Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
chưa biết mới bàn luận, còn ngồi đợi tác giả giải thích thì còn gì để mà bàn với luận

niệm mạnh hơn sau khi chết là trường hợp hiếm hoi nhé (oán hận, ràng buộc ...), éo phải cứ lăn đùng ra chết thì niệm tự nhiên mạnh nhé

Hiếm nên thằng Kuroro nó mới phải ngạc nhiên.

Ông trưởng lão đến người thân của mình còn đem hy sinh đánh bom liều chết là đủ hiểu độ bệnh của ổng rồi, ý nguyện thực thi nhiệm vụ nó mạnh như thế thì niệm được lưu lại sau khi chết cũng dễ hiểu.

Bàn luận là bàn những tình tiết khó hiểu, khó chấp nhận. Còn chuyện niệm sau khi chết này ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ có bạn không chịu chấp nhận thì ko phải bàn luận, mà là càm ràm, thế thôi!
 
hồi nào ?
đọc lại arc đánh ryodan, sau khi Bang chủ bị khóa niệm, Gon và Killua có gặp nhóm và được giải thích là nếu giết kura thì niệm của người chết còn mạnh hơn lúc còn sống vì oán hận quá lớn.
 
Bỏ 5 ngày cày lại đến arc kiến rồi. Đang đọc đến đoạn kogumi bị quạ tấn công và thằng vua bắt đầu yêu con này. Tự hỏi nếu ko chết thì 2 đứa này sẽ quan hệ với nhau kiểu gì...
 
đọc lại arc đánh ryodan, sau khi Bang chủ bị khóa niệm, Gon và Killua có gặp nhóm và được giải thích là nếu giết kura thì niệm của người chết còn mạnh hơn lúc còn sống vì oán hận quá lớn.

Sphinx giải thích đó.
 
chưa biết mới bàn luận, còn ngồi đợi tác giả giải thích thì còn gì để mà bàn với luận

niệm mạnh hơn sau khi chết là trường hợp hiếm hoi nhé (oán hận, ràng buộc ...), éo phải cứ lăn đùng ra chết thì niệm tự nhiên mạnh nhé

Trưởng làng ở phố sao băng vì bảo vệ phố sao băng mà đặt dấu mệnh lệnh lên người thân của mình, sẵn sàng chết để bảo vệ phố sao băng thì bạn dùng não nghĩ thử coi khi lão chết có đủ oán hận hay trường hợp này có đủ hiếm chưa để skill vẫn còn lưu lại ko?
 
chưa biết mới bàn luận, còn ngồi đợi tác giả giải thích thì còn gì để mà bàn với luận

niệm mạnh hơn sau khi chết là trường hợp hiếm hoi nhé (oán hận, ràng buộc ...), éo phải cứ lăn đùng ra chết thì niệm tự nhiên mạnh nhé
Mấy tụi phố sao băng như đạo Hồi cuồng tín, như vậy chưa đủ oán hận thì gì mới đủ?
 
Nói chứ mình thấy nên dẹp mẹ topic này đi =)) đọc HxH từ năm lớp 6, giờ cũng gần 3x rồi mà vẫn còn theo bộ HiatusxHiatus này. Forum thì chơi mỗi cái Gamevn này, lâu lâu cũng muốn vào kiếm ng bàn ra bàn vào bộ HxH mà đọc tầm chục trang thấy nản cmnr.
Mình cũng xem đi xem lại từ manga đến anime, chắc cũng có thể gọi là fan, nhưng cũng éo đến nổi thần thánh hóa cái bộ truyện này. Dm, toàn thánh nhân lấy truyện làm thước kẻ cuộc sống, newbie vào hỏi câu ngu ngu thì bị khinh bỉ. Bàn manga mà toàn đem logic học ra luận cứ, ai đi trái vs ý mình thì chửi như đúng rồi mặc dù tất cả cũng chỉ là suy luận cá nhân. Éo hiểu là mấy thánh nhân đó dùng cái này để chứng tỏ cái gì luôn ?
Đa số chỉ cmt nhảm nhảm bên TG, hoặc vào box này coi mọi ng thảo luận bộ nào hay hay để đọc chơi, mấy topic khác thì thấy mọi ng bàn luận này nọ vui vẻ, riêng vào đây bộ mình thích nhất thì nhìn qua 1 lượt là nản, ko dám bàn gì ko dám nói gì, sợ gặp thánh nhân nữa.
Cũng hên trong box này có mỗi topic này là có mấy thánh nhân kiểu đó, ko chắc ko biết vào đâu kiếm truyện đọc nữa zzzz.
P/s : nói nhảm vài câu ko liên quan đến HxH, mấy thánh nhân ko thích thì ignore giùm.
 
