HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Đang nói HPLN bác lại đem TQDN vào so sánh, nhưng bác nên về đọc lại TQDN rồi lên đây nói tiếp =))
HPLN hay Tam quốc diễn nghĩa cũng đều từ lịch sử mà ra cả. Các bạn cứ đem suy nghĩ "bá đạo" hay "suy nghĩ của bát kỳ" thì sẽ lạc vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình đặt ra thôi (VD: anh ý bá đạo như thế không thể chết ngay lúc này được, hay đoại loại như chu toàn như thế nên không thể bại 1 cách lãng nhách được). Nếu như thế thì truyện bh có hồi kết khi các nhân vật đều ngang hàng và imba như nhau. Còn tam quốc có thể mình đọc chưa sâu và hiểu hết ( vì mỗi lần đọc là mình có 1 cái nhìn mới về con người cũng như xã hôi). Mong bạn The_angle chỉ giáo thêm ;)).

---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:47 ----------

vãi thế chú mang Hứa lâm ra so với những nv tôi nói ở trên ah
hay lại mang tàn binh ra so với chú Dương thanh ?
đã thế lại còn thống nhất Hà bắc gì ở đây
Dạ thưa anh nếu như ở Tam Quốc thì em không dám đem ra so. Nhưng so ở trong HPLN thì em nhớ là Hứa Lâm được xưng tụng là " túi khôn thiên hạ" đó ạ. Các mưu sĩ anh kể cũng chỉ là những danh sĩ đương thời sau khi Hứa Lâm chết đi thôi. Nếu Hứa Lâm chết lãng nhách như thế thì tại sao Viên Phương không thể chết như thế. Ám sát thì mục tiêu là quan trọng nên ai chẳng được. Đầy anh hùng vô danh đấy thôi sau khi ám thành công thì được phong tặng mới thành danh.
Còn về Quan Độ thì tối kiến của em là tại sao Viên Phương không thống nhất Hà bắc trước. Ổn định 1 thời gian sau khi nắm quyền rồi đẩy quân "diệt Tào bắt Thiên tử". Hà Bắc rộng lớn lắm nhân tài thì chỉ cần có thời gian là có thể thành công. Nếu như không thành cũng có thể xưng bá phương bắc. Viên Phương lại chọn giải pháp mượn tay Viên Đàm và Viên Hi để thực hiên " nhất tiễn hạ song điêu" nhưng rốt cuộc điêu không chết lại phản tác dụng. Kỳ này Viên Phương có may mắn thoát nạn cũng khó lòng mà trở lại được như xưa.
 
Quẻ này mình nghi chap sau anh Phương tự sự cả chap rồi đoạn kết anh Gia cũng lại hộc máu vì ăn phải bả của anh Phương , thế là cả hai anh dung dăng dung dẻ với nhau về suối vàng
. Sang arc mới :-??
 
Volume 018
Hồi 146: Vua nhân nghĩa | Download
Hồi 147: Điều kiện trùng hợp | Download
 
Có khi kết chiến dịch này Trần Mưu làm 1 quả trở về tuổi thơ,gặp gỡ giữa Quách Gia và Viên Phương,bla bla bla 1 hồi sau đó vẽ thêm cảnh 2 anh dắt tay nhau về suối vàng nữa là đảm bảo sẽ có cái kết vô cùng epic,trang cuối vẽ thêm cảnh 2 ông Bát Kỳ đeo mặt nạ đứng bla bla bla nữa là Khổng Minh và Lão Bát :D
 
HPLN hay Tam quốc diễn nghĩa cũng đều từ lịch sử mà ra cả. Các bạn cứ đem suy nghĩ "bá đạo" hay "suy nghĩ của bát kỳ" thì sẽ lạc vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình đặt ra thôi (VD: anh ý bá đạo như thế không thể chết ngay lúc này được, hay đoại loại như chu toàn như thế nên không thể bại 1 cách lãng nhách được). Nếu như thế thì truyện bh có hồi kết khi các nhân vật đều ngang hàng và imba như nhau. Còn tam quốc có thể mình đọc chưa sâu và hiểu hết ( vì mỗi lần đọc là mình có 1 cái nhìn mới về con người cũng như xã hôi). Mong bạn The_angle chỉ giáo thêm ;)).

