Thấy các bác bàn luận vui quá cho nên em cũng xin góp chút gió, hihi
- Tướng Ngô: không ai qua được anh Sách của lòng em, siêu hổ tướng luôn

(khoái đoạn tiểu bá vương nói: "Là hổ báo kị ư? Lão tử là hổ vương !")
- Nếu mún có ngũ hổ thì em mạo muội đề cử 5 char được bác ưu ái cho "đất diễn" + bản lĩnh khá ấn tượng sau: Lăng Thống, Lữ Mông, Chu Thái, Cam Ninh, Thái Sử Tử. (không phải xếp theo thứ tự năng lực nhé, các bác xếp hộ em

)
- Mr Wan Zũ: rất mạnh, rất rất mạnh, em dám khẳng định chỉ có hơn và ngang chứ không kém ku Phi nhà mình. Nhưng chắc chắn không hơn anh Bố. Một 9 một 10. Vì sao? Vì khi anh Bố bị quật ngã, trước đó đã chiến với anh Phi (không biết bao nhiêu hiệp nhưng em thấy thời gian cũng không ít, mười mấy trang giấy


)
- Như vậy thì anh Bố đã mất không ít sức rùi

Mà khi chiến bác Miu vẽ lại cảnh đó 1 thanh đao 1 thanh kích cả hai đều gãy, 2 khuôn mặt đều ăn đấm, vừa đánh nhau anh Bố còn giáo huấn anh Vũ nữa (hic chiến thần của lòng em)
-Mr Phương: nếu theo phong cách của bác Miu thì sẽ không để cho anh P - một nhân vật đặc biệt chết như vậy, hoặc nếu có chết thì cũng sẽ để lại "cẩm nang" gì đó vô cùng lợi hại :)
- Cho nên, các bác đừng vùi dập nhau, và nhất là đừng đem TQDN của LQT ra so sánh với HPLN của chúng ta, em cũng rất thích đọc TQDN nhưng em nói thật ai giận em chịu chứ người ta bảo TQDN bảy thực ba hư chứ em đọc xong thấy bảy hư ba thực, thiếu logic, thiếu thuyết phục vô cùng
- Em khuyên các bác đừng coi TQDN là sự thật, rồi dùng TQDN để so sánh, or nói HPLN "chém gió", không có ý xúc phạm nhé, LQT chém gió mới gọi là kinh, tới những cái chết của những char dc độc giả vô cùng hâm mộ thì lại cho chết lãng nhách, bị quỷ hiện hồn đòi mạng, ngủ quên bị đâm chết, rùi bị ma ám tới chết, bị... vật chết nữa chứ, mấy cái đó trong TQC chính sử của Trần Thọ làm gì có :(
- Không nhờ bác Miu thì giờ em vẫn nghĩ Lữ Bố bị bắt lãng nhách, vì nghe lời vợ, vì hám rượu ngu xuẩn. Nhờ bác Miu nên em mới biết. Đúng, đúng là anh Bố háo sắc thật, nhưng mà còn tham quyền nữa, thông minh, bản lĩnh và nguy hiểm gấp trăm lần khi em đọc TQDN. Khi sống làm mọi người khiếp sợ, khi chết vẫn chẳng ai quên sức mạnh vô song ấy.
=> anh Phương, anh Vũ, anh Phi và những anh chị cô chú đáng yêu của Ngụy Thục Ngô dù chết cũng sẽ chết một cách ấn tượng nhất
Cám ơn bác Miu và nhóm dịch đã đem HPLN đến với mọi người !