lão già oán hận ai ?

chấp nhận nếu tác giả giải thích rõ ràng, nhưng ở đây là đi ngược lại với ràng buộc của kuroro hoàn toàn (cũng do tác giả đặt ra)
 
đi mấy anh, mấy thằng lầy hôm trước đã mệt rồi.
Cứ 1 bữa là 1 thằng lầy, kiểu này mệt mỏi lắm :1onion52:
 
tổng hợp lại năng lực Kuroro dùng để chiến với Hisoka:

1. Nhật nguyệt bom
2. Hắc âm
3. tay hoán chuyển
4. Gareely giả tạo
5. Dấu mệnh lệnh.

Trong đó:

_ Hắc âm, Gareely và dấu mệnh lệnh để điều creep quấy nhiễu địch
_ Tay hoán chuyển để phòng thủ và lẩn trốn.
_ Kết liễu bằng bom nhật nguyệt hoặc Hắc âm.

Tất cả đều phải thực hiện ở nơi đông người như trên khán đài.


Màu mè vl nhỉ, tớ mà là nó tớ cắm kim vào đít rồi bật auto on lao vào vụt nhau cho đỡ đau đầu.
Hay bất quá thì mượn năng lực thằng feitan, lừa cho hisoka nó đánh thương tật vĩnh viễn trên 80% rồi mặc áo mưa, cho 1 phát mặt trời dịu êm thì có mà chạy lên phường ( thằng his không biết 2 skill này là cái chắc, mà nó cũng đéo cần điều kiện là giải thích này nọ điếc tai)

Éo biết tác giả 2 năm nay chơi bời ở đâu, ăn nằm với con nào mà ngay mấy chap đầu đã lãng phí đầu óc rồi, cứ kiểu này chắc được 10 chap nữa lại đau đầu, đau đít rồi ngưng tiếp. Những arc ngày trước cũng đánh nhau, cũng phân tích nhưng vẫn dành ra tầm 20-30% để người đọc tự tìm hiểu, tự suy diễn, h ngồi nói luyên thuyên 1 đống mất hết phong cách nhân vật. Đọc 2 chap gần đây cứ như kiểu naruto ấy, chap 351 tớ còn xem chứ 352 xem tranh là chính, chờ khi nào kết thúc thì xem kĩ lại cho đỡ sốt ruột.

Mà tiện nói đến năng lực của mấy thằng ryodan thì thằng nobunaga năng lực thế nào ấy nhỉ, đọc lại thấy nó mới dùng viên và các đòn vật lý thông thường thôi. Thấy nó đánh cặp với obu thì chắc cũng phải có gì đặc biệt để bù trừ cho thằng kia chứ nhể...
 
Thằng bang chủ bem nhau mà còn trốn câu giờ kiếm đối sách. Bem solo mà còn chơi lợi đụng đấu trường đông người để trốn + dk con rối. Chẳng anh hùng gì cả. Ko hiểu sao thằng hisoka xem trọng thằng này làm con mồi. Phải như thằng gon thích là nhích, ưng là bưng mới có tư cách là đối thủ để solo chứ. Thg bang chủ này như thằng killua, có thể mạnh cơ mà nhát chết, chắc thắng mới dám đánh, ko bao h có thể thành cao thủ vô địch được.

Thằng này thì bản chất cũng có ra gì đâu, tớ thích thằng này thứ nhất vì nó là bang chủ ryodan, thứ 2 ngoại hình phong cách, thứ 3 là năng lực ăn cướp của nó vì tò mò xem nó còn bao nhiêu năng lực khác. Ngay từ đầu mới xuất hiện đã ăn cắp skill của con bé kia, rồi thì dùng dao độc các kiểu. Nói chung thằng này là kiểu để đạt được mục đích khéo đặc sản nó còn dám ăn...
 
Màu mè vl nhỉ, tớ mà là nó tớ cắm kim vào đít rồi bật auto on lao vào vụt nhau cho đỡ đau đầu.
Hay bất quá thì mượn năng lực thằng feitan, lừa cho hisoka nó đánh thương tật vĩnh viễn trên 80% rồi mặc áo mưa, cho 1 phát mặt trời dịu êm thì có mà chạy lên phường ( thằng his không biết 2 skill này là cái chắc, mà nó cũng đéo cần điều kiện là giải thích này nọ điếc tai)
Cái này khó, con kiến tại cùi quá ko biết nguy hiểm. Gặp Hisoka thấy có mùi là vút phát trốn khỏi range ngay ấy chứ =))
 
Lý do hết sức nhảm. Trước giờ chưa có trận nào 2 thằng cân sức combat với nhau mà thằng đang ăn hành đột ngột chuyển sang bán hành cho thằng kia hết. Kastro ko thể tính là ngang sức với Hisoka. Hisoka chỉ vờn cho vui thôi, ngay cả Gon mới học niệm còn đập được 1 phát mà. Nếu ko quen biết mà combat bên ngoài thì cũng nhanh chóng ra đi như thằng quản gia nhà Killua thôi.