---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:47 ----------


Dạ thưa anh nếu như ở Tam Quốc thì em không dám đem ra so. Nhưng so ở trong HPLN thì em nhớ là Hứa Lâm được xưng tụng là " túi khôn thiên hạ" đó ạ. Các mưu sĩ anh kể cũng chỉ là những danh sĩ đương thời sau khi Hứa Lâm chết đi thôi. Nếu Hứa Lâm chết lãng nhách như thế thì tại sao Viên Phương không thể chết như thế. Ám sát thì mục tiêu là quan trọng nên ai chẳng được. Đầy anh hùng vô danh đấy thôi sau khi ám thành công thì được phong tặng mới thành danh.
Còn về Quan Độ thì tối kiến của em là tại sao Viên Phương không thống nhất Hà bắc trước. Ổn định 1 thời gian sau khi nắm quyền rồi đẩy quân "diệt Tào bắt Thiên tử". Hà Bắc rộng lớn lắm nhân tài thì chỉ cần có thời gian là có thể thành công. Nếu như không thành cũng có thể xưng bá phương bắc. Viên Phương lại chọn giải pháp mượn tay Viên Đàm và Viên Hi để thực hiên " nhất tiễn hạ song điêu" nhưng rốt cuộc điêu không chết lại phản tác dụng. Kỳ này Viên Phương có may mắn thoát nạn cũng khó lòng mà trở lại được như xưa.

hô đọc truyện thì đừng coi cái TQDN nó thế này thì cái HPLN nó cũng phải thế này vì nếu nó đơn giản thế thì chả ái thích truyện này , thế nhé
thế chú đọc truyện này bao lâu rồi mà còn tin vào mấy kiểu chém gió vô địch thiên hạ xong chết trong chưa đầy 1 tập của Trần mưu thế
sơ sơ ra cũng có vài chú kiểu chiến thần miệt đại giang Trương anh , chiến thần đao vương gì đó bị Mã siêu xiên ... cũng chỉ bay trong 1 chap
Hứa lâm thì cũng chỉ là nv lăng xê tàn binh sau khi chết cũng ko để lại 1 cái gì trong mạch truyện như mấy nv trên thế mà cũng mang lôi ra chém túi khôn thiện hạ thì khác gì bị Trần mưu troll
về đọc kỹ lại truyện đi nhé chú :)
 
hô đọc truyện thì đừng coi cái TQDN nó thế này thì cái HPLN nó cũng phải thế này vì nếu nó đơn giản thế thì chả ái thích truyện này , thế nhé
thế chú đọc truyện này bao lâu rồi mà còn tin vào mấy kiểu chém gió vô địch thiên hạ xong chết trong chưa đầy 1 tập của Trần mưu thế
sơ sơ ra cũng có vài chú kiểu chiến thần miệt đại giang Trương anh , chiến thần đao vương gì đó bị Mã siêu xiên ... cũng chỉ bay trong 1 chap
Hứa lâm thì cũng chỉ là nv lăng xê tàn binh sau khi chết cũng ko để lại 1 cái gì trong mạch truyện như mấy nv trên thế mà cũng mang lôi ra chém túi khôn thiện hạ thì khác gì bị Trần mưu troll
về đọc kỹ lại truyện đi nhé chú :)
Kiểu suy nghĩ như ông anh (tạm gọi ) thì lạc đúng vào cái vòng luẩn quẩn do bác Trần bác ý vạch ra.Mưu kế đơn giản nhưng nó đôi khi hiệu quả đấy. Hỏa Phụng em đọc để tham khảo vì nó là 1 suy nghĩ mới của Trần Mưu về Tam Quốc. HPLN rất hay nhưng đôi khi tác giả làm thái quá để mạch truyện kết thúc quá lâu hoặc nhanh.

---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:27 ----------

hô đọc truyện thì đừng coi cái TQDN nó thế này thì cái HPLN nó cũng phải thế này vì nếu nó đơn giản thế thì chả ái thích truyện này , thế nhé
thế chú đọc truyện này bao lâu rồi mà còn tin vào mấy kiểu chém gió vô địch thiên hạ xong chết trong chưa đầy 1 tập của Trần mưu thế
sơ sơ ra cũng có vài chú kiểu chiến thần miệt đại giang Trương anh , chiến thần đao vương gì đó bị Mã siêu xiên ... cũng chỉ bay trong 1 chap
Hứa lâm thì cũng chỉ là nv lăng xê tàn binh sau khi chết cũng ko để lại 1 cái gì trong mạch truyện như mấy nv trên thế mà cũng mang lôi ra chém túi khôn thiện hạ thì khác gì bị Trần mưu troll
về đọc kỹ lại truyện đi nhé chú :)
Kiểu suy nghĩ như ông anh (tạm gọi ) thì lạc đúng vào cái vòng luẩn quẩn do bác Trần bác ý vạch ra.Mưu kế đơn giản nhưng nó đôi khi hiệu quả đấy. Hỏa Phụng em đọc để tham khảo vì nó là 1 suy nghĩ mới của Trần Mưu về Tam Quốc. HPLN rất hay nhưng đôi khi tác giả làm thái quá để mạch truyện kết thúc quá lâu hoặc nhanh.
 
Mưu kế đơn giản nhưng mừ chuẩn bị nó phức tạp, thế là chuẩn nhứt \m/

Để Dương Thành đâm co Nhất Kỳ 1 nhát, Tào Tháo phải mạo hiểm vác mặt ra trận tiền, bọn mưu sĩ tính trước tính sau 1 mặt liều chết thủ trại 1 mặt chia quân đi đốt lương địch. Mà thường truyện quá lâu ở đoạn gần cuối cao trào thôi chứ kết thúc hay bị vèo 1 cái (như đoạn Lữ Bố ở Bạch Môn Lâu), rất là dồn dập. Bởi vì sao phải dồn dập? Bởi vì dồn dập thì kẻ mưu trí mới vì quá trí mà rối trí, ko thể giải quyết được. Chứ lẻ tẻ từng cái thì giải quyết cái 1 ngay.
 
