rằng, sau vụ nổ Big Bang, Galactus chìm vào giấc ngủ hàng tỉ năm. Cho đến 1 ngày, có 1 trận chiến của mấy người ngoài hành tinh gì gì đó (dĩ nhiên là bé hơn Galactus) làm cho Galactus thức dậy.
Galactus hùng mạnh thức dậy sau giấc ngủ kéo dài hàng tỉ năm. Ta hẳn băn khoăn y sẽ suy nghĩ gì? Phải chăng là lòng căm thù đấng tối cao vì đã phá hủy vũ trụ cũ của y hay nhớ người yêu cũ của mình? Không, Galactus hùng mạnh tỉnh dậy và cảm thấy... đói bụng.
Thật vậy, Galactus đói và y phải đi tìm cái gì đó nuôi sống mình khỏi chết đói. Bạn biết đấy, 1 kẻ to to như vậy thì có lẽ menu 01 của KFC không đủ cho hắn ăn đâu. Và Galactus đã chọn cho mình món ăn khoái khẩu, đó là những hành tinh. Galactus hút sức sống của những hành tinh, biến những hành tinh đó thành những hành tinh chết, xơ xác không chút sự sống.
Mới đầu, chỉ "măm" 1 hành tinh, Galactus cũng đủ sống hàng trăm năm khỏe mạnh. Nhưng rồi ... như 1 đứa trẻ béo phì, Galactus càng ngày càng "phàm ăn". Những hành tinh không có sự sống ngày 1 cạn dần, Galactus đành phải động đến những hành tinh có cư dân sinh sống (trong đó có Trái đất đếy), và dĩ nhiên không 1 sinh vật nào lại muốn hành tinh mình bị "chén" cả vì điều đó cũng đồng nghĩa với sự hủy diệt của toàn bộ sinh giới trên hành tinh. Và đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu...
2. Sức mạnh
- Sức khoẻ:
Có bạn hỏi : Ở gần nhà tớ có hòn đá to cực. Mấy chú công an cũng nhấc không nổi đâu. Galactus liệu có nhấc nổi không?
Trả lời: Bạn ơi, hòn đá đó có đến 100 tấn không? Nếu cỡ độ 1000 tấn hay 10000 tấn hay 100000 tấn thì chắc cũng như 1 hạt cát đối với Galactus đó thôi. Tin tôi đi, anh ấy nhấc được đấy.
Thật vậy, sức mạnh của Galactus được nhiều trang web đánh giá là vô hạn, hay vô biên, đại loại là cực mạnh ( vật tay chắc chắn thắng Wolverine).
-Võ công:
Có bạn vẫn cố hỏi: Liệu Galactus có biết Vĩnh Xuân Quyền không, hay là theo học Muay Thái? Chắc không đánh nổi Lý Liên Kiệt đâu. Nhỉ?
Trả lời: Thực sự là mình không biết phải trả lời ra sao. Có lẽ Galactus có biết võ đấy, những món võ thuật từ hàng tỉ năm trước rồi. Nhưng cũng có thể không. Vì tớ chưa thấy Galactus phải chiến đấu tay không với kẻ nào cả, thường là bóp chết kẻ địch ngay hay bắn tia la ze vào là chết, có kẻ vừa nhìn thấy sợ quá, chạy luôn rồi bị rơi xuống vực thẳm .
-Sức mạnh đặc biệt là gì?
Galactus thiên về khoa học kỹ thuật là hơn là phép thuật. Dẫu rằng không ai biết Galactus có ma thuật hay không nhưng thường thì y chiến đấu bằng những khả năng điều khiển nguyên tử hay phóng xạ rồi la ze, rồi tử ngoại rồi bom, đạn, từ trường. Nhìn chung là đủ loại vũ khí hiện đại nhất và mạnh mẽ nhất mà không 1 ai trong vũ trụ có thể có được. Có thể nói sức mạnh của Galactus là toàn diện về mặt khoa học kỹ thuật.
Không những thế, Galactus còn có khả năng tâm linh rất mạnh. Những dị nhân như giáo sư trọc Charles Xavier không bao giờ có thể thôi miên được Galactus khổng lồ. Ngược lại, Galactus còn có khả năng thôi miên hay đọc suy nghĩ hay tạo ảo giác đối với bất cứ cá nhân nào trong vũ trụ (có lẽ chỉ chừa ra 4 anh em nhà Death, Infinity, Oblivion, Eternity mà thôi).
Nhìn chung, sức mạnh của Galactus là hoàn hảo.