Tui xem trận này lại liên tưởng đến trận Killua đánh với thằng Ma lựu đạn. Kết cục của thằng đó với Hisoka cũng sẽ giống nhau thôi, đó là chắc chắn thất bại vì đã như cá nằm trong lưới rồi. Ngay từ đầu Chrollo đã có thể hạ Hisoka với chiêu mặt trăng mặt trời, nó ko làm thế vì tự tin đã tính toán hoàn hảo hết rồi, cũng y chang Killua thôi. Bởi vậy ngay cả Hisoka bẫy được Chrollo thì chắc chắn cũng nằm trong kế hoạch của Chrollo, có thể gây tổn thương nhưng kết quả thì vẫn ko thay đổi đâu. Định lôi cả trận Netero vs King, nhưng chắc chưa đến mức đồng quy vu tận như vậy đâu vì năng lực 2 thằng cũng ko chênh nhiều như vậy. Tuy vậy vẫn có thể suy ra được mô tip của Togashi, một khi anh đã "động não" thì đối thủ ko thể nào thoát, vùng vẫy tạo kịch tính tí thôi :)).

Thêm nữa, nghe đâu Togashi đang muốn "giết" một char có nhiều fan hâm mộ do chán mà. Tính ra thì Hisoka trước giờ xuất hiện nhiều hơn Chrollo. Tính cách, năng lực cũng ko còn gì bí ẩn nữa rồi, còn Chrollo thì vẫn còn khai thác tốt => khả năng lên dĩa của Hisoka cao hơn Chrollo :P.

Thôi thì hi vọng Togashi giơ cao đánh khẽ, đánh anh ấy hấp hối thôi (để fan đỡ phản ứng + có hi vọng) =)).


Thực ra để nói Hisoka thua cũng hơi khó mặc dù năng lực của hisoka ít hơn nhưng trong truyện tớ gần như không thấy năng lực nào gần như tuyệt đối và đè bẹp các năng lực khác, người có năng lực kiểu này vẫn có thể thắng được người có năng lực kia và ngược lại. Ông dùng nhiều skill 1 lúc tuy là có lợi nhưng điều kiện hoàn thành của ông nó phức tạp hơn, tốn nhiều niệm hơn. Đơn giản như thằng Gon nó chỉ là hệ cường hoá, gần như chỉ đánh tay chân nhưng vẫn thắng được thằng skill găm đầy đít như ma lựu đạn ( hồi đọc đến chap đấy tớ ko thể nào hình dung ra được thằng gon thắng thằng này kiểu gì khi mà yếu hơn về mọi mặt cho đến lúc kết thúc truyện).
Về thể chất thì cả 2 thằng đều là người chứ không phải 2 loài khác nhau nên tớ thấy không chênh lệch nhau lắm về thể lực cũng như lượng khí ( không như kiểu khí nhiều như yupi vì nó sinh ra đã thế rồi)
 
lão già oán hận ai ?