Mình cũng chưa đọc full bộ này nhưng chỉ nhớ mang máng là ai giết 1 trong Bát Quái thì sau đó sẽ phải chết.
Hình như Tôn Sách bị chết theo cách này (minh cũng ko rõ lắm vì đọc chưa kĩ =.=)
Có lẽ tác giả cho anh Phương chết dưới tay thằng vô danh này vì nếu để nhân vật nào khác giết thì NV đó sẽ chết
Ví Dụ: bác Tháo giết anh Phương --> Bác Tháo chết
anh Liêu giết anh Phương --> anh Liêu chêt
Mà mấy NV này (theo như trong LS) sau Quan Độ vẫn sống nhăn răng
--> Mình nghĩ tác giả sắp xếp như thế chắc cũng hợp lý rồi =.=
 
Phương là đệ tử Bát Quái thôi chứ là Bát Kỳ chứ có phải Bát Quái đâu.

Mà thật ra 3 anh em họ Trương Hoàng Cân chết mà có chú nào phải đổi mạng đâu??!!
 
Tháo sẽ chết bởi Tả Từ or Hòa Đà ? :-?
 
Tháo chết bởi Tả Từ. Hoa Đà có vẻ thích chơi trò lãng khách hơn :-"

Mà truyện chắc ko dài đến lúc đó đâu :D
 
Lần này nếu VP chết thật thì đây là cái chết lãng nhách nhất HPLN luôn :-w
p/s : chỉ tính các nhân vật đươc lão Mưu cho đất diễn thôi nhá ...
 
Mình cũng chưa đọc full bộ này nhưng chỉ nhớ mang máng là ai giết 1 trong Bát Quái thì sau đó sẽ phải chết.
Hình như Tôn Sách bị chết theo cách này (minh cũng ko rõ lắm vì đọc chưa kĩ =.=)
Có lẽ tác giả cho anh Phương chết dưới tay thằng vô danh này vì nếu để nhân vật nào khác giết thì NV đó sẽ chết
Ví Dụ: bác Tháo giết anh Phương --> Bác Tháo chết
anh Liêu giết anh Phương --> anh Liêu chêt
Mà mấy NV này (theo như trong LS) sau Quan Độ vẫn sống nhăn răng
--> Mình nghĩ tác giả sắp xếp như thế chắc cũng hợp lý rồi =.=
anh Sách chết là vì bị trời trừng phạt do đi ngược lại nhân nghĩa của Tôn Kiên thôi (với cả đoạn quật mộ Lăng Thống anh ý cũng bảo sẽ bị chết ko yên ổn hoặc đại loại thế). Còn đâu Vu Cát bày mưu mấy lần có xong đâu, bị 2 kỳ đánh cho bung xới xong tự tử trong ngục đấy chứ (cũng do vận trời đã hết, Sách đi Cát cũng đi)
Còn lại quả Tào Tháo thì chắc đúng, giết Tả Từ xong bị ám iếc gì đấy rồi hóa chaos vỡ đầu mà chết (mà đúng là vẽ đc đến đó chắc đến đời con mình đọc HPLN rồi 8-})
 
Lần này nếu VP chết thật thì đây là cái chết lãng nhách nhất HPLN luôn :-w
p/s : chỉ tính các nhân vật đươc lão Mưu cho đất diễn thôi nhá ...
Mình nghĩ chú Dương Thanh sẽ bị xử ngay sau đó thôi...
Thả Viên Phương về lại Hà Bắc thì hay hơn, bởi vì sẽ gây chia rẽ cực mạnh trong đám Viên quân, đủ thời gian cho Tháo tập trung lại lực lượng 1 lần nữa để chiếm lại.
 
Cho mềnh hỏi chap 348 ông tướng bị Tư Mã Ý giăng giây thừng bắt là ai vậy :)
 
Hồi 148: Anh hùng đoản khí | Download
 
Mình cũng nghĩ thế lão Mưu không để VP chết luôn được đâu ...:D
 
^Không để VP chết ngay để anh í còn tự sự cuộc đời nữa chứ,để phát toi ngay như Nhan Lương,Văn Xú thì còn đâu hình tượng Bát Kì nữa :)
 
Văn nhân hơn thua nhau bởi kẽ hở của binh pháp
Võ nhân hơn thua nhau bởi kẽ hở của kiếm pháp
bla bla
Giống nhau cả
 
Đọc đến chap 147-148 cho mình hỏi
Lưu Biểu là thằng vua con con đúng ko nhỉ
sao tào lại đánh với lưu biểu
và đọc từ đầu vẫn ko nhớ đc Trương Tú là ai :-<
 
Back
Top