- 6/5/06
- 15,034
- 4,971
Hình như mọi người quên câu nói của QV nhỉ :"mạng ta không quan trọng, chẳng qua bộ y phục này là do đại ca tôn kính nhất của ta tặng mà thôi". Chắc QV không muốn bộ đồ bị gì nên đánh cẩn thận với HHU và không rush nhanh. Với lại lúc đó HHU ăn 1 phát vào hông trước khi vờn rồi, nếu TL không tới thì % thua của HHU cũng cao rồi.
Và nếu các cậu chỉ tin vào mấy câu nói trong truyện thì lúc đó HHU cũng nói là QV làm vậy để câu giờ, còn tại sao không chơi HHU luôn lúc anh ấy thất thế thì có trời mới biết. Đánh một hồi HHU ăn 1 phát vào bụng còn QV thì tỉnh bơ.
Với lại quân Tào không phãi lính thường, tướng có chết thì lính vẫn trật tự rút lui hoặc có thể tiến công lên đuổi theo Bị, vì lúc này binh của HHU nhiều hơn, nếu muốn giết HHU giảm sĩ khí thì % thành công không cao.
Và theo một vài bạn nói khi đứng cạ nhau như QV với HHU thằng nào trâu bò hơn, chịu đưng hơn thì thắng. Trong tình huống náy thì HHU là thằng thua chắc rồi, đang mất máu mà còn đứng đó với QV đo sức thì thua chắc.
Và nếu các cậu chỉ tin vào mấy câu nói trong truyện thì lúc đó HHU cũng nói là QV làm vậy để câu giờ, còn tại sao không chơi HHU luôn lúc anh ấy thất thế thì có trời mới biết. Đánh một hồi HHU ăn 1 phát vào bụng còn QV thì tỉnh bơ.
Với lại quân Tào không phãi lính thường, tướng có chết thì lính vẫn trật tự rút lui hoặc có thể tiến công lên đuổi theo Bị, vì lúc này binh của HHU nhiều hơn, nếu muốn giết HHU giảm sĩ khí thì % thành công không cao.
Và theo một vài bạn nói khi đứng cạ nhau như QV với HHU thằng nào trâu bò hơn, chịu đưng hơn thì thắng. Trong tình huống náy thì HHU là thằng thua chắc rồi, đang mất máu mà còn đứng đó với QV đo sức thì thua chắc.
Chỉnh sửa cuối:

.

Thế chú có công nhận trước khi Liêu đến Vũ hòa với Uyên ko ?! Hay chú lại vẽ ra thêm thay Trần Mưu
. Tôi đang phân tích theo câu này của cậu đây. Một thằng máu đổ thế kia, mồ hôi thế kia cộng với một anh trâu bò, không một vết thương thì đứng thế cả ngày thằng nào thắng
.
.