chấp nhận nếu tác giả giải thích rõ ràng, nhưng ở đây là đi ngược lại với ràng buộc của kuroro hoàn toàn (cũng do tác giả đặt ra)
Cái việc skill bị mất khi chủ nhân chết đi không phải là ràng buộc mà kuroro đặt ra đâu bạn, nó chỉ tự nhiên xảy ra thôi. Giống như việc đồ vật của bị cá mắt lồi của Shizuku hút xong tống đi đâu nó cũng không biết.
Trường hợp của "Sun and Moon" có thể hiểu là do ý niệm bảo vệ Phố Sao Băng của ông già này quá lớn nên khi chết đi rồi skill vẫn còn trong cuốn sách chứ không phải là do oán hận. Một phần nữa có thể là vì Kuroro là người của phố sao băng nên nó sẽ thay ông này tiếp tục bảo vệ Phố Sao Băng (tương tự như đám Ryodan lúc đánh bọn kiến).
Mà chi tiết này không hiểu Togashi đưa vào làm gì, hoàn toàn chưa thấy nó ảnh hưởng gì đến việc Kuroro đem skill đấy ra xài.
Éo biết tác giả 2 năm nay chơi bời ở đâu, ăn nằm với con nào mà ngay mấy chap đầu đã lãng phí đầu óc rồi, cứ kiểu này chắc được 10 chap nữa lại đau đầu, đau đít rồi ngưng tiếp. Những arc ngày trước cũng đánh nhau, cũng phân tích nhưng vẫn dành ra tầm 20-30% để người đọc tự tìm hiểu, tự suy diễn, h ngồi nói luyên thuyên 1 đống mất hết phong cách nhân vật. Đọc 2 chap gần đây cứ như kiểu naruto ấy, chap 351 tớ còn xem chứ 352 xem tranh là chính, chờ khi nào kết thúc thì xem kĩ lại cho đỡ sốt ruột.
Mà tiện nói đến năng lực của mấy thằng ryodan thì thằng nobunaga năng lực thế nào ấy nhỉ, đọc lại thấy nó mới dùng viên và các đòn vật lý thông thường thôi. Thấy nó đánh cặp với obu thì chắc cũng phải có gì đặc biệt để bù trừ cho thằng kia chứ nhể...
Việc Kuroro giải thích skill mà không có lí do gì thì đúng là hơi bị chán. Nhưng có thể là đó là đk của cái Bookmark. Hy vọng chap sau sẽ lí giải hợp lí hơn.
Skill Nobunaga có mấy đứa trên mạng suy luận cũng có vẻ hay: Nó dựa trên Iaijutsu của Nhật, bao gồm việc rút kiếm ra, tấn công, thu kiếm vào. Điều kiện của skill là sau khi rút kiếm phải tấn công đối thủ và thu kiếm vào ngay sau đó. Hiệu quả là cường hoá thanh kiếm, đến mức chém được bất kì thứ gì. Kiểu như vậy. Nhưng cũng có thể nó chỉ là skill cường hoá và đánh đấm thông thường.
 
Cái này khó, con kiến tại cùi quá ko biết nguy hiểm. Gặp Hisoka thấy có mùi là vút phát trốn khỏi range ngay ấy chứ =))


Chăc không chạy đâu. Thấy skill mới kiểu gì ku cậu chả ở lại hóng rồi tan hết cả xác ra... Đánh nhau thì gây sát thương là chuyện bt, làm sao con kiến kia nó ngờ được thằng feitan nó có năng lực kiểu đấy. Mà thằng hisoka đang so tài mà chạy trốn thì max nhục, chưa kể trong arc kiến thằng này gãy có tay mà mặt trời to vl rồi, rủi nó bị thương nặng hơn nữa thì không biết hậu quả thế nào nữa nên chắc chạy cũng chả kịp =)). Trong truyện thì tớ thấy skill thằng này vl nhất vì điều kiện hoàn thành quá đơn giản mà hiệu quả kinh hồn...
 
Cái việc skill bị mất khi chủ nhân chết đi không phải là ràng buộc mà kuroro đặt ra đâu bạn, nó chỉ tự nhiên xảy ra thôi. Giống như việc đồ vật của bị cá mắt lồi của Shizuku hút xong tống đi đâu nó cũng không biết.
Trường hợp của "Sun and Moon" có thể hiểu là do ý niệm bảo vệ Phố Sao Băng của ông già này quá lớn nên khi chết đi rồi skill vẫn còn trong cuốn sách chứ không phải là do oán hận. Một phần nữa có thể là vì Kuroro là người của phố sao băng nên nó sẽ thay ông này tiếp tục bảo vệ Phố Sao Băng (tương tự như đám Ryodan lúc đánh bọn kiến).
Mà chi tiết này không hiểu Togashi đưa vào làm gì, hoàn toàn chưa thấy nó ảnh hưởng gì đến việc Kuroro đem skill đấy ra xài.

Việc Kuroro giải thích skill mà không có lí do gì thì đúng là hơi bị chán. Nhưng có thể là đó là đk của cái Bookmark. Hy vọng chap sau sẽ lí giải hợp lí hơn.
Skill Nobunaga có mấy đứa trên mạng suy luận cũng có vẻ hay: Nó dựa trên Iaijutsu của Nhật, bao gồm việc rút kiếm ra, tấn công, thu kiếm vào. Điều kiện của skill là sau khi rút kiếm phải tấn công đối thủ và thu kiếm vào ngay sau đó. Hiệu quả là cường hoá thanh kiếm, đến mức chém được bất kì thứ gì. Kiểu như vậy. Nhưng cũng có thể nó chỉ là skill cường hoá và đánh đấm thông thường.


Hay skill nó như thằng law bên one piece, thằng nào lọt vào viên là nó chém nát người nhưng không chết =))
 
Back
Top