Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tôi là một boy 19 tuổi, không như những boy khác cùng lứa tuổi vì từ bé đến lớn tôi chưa hề yêu ai cả mà chỉ cắm đầu vào game. Cho đến một ngày acc lv 47 của tôi quen Na trong sever TP, Na không chê tôi gì hết và chỉ đòi cưới acc lv 29 của tôi thôi. Tôi cảm thấy đã tìm được người con gái chung tình và quyết dành hết tình yêu cho Na. Na hay hờn dỗi và có đôi lúc "chảnh" nhưng tôi chấp nhận tất cả về 1 nửa bên kia của mình. Chỉ thấy Na giận tôi vì những lí do vô cớ như là chỉ 1 phút không quan tâm, trò chuyện với cô ấy hoặc là chỉ vì 1 câu nói đùa nói về cô ấy '' con gái nhà ai xinh thế ^^''. Một ngày Na giận 1 lần và tôi phải năn nỉ suốt 1 buổi chiều. Chưa bao giờ tôi cảm thấy giận bx của mình dù là vì lí do gì đi nữa. Na nói cô ấy không biết làm việc nhà, không biết làm gì hết chỉ biết ăn chơi thôi. Tôi chấp nhận làm tất cả việc nhà như nấu cơm giặt giũ, đi chợ ....Tôi và Na hẹn ước nhiều điều về tương lai và tôi đã xin gia đình ở Huế cho tôi vào TP ở 5 năm với Na. Mỗi ngày gặp nhau trong tôi lại có cảm giác vui mừng nhưng lại buồn vì bị Na giận. Cho đến 1 ngày cô ấy không còn quan tâm tôi nữa, cô ấy đã chia tay không nói 1 câu, ko 1 lí do, xóa danh sách bạn và offnick. Tôi tưởng như thế giới này không còn gì làm tôi vui lên được ngoài tuổi thơ khắc nghiệt và 1 gia đình không được hạnh phúc. Tôi đã khóc nhiều và đã muốn hủy đi đôi mắt của mình để không còn nhìn thấy ánh sáng, không muốn nhìn thấy cuộc đời đầy đau khổ này nữa. Sau khi quyết định kĩ tôi đã bán xe và vay 1 số tiền về miền biển ở lại 1 thời gian. Hằng ngày ra bãi biển ngồi uống ruợu 1 mình chân không biết đi về đâu, tâm trí thì rối loạn không nghĩ được điều gì cả. Tôi quyết định tìm ra li do chia tay bằng mọi gía. Và sự thật phũ phàng đã làm cho tôi bất ngờ. Na theo thằng giàu hơn để có thể lo cho tương lai cô ấy. Tôi không thua người ta, tôi vẫn có thể tự kinh doanh bằng vốn của mình để lo cho Na mà sao lại thua người ta. Bài học đáng quý mà tôi rút ra là ngoài tình cảm chân thành thì tiền bạc là thứ quan trọng nhất mà con người cần. Giờ đây tôi chỉ mong tất cả mọi người trên thế gian này đều yêu bằng cả trái tim và đừng đặt vật chất lên làm tiền đề. Văn của tôi không giỏi nên chỉ viết được sơ sài vậy thôi mong các bạn hiểu hết được tâm ý của tôi. Cầu chúc cho mọi người đều tìm được người yêu chung tình.
Tên : Phước Ngọc(boy)
age : 19
Thành Phố : Huế
Nick au TP : chienbinhrap
Nick au HN : RyoZenova(mới tạo lại vì mất acc).
Yahoo : [email protected]

thế mà cugx cho làm topic được 

_Đó là lời tâm sự của 1 gamer bên gamethu.net ............khio đọc xong ai cũng thông cảm và bùi ngùi cho số phận bạn ấy thế giới ảo phức tạp đã đành ngoài đời còn phũ phàng hơn ::)nhưng có vài đoạn hơi sến
) nào trong Au cả
. Vì tui nhìn thấy được tình cảm trong game online nói chung, và trong Au nói riêng đơn thuần chỉ là một trò vớ vẩn, không hơn không kém. Trừ 1 vài trường hợp là có tình yêu thật sự, nhưng đó chỉ là 1 trong số hàng ngàn trường hợp._Đó là lời tâm sự của 1 gamer bên gamethu.net ............khio đọc xong ai cũng thông cảm và bùi ngùi cho số phận bạn ấy thế giới ảo phức tạp đã đành ngoài đời còn phũ phàng hơn ::)
.
. Đàn ông gì mà cứ khép nép nghe lời con gái như thế thì chết đi cho rảnh._Trước tiên phải hiểu cái nì trướcvì từ bé đến lớn tôi chưa hề yêu ai cả mà chỉ cắm đầu vào game
.......người ta mềm lòng trước tình cảm cũng là chuyện đương nhiên
_Who're you? X( X(đcm hãm qá
vớ vẩn qá đấy thế mà cugx cho làm topic được
_Trước tiên phải hiểu cái nì trước![]()
.......người ta mềm lòng trước tình cảm cũng là chuyện đương nhiên
![]()
._Chắc do cậu sỏi hơn thằng kiaTớ cũng từ bé tới giờ chưa yêu ai và cắm đầu vào game này, nhưng đâu có như thằng đấy
công nhận người gì đâu mà mềm lòng thế5 sẹo rùi kàđcm hãm qá
vớ vẩn qá đấy thế mà cugx cho làm topic được

nhưng ko đọc đâu :p chỉ cho lời khuyên là đừng bao giờ tin :p , cũng có 1 pé trong AU bảo thík tớ nì :p
._yeah như tớ nghĩ roàichỉ vì một mối tình ảo mà hành xác thì đáng nhục hơn là đáng thương
bx tớ lỡ bấm vào chia tay với tớ sau đó xin ghép lại tớ ko thèm trả lời và cũng chả thèm pm .....đã chia tay là xong