3. Đầu óc
Có 1 sự thật rất buồn cười rằng: Trong các bộ phim hay bộ truyện, thường thì những thằng to toàn là những thằng ngu, những thằng cực khỏe thì đa số là những thằng đần ( Juggernaut là 1 ví dụ điển hình). Tuy nhiên đây có lẽ là 1 trường hợp ngoại lệ:
Galactus được xếp vào hàng những nhân vật thông minh và uyên bác nhất vũ trụ. Anh có sự hiểu biết sâu sắc về đủ các ngành nghề khoa học tự nhiên cho đến khoa học xã hội, kể cả thần học, tôn giáo, hay tập tục của cư dân các hành tinh tới những bí mật sâu xa bí hiểm của vũ trụ. Có lẽ được xếp ngang hàng với The Watchers.^^
3. Phe phái và kẻ thù cùng với những chiến tích
-Galactus xây dựng cho mình 1 đội quân đa hành tinh cực mạnh - chuyên phụ trách việc đi dò tìm và tìm hiểu về các hành tinh để cho chủ nhân "thịt" - trong đó nổi bật nhất là Silver Surfer với sức mạnh kinh khủng ( dĩ nhiên thì bằng độ 1 phần 1 triệu của Galactus nhưng vậy là khá rồi). Anh đã từng đứng lên chống lại Galactus nhưng chỉ lưu vong sau 1 thời gian, anh đã quay lại phục vụ Galactus.
- Các anh hùng chuyên môn chống lại Galactus vì y nhiều lần có ý đồ tương đối đen tối là "ăn thịt" trái đất. Và 1 sự thật hiển nhiên là, nếu các anh hùng dũng mãnh đứng dậy kháng chiến trường kỳ thì tất cả các anh hùng sẽ hy sinh anh dũng cả. Thường thì ta thấy các anh hùng thương thảo thỏa hiệp với Galactus để y đi chỗ khác ăn chứ đừng ăn trái đất.
- Dù vậy Galactus cũng không phải là bất bại, tiêu biểu nhất là lần y bị Anihilus và Thanos lừa đảo và giam cầm. Tuy nhiên sau này Galactus cũng thoát ra được và trừng trị Anihilus 1 bài học đau và vô cùng thích đáng.
........................
Có sự tạo ra thì cũng có sự hủy diệt. Vậy mới có được cân bằng trong vũ trụ. Sự tồn tại của Galactus là để y đi ăn bớt các hành tinh đi, giữ cho hệ cân bằng sinh thái trong toàn vũ trụ đựoc ổn định. Đó là 1 trong những điều mà Thanos ngộ ra đựoc khi nói chuyện với Galactus.
Quan trọng hơn cả, Thanos hiểu đựoc rằng:
KẺ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ ÁC QUỶ ĂN CÁC HÀNH TINH ẤY, THỰC CHẤT KHÔNG PHẢI LÀ KẺ XẤU.
Có chăng là, sự tồn tại của Galactus cũng chỉ theo ý nguyện của đấng tối cao mà thôi chứ thực chất trong con tim của Galactus không muốn vậy.
Ở 1 khía cạnh nào đó, ta thấy được 1 ý nghĩa gì đó từ nhân vật này. Đó là 1 bị kịch, bi kịch tha hóa vô cùng đau đớn. Thiếu thức ăn dẫn đến mức phải đi hủy diệt sự sống của hàng tỉ sinh linh khác.
Ngẫm ra tôi thấy Galactus có 1 cái gì đó giống Chí Phèo.^^
Trên đây là vài dòng nói về Galactus cũng như những thong tin chính về y.^^ Bạn biết đấy, tôi có thể liệt kê ra Galactus có những kẻ thù là ai, lần đầu xuất hiện là khi nào nhưng tôi nghĩ có lẽ điều đó không cần thiết. Ta chỉ cần hiểu rõ về sức mạnh cũng như tâm can của nhân vật. Vậy là đủ thú vị rồi nhỉ?^^
...........sau đây là đến phần ảnh của Galactus..............
Khi đứng trên các hành tinh, có thể có 1 số kẻ khác to hơn Galactus nhưng... không có ai mạnh hơn
.....................................
khi cởi bộ giáp làm bằng kim loại thần kỳ của mình ra, Galactus sẽ thành 1 mặt trời con.^^
......................
lượng sức là 1 điều rất khó, đặc biệt lại khó hơn đối với các siêu nhân đầy sĩ diện hão .^^
.................
hãy biết sợ hãi trước Galactus hùng mạnh
vì...
lũ người trần mắt thịt sâu bọ đừng hòng hăm dọa Galactus này
.......................
định trừng phạt ta sao? Theo luật gì đây? Ta đã vượt qua cảnh giới của cái thiện và cái ác rồi
......................
có 1 số kẻ rẻ tiền thích bắt chước Galactus. Không ai khác chính là Venom
..........................
và Galactus - đích thực là nhân vật hùng tráng nhất trong các nhân vật thuộc đẳng cấp sức mạnh thượng thừa của thế giới Marvel
....
Bài viết của tôi xin đựoc dừng ở đây.^^ Mời các bạn ngự lãm.^^